Những cơn bão chết người lại một lần nữa tràn vào các bang Arkansas, Oklahoma và Kansas của nước Mỹ hôm 24/05/2011. Kèm theo những cơn bão này là các đợt lốc xoáy mạnh cấp EF-5, mức mạnh nhất theo thang xếp hạng lốc xoáy của Mỹ. Đợt lốc xoáy tràn qua thành phố Joplin, bang Missouri đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng và đây là trận bão mạnh thứ tám được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1840. Những đợt bão ở Mỹ trong năm nay mang theo khoảng 1.000 cơn lốc xoáy và đã lấy đi mạng sống của hơn 300 người.
Debbie Surlin lượm lặt lại đồ dùng trong căn nhà của bố mẹ cô ở Joplin, Thứ Tư 25/05/2011. Hai người ở trong căn nhà là Beverly và Roy Winans đã sống sót sau khi cơn lốc xoáy mạnh cấp EF-5 thổi bay căn nhà nhờ nấp dưới gầm giường.
Bức ảnh vệ tinh cung cấp bởi Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy những cơn bão đang hình thành trước khi tạo ra các cơn lốc xoáy tàn phá Joplin.
Debbie Surlin lượm lặt lại đồ dùng trong căn nhà của bố mẹ cô ở Joplin, Thứ Tư 25/05/2011. Hai người ở trong căn nhà là Beverly và Roy Winans đã sống sót sau khi cơn lốc xoáy mạnh cấp EF-5 thổi bay căn nhà nhờ nấp dưới gầm giường.
Bức ảnh vệ tinh cung cấp bởi Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cho thấy những cơn bão đang hình thành trước khi tạo ra các cơn lốc xoáy tàn phá Joplin.
Ảnh chụp từ một đoạn video cho thấy một cơn lốc xoáy cực lớn bên ngoài Joplin, 22/05/2011. Cơn lốc xoáy này đã đi 6km băng ngang qua phía tây nam Missouri.
Khung cảnh hoang tàn của một khu dân cư ở Joplin sau khi bị lốc xoáy tàn phá.
Kyle và Alicia Gordon ôm lấy nhau và bật khóc khi đứng trong căn phòng của con trai sau khi đã mất căn nhà vì cơn lốc xoáy lớn tiến vào Joplin.
Một nhân viên tình nguyện đang tìm kiếm người sống sót và các thi thể sau khi một cơn lốc xoáy khủng khiếp tàn phá Jopline, 25/05/2011.
Một lá cờ Mỹ rách tương cắm trên đống đổ nát của một nhà thờ ở Joplin, 24/05/2011.
Mọi người đang cố gắng tìm kiếm những vật dụng có thể dùng được trong căn nhà của gia đình Albrecht ngày 24/05/2011 sau khi nó bị phá hủy bởi cơn lốc xoáy.
Quảng cáo
Cơn lốc xoáy gần như đã cuốn phăng tất cả trên đường đi của nó.
Bà Jeannie Owens tìm kiếm những thứ quý giá còn sót lại trong căn nhà đổ nát của một thành viên trong gia đình sau thảm họa tiến vào Joplin.
Một kho chứa hàng bị cơn lốc xoáy kéo sập ở Joplin, 24/05/2011.
Bà Shirley Waits bàng hoàng khi đứng trước căn phòng khách ở nhà Mẹ bà ở Joplin, 25/05/2011.
Quảng cáo
Khoảng 50.000 người đã bị ảnh hưởng bởi đợt lốc xoáy và hầu như toàn bộ đã bị mất nhà cửa.
Một nhà thờ bị phá hủy bởi cơn lốc xoáy.
Địa chỉ mới được để trước căn nhà đã bị phá hủy sau khi cơn lốc xoáy tràn qua Joplin.
Các đội cứu hộ làm việc cật lực để hy vọng tìm được người sống sót cũng như những người đang mất tích.
Tìm kiếm những gì còn lại để bắt đầu cuộc sống mới.
Jim Kerr and vợ là Carol Kerr nghỉ giải lao trong lúc dọn dẹp đống đổ nát từ căn nhà ở Joplin, 23/05/2011. Bà Carol cho biết: "Tôi đã làm việc ở Hội chữ thập đỏ trong 22 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến thứ gì kinh khủng như thế này trong suốt những năm chúng tôi sống ở đây".
Một bức tượng phía trước những căn nhà đổ nát ở Joplin 25/05/2011.
Sức tàn phá của các thảm họa thiên nhiên thật ghê gớm, gần như chẳng còn gì nguyên vẹn.
Breanna Hoosier (trái) and em gái Becca Hoosier ngồi trên đống chăn trong khu tạm trú ở trường đại học nam Missouri do Hội chữ thập đổ thiết lập cho các nạn nhân của cơn lốc xoáy.
Một chiếc ô tô bị thổi bay và vướng vào gốc cây sau khi cơn lốc xoáy tràn quan thành phố El Reno, Oklahoma, 24/05/2011.
Nhân viên cứu hộ Ken Lown chui đầu xuống tầng hầm của một căn nhà để tìm kiếm người sống sót ở Joplin, 24/05/2011.
Những chiếc xe lăn lấy từ Viện dưỡng lão Greenbriar được tập trung về bãi đỗ xe ở Joplin để chờ được trao cho những người bị thương.
Một nhân viên cảnh sát đang tìm kiếm đứa bé bị mất tích gần bờ hồ sau khi cơn lốc xoáy đi qua hồ Falcon, thuộc khu vực Piedmont, Oklahoma, 24/05/2011.
Cô Elizabeth Vandenberg giang rộng hai tay lên trời khi cô đùa với bạn bè rằng "phòng khách nhà cô giờ đây đã rộng rãi hơn", trong lúc đang dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm những vật dụng còn có thể dùng được.
Một cơn lốc xoáy có chiều rộng gần nửa dặm (800m) đang trên đường đi của nó.
Căn nhà đẹp trước kia giờ chỉ còn là đống đổ nát sau khi bị phá hủy bởi đợt lốc xoáy ở Tây El Reno, Oklahoma, 24/05/2011.
Ông Bruce Hawkins nghỉ giải lao khi đang dọn dẹp căn nhà đổ nát sau trận lốc xoáy ở Joplin, 25/05/2011.
Một khi thiên nhiên đã nổi giận thì con người sẽ trở nên nhỏ bé.