[The Big Picture] Những bức ảnh đoạt giải World Press Photo 2013

levuongthinh
16/2/2013 14:45Phản hồi: 73
[The Big Picture] Những bức ảnh đoạt giải World Press Photo 2013
Hôm 15/02/2013, tổ chức World Press Photo đã công bố giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2013. Đây là một giải thưởng được trao hàng năm và được xem là giải thưởng uy tín bậc nhất ở thể loại nhiếp ảnh báo chí. Các bức ảnh thắng giải sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm qua 45 quốc gia trong vòng một năm và hơn 2 triệu người đi qua hàng trăm con đường khác nhau có thể xem các bức ảnh này. Năm nay, bức ảnh đoạt giải World Press Photo (Ảnh báo chí thế giới) là của tác giả Paul Hansen người Thuỵ Điển. Anh đã lột tả được sự đau đớn và phi lý của chiến tranh qua cái chết của 2 em nhỏ vô tội. Đây thực sự là một bức ảnh khó quên. Paul Hansen sẽ nhận được giải thưởng là 10.000 Euro cùng một chiếc máy ảnh ở lễ trao giải tại Amsterdam vào tháng Tư tới.


Ảnh đoạt giải World Press Photo 2012 – Tác giả Paul Hansen/Thuỵ Điển/Dagens Nyheter – 20/11/2012, Gaza, Palestine. Cô bé 2 tuổi Suhaib Hijazi và anh trai 3 tuổi Muhammad bị thiệt mạng trong chính căn nhà của em sau một vụ bắn tên lửa của Israel. Cha của 2 em, Fouad, cũng thiệt mạng, còn Mẹ thì đang trong tình trạng nguy kịch. Các anh em của Fouad ẵm 2 đứa trẻ trên tay mang đến một ngôi đền để làm lễ tang trong khi xác người cha đang được khiêng đi bằng cáng ở phía sau. Xin có một vài từ mang tính cá nhân về bức ảnh thắng giải này: “Vô tội, đớn đau và phi lý”.


Giải nhì, Ảnh đơn Tin tức hiện trường – Emin Ozmen/Thổ Nhĩ Kỳ - 31/07/2012, Aleppo, Syria. Lực lượng đối lập thường xuyên tổ chức các cuộc lùng sục để bắt những người bí mật cung cấp tin cho chính phủ. Hai người đã bị bắt, bị buộc tội sau khi bị tra hỏi và đánh đạp suốt đêm, những tên lính mệt mỏi sẽ được thay thế và cuộc tra tấn tiếp tục. Sau 48 giờ, những người bị bắt được thả.


Giải nhì, Ảnh bộ Tin tức hiện trường – Fabio Bucciarelli/Italy/Agence France-Presse – 10/01/2012, Aleppo, Syria. Một chiến binh quân đội Syria tự do di chuyển để chiếm chỗ trong cuộc đụng độ với quân chính phủ ở quận Sulemain Halabi.


Giải nhất, Ảnh đơn Tin tức tổng hợp – Rodrigo And/Argentina/The Asscociated Press – 10/03/2012, Idib, Syria. Cô Aida bật khóc sau khi hồi phục từ những chấn thương nặng và nhận được tin ngôi nhà của cô bị bắn phá bởi quân đội Syria. Chồng và 2 đứa con của cô đã bị thương rất nặng sau trận bắn phá đó.


Giải ba, Ảnh bộ Tin tức tổng hợp – Daniel Berehulak/Australia/Getty Images – Nhật Bản sau con sóng – 07/03/2012, Rikuzentakata, Nhật Bản. Những cây thông bị bật rể sau khi trận sóng thần quét vào bờ biển. Một năm sau đó, những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất và sóng thần đã khiến 15.848 người chết và 3.305 người mất tích, vẫn tiếp tục phải chiến đấu. Hàng ngàn người vẫn đang phải sống trong những căn lều tạm. Chính phủ phải đối mặt với vấn đề dọn dẹp các đống đổ nát để tái xây dựng kinh tế và đời sống.


Giải nhất, Ảnh đơn Thể thao hành động – Wei Seng Chen/Malaysia – Giải đua bò Pacu Jawi – 12/02/2012, Batu Sangkar, Tây Sumatra, Indonesia. Giải đua bò Pacu Jawi được tổ chức sau khi kết thúc mùa thu hoạch và là nơi để các làng cạnh tranh với nhau.


Giải nhì - Ảnh bộ Thể thao hành động – Sergei Ilnitsky/Nga/European Pressphoto Agency – The Golden Touch, Đấu kiếm tại Olympics, 31/07/2012, London, Anh. VĐV Alaaeldin Abouelkassem của Ai Cập đấu với Peter Joppich của Đức trong trận đấu kiếm liễu nam ở vòng 16. Qua nhiều năm tập luyện, hàng ngàn trận đấu, và hàng trăm chiến thắng, các tay đấu kiếm có cơ hội bước lên sàn đấu ở Olympic London 2012 để tranh chiếc huy chương vàng.


Giải nhất, Ảnh bộ Nhân vật thể thao – Jan Grarup/Đan Mạch/Laif – Trận đấu bóng rổ nữ – 21/02/2012, Mogadishu, Somalia. Liên đoàn bóng rổ Somali đã trả tiền để thuê các nhân viên bảo vệ có vũ trang cách gác và bảo vệ cho Suweys cùng đội bóng của cô khi họ chơi. Ở Mogadishu, thủ đô bị chiến tranh tàn phá của Somali, các cô gái trẻ mạo hiểm cuộc sống để chơi bóng rổ. Suweys, 19 tuổi, đội trưởng của đội bóng rổ nữ, và những người bạn của cô bất chấp các định kiến về quyền phụ nữ của các phần tử Hồi giáo cấp tiến. Họ đã nhận được rất nhiều lời đe doạ giết không chỉ từ lực lượng al-Shabaab và phần tử Hồi giáo cấp tiến, mà còn có cả một số thành viên trong gia đình của họ. Suweys cho biết cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi được đứng trên sân bóng rổ và nó giúp cô quên đi những khó khăn.

Quảng cáo




Giải nhất, Ảnh đơn Vấn đề đương đại – Micah Albert/Mỹ/Redux Images – 03/04/2012, Nairobi, Kenya. Tạm ngừng công việc do cơn mưa, một phụ nữ làm nghệ lượm rác ở bãi rác rộng 12ha, ước gì cô có thêm thời gian để xem quyển sách mà cô nhặt được. Cô thậm chí cũng thích các catalô thiết bị công nghệ vì chúng cho cô có thêm việc để mà làm trong ngày, ngoài việc nhặt rác.


Giải nhất, Ảnh bộ Vấn đề đương đại – Maika Elan/Vietnam/Most – Em chọn sắc hồng – 22/06/2012, Đà Nẵng, Việt Nam. Phan Thị Thuỳ Vy và Đặng Thị Bích Bảy, đã sống với nhau được một năm, xem tivi để giải trí sau giờ học trên trường. Đây là lần đầu tiên một tác giả quốc tịch Việt Nam đã đoạt giải thưởng ở World Press Photo. Bộ ảnh của Maika gồm 12 bức nằm trong dự án nhiếp ảnh tài liệu kéo dài gần1 năm, với 45 ảnh về người đồng tính ở Việt Nam. Nhiều hình ảnh trong số này đã được triển lãm tại Hà Nội cuối 2012.


Giải nhì, Ảnh đơn Đời thường – Soren Bidstrup/Đan Mạch/Berlingske - 08/07/2012, Jeselo, Italy. Một buổi sáng sớm mùa Hè, có vài người dậy sớm.


Giải nhất, Ảnh bộ Đời thường – Fausto Podavini/Italy – 01/06/2012, Rome, Italy. Với những người bị mắc chứng mất trí nhớ, các thành viên gia đình và bạn bè của họ cũng bị ảnh hưởng theo dưới những góc độ cá nhân, tình cảm, tài chính và cả địa vị xã hội. Bà Mirella năm nay 71 tuổi. Bà đã trải qua 43 năm cuộc đời với người yêu duy nhất, 43 năm chia sẻ những khó khăn, nụ cười và những khoảnh khắc đẹp; một gia đình, một tổ ấm, những giá trị không bao giờ mất. Trong vài năm qua, cuộc sống hàng ngày của bà như là một chuỗi tuần hoàn, đơn điệu do căn bệnh của người chồng. Bà cố gắng ........ với sự tận tâm, sức mạnh và tình yêu – vì khi còn sống nghĩa là còn khi vọng – cho dù những ký ức đang dần bị xoá nhoà ngày qua ngày. Tác giả: Fausto Podavini.

Quảng cáo




Giải ba, Ảnh đơn Chân dung tình cờ - Ilona Szwarc/Ba Lan/Redux Pictures – 19/02/2012, Boston, Massachusetts, Mỹ - “Cô gái Mỹ” là một dòng búp bê có thể được chỉnh sửa để trông giống như chủ nhân của nó. Cô Kayla chụp ảnh với con búp bê giống cô trước bức ảnh chân dung của ông bà.


Giải ba, Ảnh bộ Chân dung tình cờ - Ananda van deer Pluijm/Hà Lan – Martin – 15/02/2012, Tilburg, Hà Lan. Sau khi sống với người cha trong 10 năm và ở trong một khu trại cho thanh niên, Martin, 18 tuổi, trở về nhà cách đây 2 năm để sống với Mẹ. Cậu mang theo ít đồ và không có nghề nghiệp hay bằng cấp gì.


Giải nhì, Ảnh đơn Chân dung sắp đặt – Stefen Chow/Malaysia/chụp cho tạp chí Smithsonian – Ai Wei Wei – 06/02/2012, Bắc Kinh, Trung Quốc.


Giải nhất, Ảnh bộ Chân dung sắp đặt – Stephan Vanfleteren/Bỉ/Panos for Mercy Ships/De Standaard – 17/10/2012, Conarky, Guinea. Cô Makone Soumaoro, 30 tuổi, bị bướu cổ. Cô nói: “Tôi không đau, nhưng tôi lo lắng vì cổ tôi sưng to. Tôi hy vọng nó không phải là một bướu ác tính vì tôi là một người vợ và chồng tôi cùng 3 đứa con cần có tôi.” Guinea là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới. Hơn 60% dân số sống với số tiền ít hơn 1 USD mỗi ngày. 3/4 người dân bị mù chữ. Các dịch vụ y tế nghèo nàn và là thứ gì đó xa xỉ đối với hầu hết mọi người. Một vài người nhận được sự chăm sóc bệnh tật từ tổ chức phi chính phủ Mercy Ships trên con tàu bệnh viện “African Mercy” neo ở thủ đô Cornaky. Họ được chữa trị bởi các bác sĩ tự nguyện với các vấn đề chung về sức khoẻ như bệnh đục thuỷ tinh thể, răng miệng, và da cho đến các bệnh nặng hơn.


Giải nhất, Ảnh đơn Tự nhiên – Christian Ziegler/Đức/Đà điểu đầu mèo miền Nam, Australia – 16/11/2012, Black Mountain Road, Australia. Loài đà điểu đầu mèo miền Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng được cho ăn quả Blue Quandang. Đà điển đầu mèo là một loài quan trọng ở các khu rừng mưa nhiệt đới ở phía Bắc Australia vì khả năng mang các hạt giống lớn qua một quãng đường dài.


Giải nhất, Ảnh bộ Tự nhiên – Paul Nicklen/Canada/Tạp chí National Geographic – Những con chim cánh cụt hoàng đế, Biển Ross – 18/11/2012, Biển Ross, châu Nam cực. Các bằng chứng khoa học mới nhất cho biết chim cánh cụt hoàng để có thể tăng tốc độ bơi lên 3 lần bằng cách thả ra hàng triệu bong bóng qua lớp da. Các bong bóng này sẽ giúp giảm lực ma xát giữa da và dòng nước biển lạnh giá, cho phép chúng tăng tốc trong nước. Chúng sử dụng khả năng tăng tốc lên đến 30km/h để tránh những con hải cẩu báo và để tung mình lên băng.

Các bạn có thể xem thêm bài viết Tản mạn về giải World Press Photo do anh Thanh Starnt thực hiện.

73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mỗi bức ảnh chứa bao ý nghĩa sâu sắc. Kể có giải ảnh tự sướng chắc mấy em teen vnam giải nhất mất
ảnh rất đẹp và nhiều cảm xúc
hình đẹp, nhìn ảo quá, ông già TQ tự sướng cũng đoạt giải nữa
mấy em viết nam đăng hình chụp tự sướng chắc hốt hết giải thưởng của người ta
mấy bức ảnh về chiến tranh xem cảm động quá,việt nam mình cũng có người đoạt giải là vui rồi,mà lần đầu tiên,nhưng chủ đề hơi nhạy cảm nhỉ,đồng tính nữ,việt nam gái đã ít mà chúng nó còn yêu nhau😔.Hỏi sao tỉ lệ gay việt nam không tăng cao,không yêu được gái thì con trai nó quay qua nó yêu lẫn nhau.
@masterxmetal Không phải chủ đề là đồng tính nữ mà là đồng tính nói chung vì đây là một bộ ảnh đạt giải,không phải 1 ảnh đơn.
prin77
CAO CẤP
11 năm
ảnh đẹp.!
Chú ý tiêu đề và nội dung, "đạt giải" là được rồi ko cần phải "đoạt giải" nhé!
Ảnh hai em gái trong phòng nhìn chán đời thế. Mang ảnh kiểu này đi dự thi mà đc giải là hiểu người ta nghĩ sao về VN rồi. Haizzzz
@traiphonui007 Bạn này đúng là ở phố núi có khác. Suy nghĩ của bạn cũng thật là hoang sơ!!
mỗi ng có 1 cách nhìn nhận khác nhau => ko bình luận gì thêm. rất là ý nghĩa.
ảnh đẹp, chân thực và ý nghĩa sâu sắc quá, ước gì mình cũng có thể nhận ra những góc nhìn như vậy
Hix.nhìn thương tâm quá.mấy thằng hồi giáo thì bó tay rồi.mở miệng ra là thánh chiến.trong khi chiến tranh quái gì mà toàn dân thường hốt của chót.toàn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.chúng nó chỉ ăn no rồi đập nhau.hình như lũ này nó mù màu và bị điếc bẩm sinh nên chưa từng xem và nghe "heal the world" của MJ nên nó k hiểu giá trị của hoà bình và sinh mạng con người là thế nào ???
boss14420
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Tèo bánh bèo Đi mà hỏi mấy bố Mỹ và Israel xem thằng nào gây ra chiến tranh nhé.
Người ta đang sống yên lành thì đem người đến chiếm đất, lấy lý do là "tổ tiên chúng tao ở đó 2 ngàn năm trước".
nthkmf
TÍCH CỰC
11 năm
Thanks 😃
stedus
ĐẠI BÀNG
11 năm
Mấy tấm ảnh đầu nhìn buồn wa' :<
Đề nghị bác cho anh em biết tên em kia trong cái Avatar nào 😆


bước này rất ý nghĩa. like
@thanhbinh.rqp Bạn có thể cho mình 1 ý nghĩa về bứt ảnh nầy xem!
@lamhoang_vt mình sẽ nói ý nghĩa của nó với bạn nếu bạn là người giới tính thứ 3. Mình có 1 vài người bạn giới tính thứ 3 nên mình hiểu
binzhaha
ĐẠI BÀNG
11 năm
@thanhbinh.rqp nếu thuộc giới tính thứ 3 thì tự hiểu rồi hỏi làm gì nữa ??
đầy cảm xúc !
Code:
https://plus.google.com/u/0/b/107642792463449276931/107642792463449276931
Ảnh đa số khai thác tính nhân văn nhỉ.
Chiến tranh!
amida79
ĐẠI BÀNG
11 năm


Ấn tượng với ảnh này ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019