Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Nước lũ đang tiến dần về Bangkok, Thái Lan

levuongthinh
2/11/2011 15:9Phản hồi: 197
[The Big Picture] Nước lũ đang tiến dần về Bangkok, Thái Lan
Đất nước Thái Lan đang rơi vào tình trạng khó khăn do nước lũ dâng cao và tiến dần về thủ đô [TAG]Bangkok[/TAG]. Mức nước tại con sông Chao Phraya chảy qua Bangkok đã dâng lên mức cao nhất trong vòng 50 năm qua làm ngập lụt các tòa nhà ven sông và đe dọa phá vỡ các tuyến đê chống lũ cho thủ đô. Các chuyên gia của chính phủ [TAG]Thái Lan[/TAG] đã đề xuất cứu nguy cho Bangkok bằng cách đào các kênh thoát nước rộng từ 5 – 6m trên 5 con đường cao tốc ở ngoại ô Bangkok. Tuy nhiên đề xuất này vẫn đang còn nhiều vướng mắc.

Trong khi đó, người dân ở vùng ngoại ô Bangkok đang bắt đầu căng thẳng với chính quyền thủ đô khi hàng ngàn người kéo tới cổng xả lũ ở Sam Wa để yêu cầu chính quyền mở cổng lên ít nhất 1,5m. Tuy nhiên, việc mở cổng xả lũ ở Sam Wa sẽ khiến vùng công nghiệp ở phía Đông Bangkok đối mặt với nguy cơ lụt lội. Chính quyền Bangkok ngày 1/11 đã nhận lỗi không thể nào cứu giúp tất cả những người bị lũ lụt ảnh hưởng, nhưng vẫn khẳng định bảo vệ trung tâm thủ đô phải là ưu tiên hàng đầu.

Trận [TAG]lũ lụt[/TAG] tại Thái Lan hiện nay là nghiêm trọng nhất kể từ nhiều thập niên qua, làm gần 400 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di tản. Hy vọng là đất nước Thái Lan sẽ sớm tìm ra được giải pháp cho vấn đề mang tính [TAG]thiên tai[/TAG] này.


Một người phụ nữ ẵm con trên tay đi trên con đường ngập nước ở gần sông Chao Phraya, Bangkok, 29/10/2011.


Binh lính Thái Lan bám vào nhau chống lại dòng nước lũ tràn vào khu dân cư sau khi một bức tường bị phá vỡ khi nước từ sông Chao Phraya dâng cao, Bangkok, 30/10/2011.


Người dân Thái Lan tìm đường đi sơ tán khi nước lũ ngày càng dâng cao ở khu vực gần sông Chao Phraya, Bangkok, 30/10/2011.


Người dân được đưa đi sơ tán khỏi khu vực ngập lụt trên những chiếc xe chuyên dụng, Bangkok, 30/10/2011.


Một cặp đôi đẩy xe hàng giữa những chiếc kệ trống không trong một siêu thị vì nguồn cung cấp bị gián đoạn do ảnh hưởng của lũ lụt ở Bangkok, 29/10/2011.


Các nạn nhân lũ lụt nằm nghỉ ngơi tại một trại sơ tán ở Bangkok, 30/10/2011. Hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán tại các khu vực quanh thủ đô.

Quảng cáo


Một người đàn ông Thái Lan lội trong dòng nước ngập đến ngực ở ngoại ô Bangkok, 27/10/2011.


Các khu nhà ở phía Bắc thủ đô Bangkok bị ngập nước, 30/10/2011.


Công nhân và binh lính Thái Lan đang cố gắng bịt một lỗ hỗng tại bức tường chắn lũ tạm thời để ngăn nước tràn vào trung tâm Bangkok, 30/10/2011.


Các nạn nhân lũ lụt ngồi xem tivi ở sân bay Don Muang, Bangkok nơi giờ đã trở thành chỗ tạm trú cho người dân, 23/10/2011.

Quảng cáo


Một người đàn ông bơi trên chiếc săm xe lớn cùng với 1 rọ bia hướng về trung tâm Bangkok, 26/10/2011.


Một cậu bé Thái Lan ôm bình gas lội trong nước lũ ở quận Rangsit, ngoại ô Bangkok, 21/10/2011. Kể từ khi các đợt lũ lụt xảy ra vào tháng 07 năm nay đã có gần 800 trẻ em bị chết. Lũ lụt là một thảm họa ở vùng Đông Nam Á, khiến khoảng 240.000 trẻ em đến 17 tuổi thiệt mạng mỗi năm – hầu hết trong số những trẻ em bị thiệt mạng ở khu vực này đều chưa từng được học bơi.


Một cụ già được đưa đi sơ tán ở khu vực gần sông Chao Phraya, 25/10/2011.


Các nhà sư đang giúp đẩy một chiếc xe tải bị sa lầy trong bùn trong lúc họ đang cố gắng gia cố cổng xả lũ ở Khlong Rapi Pat, Khlong Luang, ngoại ô Bangkok, 25/10/2011.


Một người phụ nữ bám vào chiếc cột biển báo trên đường khi nước ngập đến ngực ở quận Rangsit, ngoại ô Bangkok, 24/10/2011.


Một người đàn ông bám vào đống chai nước nổi giữa dòng nước lũ ở Bangbuathong, Thái Lan, 24/10/2011.


Người dân mang theo đồ đạc cá nhân bơi qua dòng nước lũ ô nhiễm sơ tán khỏi một khu chợ bị ngập ở Bangkok, 24/10/2011.


Một người đàn ông mệt nhoài ngồi trên chiếc thuyền để đi sơ tán đến một chỗ ở tạm tại Bangbuathong, Thái Lan, 23/10/2011.


Các nhà sư Dhammakaya Thái Lan và tình nguyện viên đang nỗ lực làm một chiếc cổng chắn nước lũ từ bao cát và các bọng bê tông ở Klong Rapi Pat, Klong Luang, ngoại ô Bangkok, 23/10/2011.


Một gia đình ngồi trên chiếc xuồng tự chế để trở về ngôi nhà của họ (nhìn thấy ở phía sau) tại Klong Luang, 23/10/2011.


Một gia đình đi sơ tán vào giữa đêm trên các con đường ngập nước ở Bangbuathong, ngoại ô Bangkok, 22/10/2011.


Người dân Thái Lan tự làm đường đi qua các con đường ngập nước với những bao cát ở Pathum Thani, ngoại ô Bangkok, 22/10/2011.


Hai bức ảnh từ NASA cho thấy hình ảnh của Bangkok (ở giữa bên dưới) được chụp bởi vệ tinh Terra vào ngày 12/11/2008 (trái) và cùng địa điểm vào ngày 19/10/2011, nước đã ngập phần phía Bắc của thành phố.


Một người đàn ông Thái Lan tắm rửa trên đường phố sau khi phải rời bỏ nhà cửa do nước ngập ở Pathum Thani, 21/10/2011.


Một người đàn ông chèo chiếc xuồng tự chế qua vùng nước ngập ở ngoại ô Bangkok, 20/10/2011.


Một cụ già bước đi trên chiếc cầu bắc qua dòng nước lũ ở Bangbuathong, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, 18/10/2011.


Một nhân viên cứu hộ Thái Lan ngồi bên cạnh con cá sấu bắt được trong dòng nước lũ ở tỉnh Ayutthaya, 15/10/2011.


Người lái xe Tuk Tuk Chatchawal Phuengwut cầm một con trăn bắt được trong dòng nước lũ bên ngoài tòa nhà Grand Palace, ở Bangkok, 28/10/2011.


Một cậu thanh niên Thái Lan cố giơ những đồng tiên lên khỏi mặt nước để giữ chúng khô ráo trong lúc bơi giữa dòng nước lũ ở tỉnh Nothaburi, ngoại ô Bangkok, 15/10/2011.


Một ngôi đền đang xây dựng lở dở bị dòng nước bao vây ở ngoại ô thủ đô cổ của Thái Lan là Ayutthaya, Bắc Bangkok, 11/10/2011.


Nóc xe hơi ở nhà máy của Honda nổi lên trong dòng nước lũ làm ngập khu công nghiệp Rojana, tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan, 16/10/2011.


Các công nhân tại một nhà máy của Thái Lan đi sơ tán khỏi khu công nghiệp Nava Nakhorn, thuộc tỉnh Pathum Thani, ngoại ô Bangkok, 18/10/2011.


Người dân Thái Lan tìm đường đi giữa dòng nước lũ ở tỉnh Pathum Thani, ngoại ô Bangkok, 22/10/2011.


Dòng người xếp hàng mua vé xe để rời thủ đô tại một trạm xe buýt ở Bangkok, 27/10/2011.


Một công nhân người Thái nhìn về chiếc máy bay đậu trong nước ở phi trường Don Muang, Bangkok, 27/10/2011.


Binh lính Thái Lan lội giữa dòng nước cùng những chú chó được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn ở Bangkok, 26/10/2011.


Một phương tiện di chuyển của người dân Thái Lan trên các con đường ngập nước ở gần sông Chao Phraya, Bangkok, 29/10/2011.


Một người dân nằm ngủ với chú chó trên chiếc giường kê trên mặt nước ở khu phố Tàu gần sông Chao Phraya, Bangkok, 27/10/2011.


Một người phụ nữ được chăm sóc y tế trên xuồng cứu hộ trong lúc sơ tán khỏi khu vực ngập nước ở quận Bang Phlat, Bangkok, 30/10/2011.


Chiếc xe máy 3 bánh tự chế độc đáo của một người dân Thái Lan với giàn khung sườn cao có thể chạy được trong nước lũ, ở quận Bang Phlad, Bangkok, 30/10/2011.


Một người đàn ông bước đi trên các bao cát khi dòng nước bao quanh một khu chợ ở gần con sông Chao Phraya, Bangkok, 29/10/2011.


Một người dân Thái Lan lội giữa dòng nước ngập đến cổ kéo theo đồ đạc trong chiếc thau ở Thon Buri, ngoại ô Bangkok, 28/10/2011.


Một người phụ nữ khóc trong lúc nói chuyện qua điện thoại ở Bangkok, 26/10/2011.

197 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đại hồng thủy !
Chúa ơi xin thương xót chúng con ................................................................!
phải là Mô Phật mới đúng, thái lan rất ít người theo công giáo của bọn tây
chẳng có chúa nào đâu bạn à. tất cả là do con người hết
ngoài trái đất là vũ trụ ! ngoài vũ trụ là già bạn biết không !?..........! cho đến khi nào con người chưa tìm ra nguồn gốc của sự sinh tồn thì tôi luôn tin bạn ah !tin để giúp mình sống tồt và bình an hơn trong tâm hồn thì tại sao bạn lại không ?!..................!con người tạo ra lỗi lầm nhưng muốn được tha thứ và không bị trừng phạt thì tất yếu phải cầu xin bạn nhé !
đóng thuyền dần là vừa... :hot:
Nhìn ghê thật!Việt Nam mình phải nghiên cứu thực tập làm sao để nếu như có biến như Thái Lan thì còn trở tay kịp,nếu không thì lại dẫm lên vết xe đổ của Thái Lan.Hix!
Thật tồi tệ, mong trận lụt này sớm kết thúc, chắc sợ lụt như Thái Lan nên mấy cty ở VN cho hết nhà máy lên Bắc Ninh!
....:::Bé cún ngnhìn đáng yêu quá:::....
tazihaza
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hi vọng họ vượt qua!
hsthpt
TÍCH CỰC
12 năm
cứ phá rừng tiếp tục đi rồi Việt Nam sẽ giống Thái Lan thôi . Kinh khủng quá , chưa bao giờ thấy lụt mà kinh như vậy cả .
kantaeyoung
ĐẠI BÀNG
12 năm
đây mới là bắt đầu thôi! 20 năm sau băng cốc ngập trong biển nước!
nanika
ĐẠI BÀNG
12 năm
HN với TPHCM thì cũng thế thôi chứ khác gì.
kinh khủng nhỉ 😔(
mong sao VN ko bị thiên tai hạn hán lũ lụt quá mức nghiêm trọng :(
ôi oto kìa sắp hết lịch maya rồi @##
Kenny
CAO CẤP
12 năm
nói các bác đừng ném đá chứ này là do ăn ở sao nè
cứ phá rừng cứ phá rừng đi
rồi VN cũng sẽ thế mà thôi >"<
Nhìn thấy mà đau lòng quá. Ko biết bao giờ mới kết thúc ngập lụt lịch sử này đây.
fotlan16
ĐẠI BÀNG
12 năm
nếu việt nam cứ phát triển theo đà này thì sẽ ngập lụt giống thái lan thôi...nghĩ tới thấy nhức óc rồi.
2012 đang tiến dần......................
anhthanh19
ĐẠI BÀNG
12 năm
hình ảnh chụp rất chân thực , lại nhớ đến trận mưa kỉ lục ở HN mấy năm trước =.=
dzens
ĐẠI BÀNG
12 năm
Con người có tài giỏi cỡ nào cũng ko đỡ nổi cơn thịnh nộ của thiên nhiên ...
thích nhất ảnh này
nhìn kinh khủng quá,việt nam cũng nên cẩn thận không sẽ bị rơi vào tình trạng tương tự

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019