[The Big Picture] Siêu bão Haiyan - sự giận dữ của thiên nhiên hay hậu quả của biến đổi khí hậu?

levuongthinh
15/11/2013 4:54Phản hồi: 151
[The Big Picture] Siêu bão Haiyan - sự giận dữ của thiên nhiên hay hậu quả của biến đổi khí hậu?
bp23.jpg

Có thể nói Việt Nam đã rất may mắn khi trận siêu bão Haiyan đã không đi thẳng vào đất liền mà bất ngờ chuyển hướng và chỉ gây ra thiệt hại ở mức thấp. Còn với Philippines, họ đã không may mắn như vậy, Haiyan đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng và thiệt hại là khủng khiếp mà khó có thể ước tính được. Liệu đây chỉ là một “cơn giận” bất thường của Mẹ thiên nhiên hay nó là hậu quả của biến đối khí hậu? Chắc hẳn nhiều bạn đã đọc qua bài phát biểu của ông Yep Sano, trưởng đoàn đàm phán Philiipines tham dự Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19), một bài phát biểu có cả nước mắt. Và có lẽ chúng ta nên hành động khẩn cấp để ngăn chặn những thảm hoạ thiên nhiên như vậy, vì Việt Nam cũng ở trong một khu vực “đầy mong manh” trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận siêu bão Haiyan đã tàn phá Philippines, các bạn xem qua để thấy sự khủng khiếp mà nó đã gây ra. Có thể những dự án to lớn là phần việc của các chính phủ, các quốc gia, nhưng những việc nhỏ như không xả rác, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện là chuyện mà mỗi người bình thường đều có thể làm được, vậy thì các bạn hãy hành động ngay đi, đừng chờ đợi nữa!


Một người dân Philippines đứng trên mái nhà tồi tàn, phía sau anh là khu vực quận tài chính ở Manila, 08/11/2013. Những trận gió mạnh 235 km/h và giật lên đến 275 km/h đã tàn phá Philippines, gây ra 5 trận lở đất ở các tỉnh miền Đông và miền Trung thuộc Đông Samar, Leyte, Cebu và Iloilo.


Một ngôi nhà bị nhấn chìm khi cơn bão Haiyan tấn công thành phố Legazpi, tỉnh Albay, 08/11/2013.


Các gia đình người dân tộc Badjao, Philippines trú tạm trong một phòng tập thể dục sau khi được sơ tán khi bão Haiyan bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Cebu, Philippines, 08/11/2013.


Một người dân đi ngang qua các con sóng lớn đánh vào bờ đê chắn sóng cùng với gió mạnh do bão Haiyan gây ra ở Legazpi, tỉnh Albay, Nam Manila, 08/11/2013.


Một phụ nữ Philippines sử dụng tấm nhựa để che mưa dưới trời bão ở Manila, Philippines, 08/11/2013. Đây là trận bão mạnh nhất trong vòng 3 thập kỷ qua ở Philippines.


Một người đàn ông chèn lại mái nhà của mình với các thân cây chuối khi trận siêu bão Haiyan bắt đầu tiến vào thành phố Legazpi, tỉnh Albay, Philippines, 08/11/2013.


Một người Mẹ dẫn theo những đứa con để đi kiếm chỗ trú ẩn khi bão Haiyan đổ bộ vào thành phố Cebu, miền Trung Philippines, 08/11/2013.

Quảng cáo




Quân đội đi vòng quanh thành phố để yêu cầu người dân đi sơ tán khi bão Haiyan đổ bộ vào Legazpi, 08/11/2013.


Người dân đi bộ ở một làng ven biển khi gió mạnh từ cơn bão Haiyan tấn công thị trấn Bayog, ở Los Banos, Laguna, Nam Manila, 08/11/2013.


Một ngư dân mang lưới lên bờ an toàn tại một ngôi làng ven biển ở thị trấn Bayog, Los Banos, 08/11/2013.


Người dân dọn dẹp đường sau khi một cây to bị gió quật ngã chắn ngang đường và đè lên một chiếc xe tải ở Cebu, Philippines, 08/11/2013.

Quảng cáo




Hai cậu bé chơi đùa với những con sóng mạnh tại một ngôi làng ven biển khi những trận gió lớn từ cơn bão Haiyan bắt đầu tấn công vào thị trấn Bayog, Los Banos, Laguna, Nam Manila, 08/11/2013.


Các bé gái lái xe đạp dưới những con sóng lớn đánh vào một ngôi làng ven biển ở Bayog, Los Banos, 08/11/2013.


Một nông dân đi xem ruộng ngô đã bị trận siêu bão Haiyan tàn phá tại một khu vực ven biển ở miền Trung đảo Cebu, 08/11/2013.


Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Haiyan đang tấn công Philippines, 08/11/2013.


Rác trên đường phố ở một ngôi làng ven biển thuộc Legazpi sau khi cơn bão Haiyan tràn qua, 08/11/2013.


Người dân Philippines đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại giữa đống đổ nát sau khi trận siêu bão Haiyan tràn qua Tacloban, Leyte, Philippines, 13/11/2013.


Một người phụ nữ Philippines bật khóc khi các những người lính không quân cố ngăn người dân không cho họ tiến vào sân bay khi một chiếc máy bay quân sự C-130 chuẩn bị cất cánh ở thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, Philippines, 12/11/2013.


Người dân đi ngang qua một con đường có nhiều xác chết ở khu vực bị siêu bão Haiyan tàn phá, Leyte, Philippines, 11/11/2013.


Những người sống sót đứng giữa đống đổ nát sau khi cơn bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban, miền Trung Philippines, 10/11/2013.


Một người Mẹ rơi nước mắt khi được đưa lên một máy bay trực thăng của Không quân Philippines, 11/11/2013.


Người dân Philippinesc cầm dù đi xếp hàng để nhận đồ cứu trợ tại sân bay Tacloban, 11/11/2013.


Một phụ nữ mang thai nấu ăn bên trong một ngôi nhà còn sót lại giữa đống đổ nát sau khi cơn bão Haiyan tràn qua Tacloban, 10/11/2013.


Một hàng người đi ngang khu vực bị bỏ hoang với đầy những xác chết nằm trên đường phố sau trận bão Haiyan ở Tacloban, tỉnh Leyte, Philippines, 11/11/2013.


Một người dân đứng nhìn về phía các ngôi nhà đã bị phá huỷ bởi trận siêu bão Haiyan, ở Tacloban, tỉnh Leyte, 10/11/2013.


Người dân ôm chầm lấy nhau khi gặp gỡ lại lần đầu tiên sau trận siêu bão Haiyan, ở Tacloban, 11/11/2013.


Một xác chết được che đi và chỉ để lại một tờ giấy có ghi tên, đặt bên trong nhà thờ St. Michael The Archangel, Tacloban, 12/11/2013.


Một xác chết nằm ở khu vực Vịnh Tacloban, phía Đông đảo Leyte, 10/11/2013.


Hai cậu bé mang đồ cứu trợ đi dọc theo vịnh ở Tacloban, tỉnh Leyte, 10/11/2013.


Người dân Philippines khiêng một xác chết ở Tacloban, Leyte, Philippines, 09/11/2013.


Một bé gái ngồi bên trong túp lều che tạm ở Tacloban, sau trận siêu bão Haiyan, 10/11/2013.


Một cậu bé sử dụng tấm nhựa để che mưa khi đi ngang qua một tượng đài Hướng đạo sinh (Boy Scout) bị xô ngã bởi cơn bão Haiyan, ở Tacloban, 12/11/2013.


Một người đàn ông mặc chiếc áo thun có dòng chữ “Never Give Up - Không bao giờ gục ngã” khi đi qua đống đổ nát sau bão Haiyan, ở Leyte, Philippines, 12/11/2013. Một thông điệp đầy ý nghĩa đối với người dân Philippines vào lúc này khi đa số mọi người không còn gì, không thức ăn, không điện, và không nhà.


Hai người đi xe đạp qua một khu vực bị tàn phá bởi bão Haiyan ở Leyte, Philippines, 12/11/2013.


Một cậu bé đạp xe ngang qua chiếc quan tài đặt giữa đống đổ nát sau bão Haiyan ở Tacloban, Leyte, Philippines, 13/11/2013.


Một người cha ẵm xác đứa con gái trên tay trên đường đi đến nhà xác ở Tacloban, 10/11/2013.


Các binh sĩ bỏ xác chết vào túi đựng sau khi các thành viên gia đình đã nhận dạng xong, Tacloban, 13/11/2013.


Khung cảnh hoang tàn ở Tacloban, tỉnh Leyte, sau trận siêu bão Haiyan, 10/11/2013.


Người dân khiêng đồ nội thất lấy từ một khách sạn ở Palo, phía Đông đảo Leyte, 10/11/2013, 3 ngày sau trận siêu bão Haiyan tàn phá Philippines.


Những người sống sót lấy các bao gạo từ một nhà kho mà họ “đánh cướp” do tình trạng thiếu lương thực sau bão Haiyan, ở Tacloban, tỉnh Leyte, 11/11/2013.


Một cụ già được đưa đi sơ tán ở sân bay Tacloban, 13/11/2013.


Cậu bé Bea Joy mới vừa ra đời, sau khi người Mẹ là Emily Ortega, 21 tuổi, hạ sinh tại một bệnh viện tạm ở phi trường Tacloban, tỉnh Leyte, Philippines, 10/11/2013. Bea Joy được đặt tên theo người bà là Beatrice, bị mất tích trong cơn bão Haiyan. Ortega đã ở trong một trung tâm sơ tán khi cơn bão tấn công và gây ngập lụt thành phố. Cô đã phải bơi đến vùng không ngập để sống sót và được tìm thấy tại phi trường.


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy lời kêu gọi giúp đỡ được vẽ trên một con đường giữa đống đổ nát sau bão Haiyan ở thị trấn ven biển Tanawan, miền Trung Philippines, 13/11/2013.
Nguồn: Boston.com (1), (2)
151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xedieu
CAO CẤP
10 năm
Thời tiền sử làm gì có khí thải mà vẫn biến đổi ầm ầm cơ mà?! 😔
richarmarx
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xedieu đó là những biến đổi do sự thay đổi trục của trái đất và thay đổi tự nhiên sau vài chục triệu năm, Người Việt dựng nước được hơn 4800 năm thôi.
@Brian Bui Tham nhũng ở đâu chứ tham nhũng tiền tài trợ hoặc vốn nước ngoài thì không dễ đâu bạn nhé. Tụi Tư Bản nó đâu có ngu đến mức để đầu trọc ăn chặn.
@xedieu nhiều oxy mà ít CO2 quá thì lạnh, cũng là biến đổi khí hậu
Hậu quả của thiên nhiên & con người phải hứng chịu 😔
@ViệtNamChampions hậu quả này là 1 phần của con người tự tạo ra cho mình thôi
khóc hết nước mắt với hình ảnh người cha ôm con thế này. Đau lòng quá
hoangduccn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mamtrung

Đúng là những ai có con rồi mới thấy hình ảnh này quá xót xa. Cầu cho bé cũng như người dân đã ngã xuống được yên nghỉ.
@Làn Da Việt Mình cũng có suy nghĩ như bạn, thương cho đứa bé, thương cho người cha quá!
@Làn Da Việt Ừ, đau lòng quá. Xem xong nặng trĩu cả người.
@Làn Da Việt Đồng cảm với bạn! 😔 Đúng là con người đã làm thiên nhiên phẫn nộ nhưng sự đáp trả của thiên nhiên có lẽ ko công bằng. Nhất là đối với những người vô tội như đứa bé kia!
Thật tan tóc. Cầu mong sự yên bình sẽ sớm trở lại với nước bạn. Hãy cố lên 😔
1 cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất từ trước tới nay 😔
Nhìn những hình ảnh này mà thật sự rơi nước mắt. That sự may mắn khi cơn bão đó đã không đổ trực tiếp vào Việt Nam chứ không gia đình người thân của mình ở Hải phòng không biết sẽ ra sao 😔. May mắn là ở SG rất hiếm khi có bão
chưa chắc đã là hậu quả của biến đổi khí hậu đâu. vì từ những năm 1900 đã có những trận bão có sức tàn phá khủng tiếp hơn thế này nhiều lần. biến đổi khí hậu chỉ là một phần nhỏ thôi.
@darkearl229 Nếu cây cối còn nhiều, rừng chưa bị tàn phá, khí Co2 làm khí hậu nóng lên làm tang băng ở 2 cực.
nếu con người tiếp tục tàn phá môi trườg thì những cảnh như vậy sẽ còn tái diễn thường xuyên hơn nữa 😔 tận thế không xa...
lyhuynh2008
ĐẠI BÀNG
10 năm
@OoOVampiratesOoO Các nhà tiên tri cảnh báo ngày tận thế quả ko sai, ko tận thế cùng lúc nhưng tận thế rải rác, nào là Động đất chấn động; bão katrina và sandy ở Mỹ, Sóng thần châu Á, gần hơn động đất sóng thần ở Nhật, lũ lụt TQ và giờ đến Bão hayan...vậy mà vẫn có những người phủ nhận tác động của biến đổi khí hậu!
thấy hậu quả của việc chém gió vô tội vạ chưa..nhất là mấy anh trên tinh tế
thao
TÍCH CỰC
10 năm
Việt Nam rất may mắn. Xin chia buồn cùng người dân Phillipine. R.I.P
Nhìn thấy mà thương cho người dân Philipin.Việt Nam may mắn không bị cơn bão đi qua nếu ko cũng không biết sẽ như nào nữa.Mong cho người dân Phil vượt qua được giai đoạn khó khăn này😔
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
Nhìn ảnh người cha ẵm xác đứa con gái mà mình rớt nước mắt. Bình yên nhé những người đã ra đi.
thật quá đau lòng.cơn bão đi qua để lại bao nỗi đau.........
mr.bean1990
ĐẠI BÀNG
10 năm
còn 1 nguyên nhân nữa sao không thấy nêu ở trên ?
mrsilen
TÍCH CỰC
10 năm
cầu mong cho các bạn sớm khắc phục, thật tan thương và tội nghiệp
Nambk@
ĐẠI BÀNG
10 năm
Philipin cũng không khác VN mình mấy nhỉ. Thật đau thương
@Nambk@ philippin chịu ảnh hưởng nặng hơn VN nhiều.
Nambk@
ĐẠI BÀNG
10 năm
@technological experience Ý mình là cơ sở hạ tầng, xã hội😃 của phi cũng giống Vn mình

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019