[The Big Picture] Tìm hiểu thêm về bức tường Berlin

levuongthinh
19/8/2011 10:6Phản hồi: 22
[The Big Picture] Tìm hiểu thêm về bức tường Berlin
Năm 1961, Đông Đức cho xây dựng một bức tường – ban đầu là bằng dây thép gai, sau đó làm bằng bê-tông - ở giữa thành phố Berlin để ngăn không cho người dân chạy trốn khỏi đất nước theo chế độ cộng sản này để đi qua Tây Đức trong thời kỳ cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Theo báo cáo thì đã có 193 người thiệt mạng khi cố gắng trốn thoát, tuy nhiên con số thật sự thì không ai rõ. Bức tường này được dỡ bỏ vào đầu tháng 11/1989, là một phần trong quá trình thống nhất giữa Đông và Tây Đức. Sau đây là bộ sưu tập ảnh được chụp hồi tuần trước để kỷ niệm 50 năm bức tường Berlin được xây lên, cùng với một số hình ảnh mang tính lịch sử khác.


Một cô y tá rảo bước trước những vòng hoa kỷ niệm 50 năm xây dựng bức tường Berlin tại Đài tưởng niệm tường Berlin ở Bernauer Strasse, Berlin, 13/08/2011. Nước Đức đã bị phân chia thành 2 phần với Tây Đức theo chủ nghĩa tư bản và Đông Đức theo chủ nghĩa cộng sau khi kết thúc Thế chiến thứ II. Trong gian đoạn cao trào của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, chính quyền Đông Đức đã quyết định dây dựng bức tường dọc theo thành phố vào ngày 13/08/1961.


Một người Tây Đức đứng trên lối đi gần bức tường Berlin và nói chuyện với một người Đông Đức vào năm 1962.


Khách tham quan dành ra một phút im lặng tại Đài tưởng niệm tường Berlin ở Bernauer Strasse, Berlin, 13/08/2011.


Một cậu bé ngồi trên vai của đứa bạn nhòm qua bức tường ở đường Liesen, Wedding, Tây Berlin, 23/08/2011.


Thủ tướng Đức Angela Merkel, thị trưởng thành phố Berlin Klaus Wowereit, tổng thống Đức Christian Wulff và Axel Klausmeier, chủ tịch tổ chức Tường Berlin cùng đặt vòng hoa kỷ niệm 50 xây dựng bức tường Berlin tại đài tưởng niệm Bernauer Strasse ở Berlin, 13/08/2011. Berlin đánh dấu 50 năm ngày xây dựng bức tường phân chia đất nước với một buổi lễ tưởng niệm và một phút mặc niệm cho những người đã chết khi cố trốn thoát sang phía Tây bức tường này.


Một người phụ nữ đứng xem những bức ảnh chân dung bán thân của các nạn nhân bị bỏ mạng khi cố trốn thoát từ phía Đông sang phía Tây qua bức tường Berlin, tại Đài tưởng niệm Bernauer Strasse, 13/08/2011.


Một người đàn ông đứng chụp ảnh tại Đài tưởng niệm tường Berlin ở Bernauer Strasse trong dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng bức tường này.


Quốc kỳ nước Đức tung bay tại Đài tưởng niệm Bernauer Strasse, 13/08/2011. Giờ đây nước Đức đã thống nhất.

Quảng cáo




Một khách tham quan nhón chân nhìn qua chiếc lỗ ở một đoạn tường Berlin cũ ở Đài tưởng niệm Bernauer Strasse, đoạn này còn có tên gọi là "Dải tử thần", nơi lính gác của Đông Đức được quyền bắn hạ bất cứ người nào cố trốn thoát sang Tây Đức, 05/08/2011.


Trong ảnh đen trắng bên trái là những người dân đang chụp ảnh lưu niệm ở bức tường Berlin, đoạn cổng Brandenburg, 06/06/1989. Còn ảnh bên phải là khung cảnh Ebertstrasse và cổng Brandenburg hiện tại, 03/08/2011.


Khách du lịch chụp ảnh trước bức tường Berlin và cổng Brandenburg vào ngày 06/06/1989 và 03/08/2011. Bức tường xưa kia đã bị dỡ bỏ.


Người đàn ông đứng chụp lại những tấm ảnh trưng bày về bức tường Berlin ở Bernauer Strasse trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng bức tường này, 13/08/2011.

Quảng cáo




Một cảnh sát Tây Berlin đứng trước bức tường bê tông chia đôi thành phố Berlin ở Bernauer Strasse trong khi các công nhân Đông Berlin đang đặt thêm gạch để tăng độ cao cho bức tường, 07/10/1961.


Khách du lịch chuyền tay nhau chiếc máy ảnh qua một lỗ nhỏ trên phần còn lại của bức tường Berlin ở Trung tâm dữ liệu của chế độ Đức quốc xã ở Berlin, 13/08/2011.


Một người bức chân qua tấm thép và hàng gạch nơi bức tường Berlin đã được dựng lên, nay là Đài tưởng niệm Bernauer Strasse, 09/08/2011.


Khách du lịch quan sát sa bàn của bức tường Berlin ở khu vực Đài tưởng niệm Bernauer Strasse, Berlin, 11/08/2011.


Khách du lịch cùng nhìn qua một khe hở trên bức tường Berlin ở Bernauer Strasse, 09/08/2011.


Hai người khách du lịch đứng trước bức tường có đầy những bức vẽ graffiti ở mặt phía Đông tường Berlin, 12/08/2011.


Một nghệ sĩ trình diễn giữa những thanh sắt trong một buổi diễn tập ở Berlin, 08/08/2011. Vở diễn có tên "Giữa những viên gạch" (Between the bricks) đạo diễn bởi Jo Parks được trình diễn trong dịp kỷ niệm 50 bức tường Berlin được dựng nên. Các thanh sắt tượng trưng cho bức tường Berlin và được đặt ở đúng vị trí của bức tường ở Bernauer Strasse.


Một người đàn ông giơ cao chiếc búa để đập tan bức tường chia đôi đất nước sau 28 năm, 12/11/1989.


Một cô bé người Tây Đức nở nụ cười với người cha khi chỉ tay vào một lỗ thủng to trên bức tường Berlin, 11/11/1989.


Những đứa trẻ Tây Đức nấp sau bức tường và nhìn về phía Tây Đức qua một đoạn tường trống ở Postdammer Platz trong lúc những người lính canh đang làm nhiệm vụ.


Đám đông người dân Tây Đức tập trung trước bức tường Berlin vào sáng sớm ngày 11/11/1989 để xem những người lính Đông Đức hạ một mảng tường để mở ra một lối đi mới giữa 2 miền gần quảng trường Postdammer.


Hans Conrad Schumann, người lính Đông Đức đào ngũ nhảy qua một hàng rao thép gai ở khu vực đường Bernauer để vào Tây Đức, 15/08/1961. Schumann quyết định đào ngũ để được đoàn tụ với gia đình đã bỏ trốn qua Tây Berlin trước đó. Schumann, người trở nên "bất tử" kể từ sau tấm hình này đã treo cổ tự tử trên một cành cây vào 20/06/1998 gần khu vườn của ông, cảnh sát cho biết.
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

navyseal
ĐẠI BÀNG
13 năm
bài viết có giá trị rất hay 😁 tư bản hay không tư bản ? xã hội chủ nghĩa hay không xã hội chủ nghĩa tất cả chỉ là hư vô :D chỉ có tình người là cao đẹp :D
bạn nói đúng lắm! ấn tượng nhất là tấm cuối với tấm phá 1 mảng bức tường để tạo thêm lối đi cho 2 bờ Đông-Tây! rất có giá trị nhân văn
nmmvnnnet
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác nói như vậy là không đúng, chối bỏ lịch sử. Người dân Đức đã lựa chọn con đường TBCN.
aiaia
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mấy cái bức vẽ graffiti nhìn trông giống mấy bức ở các gầm cầu HN
quá khứ và hiện tại.............................. ước gì 2 miền triều tiên cũng làm đc như vậy ..............
nmmvnnnet
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nhân dịp kỷ niệm này, Bắc Hàn mong muốn Nam Hàn hòa hợp thông nhất, nhưng theo thể chế của Bắc Hàn 😕( em đọc ở đâu đó mới đây trên mạng )
nmmvnnnet
ĐẠI BÀNG
13 năm
Liên Bang Xô Viết và CHDC Đức là trụ cột của khối cộng sản ở Châu Âu, thế mà vẫn phải tan rã để ........ TBCN. Đây cũng là một trong những dấu ấn đậm nhất trong lịch sử thế giới cận đại.
Trong gian đoạn cao trào của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, chính quyền Đông Đức đã quyết định dây dựng bức tường dọc theo thành phố vào ngày 13/08/2011.

kiểm tra lại nhé
giờ vẫn còn chút ít hay đã dỡ bỏ hết rồi nhỉ?
"
Một cô y tá rảo bước trước những vòng hoa kỷ niệm 50 năm xây dựng bức tường Berlin tại Đài tưởng niệm tường Berlin ở Bernauer Strasse, Berlin, 13/08/2011. Nước Đức đã bị phân chia thành 2 phần với Tây Đức theo chủ nghĩa tư bản và Đông Đức theo chủ nghĩa cộng sau khi kết thúc Thế chiến thứ II. Trong gian đoạn cao trào của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, chính quyền Đông Đức đã quyết định dây dựng bức tường dọc theo thành phố vào ngày 13/08/2011. "

Admin chỉnh lại dùm minh cái ngày cho chính xác với
Bh còn hàn quốc vs triều tiên 😔
Có mấy chỗ năm xây dựng chưa chính xác kìa!
Những bài viết này "nhạy cảm" lắm, bác chủ nên edit lại những từ "đất nước theo chế độ cộng sản này để đi qua Tây Đức" đi. Bài viết làm cho người ta lắng đọng nhiều
CLong
TÍCH CỰC
13 năm
đúng là người Đức thông minh thứ 2 trên thế giới, người ta có thể sát nhập để dân giàu nước mạnh,
sự sụp đổ của bức tường berlin đánh dấu sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa
tôi hỏi lại bạn nhé, như vậy ông cha bạn trước đây cầm súng đi đánh tây để làm gì, để phấn đấu xây dựng XHCN ở VN chứ sao. hay là ông, cha bạn ''bán nước cầu vinh'' hay là ''xỏ nhầm giày tây''; cầm súng tây chĩa vào tim con Lạc cháu Hồng mà bóp cò.
thanhchaua6
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình luôn được dạy CNXH là thiên đường mà sao người dân Đông Đức bất chấp sinh mạng mà từ bỏ thiên đường nhỉ? Khó hiểu quá....
springbay
TÍCH CỰC
13 năm
bài viết rất hay! hiểu biết thêm được rất nhiều!
Nếu Việt Nam ta không khôn khéo trong cuộc đấu tranh trên mặt trân ngoại giao để đi đến kí kết hiệp định Paris thống nhất đất nước thì bây giờ vĩ tuyến 17 (vĩnh linh, quảng trị) cũng là ranh giới chia đôi Việt Nam ta!
Cộng sản có gì hay, Tư bản có gì tốt. Tôi ko cần 1 nền dân chủ ba xạo, tôi ko cần 1 cuộc cải cách rỗng tuếch, tôi ko cần nhân quyền giả tạo, tôi ko cần cái thứ tự do mà thực chất nó chỉ là 1 cái lồng lớn hơn. Tôi chỉ cần các vị lãnh đạo đừng làm khổ người dân của họ mà thôi, tôi chỉ cần mỗi sáng ko phải được đánh thức bởi tiếng súng nổ, tôi chỉ cần việc kiếm mỗi ngày 3 bữa ko quá khó khăn.

NẾU CHIẾN TRANH LÀ ĐAU KHỔ THÌ NỘI CHIẾN CÒN ĐAU KHỔ GẤP VẠN LẦN. TÔI KO MUỐN TÔI VÀ ANH DÙNG CHUNG 1 THỨ TIẾNG ĐỂ CHỬI NHAU NHƯNG DÙNG 2 LOẠI VŨ KHÍ ĐỂ ĐÁNH NHAU
Nghe xem nhiều về bức tường nổi tiếng trong lịch sử này, muốn được một lần xem lại dấu tích đó nhưng chưa có cơ hội sang Đức.
con người luôn đủ khả năng để làm những điều điên rồ nhất 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019