Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Tổng kết năm 2012 qua ảnh (P4)

levuongthinh
27/12/2012 9:34Phản hồi: 52
[The Big Picture] Tổng kết năm 2012 qua ảnh (P4)
London.jpg

Sau 3 phần Tổng kết năm 2012 qua ảnh với các hình ảnh từ trang The Atlantic, hôm nay mình xin gửi đến các bạn một số hình ảnh tiêu biểu cho năm 2012 khác do trang Boston.com tổng hợp. Các tấm ảnh chứa đựng những câu chuyện của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc, con người, hay là một sự kiện đáng nhớ nào đó. Trong những ngày cuối năm như thế này, thật thú vị khi được ngồi nhìn lại một năm đã qua. Nếu có cơ hội, các bạn cũng thử nhìn lại một năm qua các bạn đã làm được gì, và chưa làm được gì nhé.
[prebreak][/prebreak]

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời London và tháp Big Ben ngay giờ khắc giao thừa, 01/01/2012. Hàng ngàn người đã xếp hàng dọc theo bờ sông Thames ở London để đón chào năm mới với màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp.


Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak rời toà án bằng cáng sau một phiên xử tại học viện cảnh sát ở Cairo, Ai Cập, 02/01/2012.


Người biểu tình cầm gậy gộc và hô to khẩu hiệu khi đi qua con đường Ikorodu ở Lagos để phản đối việc cắt tiền trợ cấp xăng dầu, 09/01/2012.


Cảnh sát chống bạo động nấp sau khiên chắn khi một người dân ném một quả bom xăng về phía họ trong đợt cưỡng chế giải toả khu ổ chuột ở làng Corazon De Jesus, thuộc thành phố San Juan, Philippines, 11/01/2012. Ít nhất 12 người đã bị thương trong vụ đụng độ khi đội giải toả cố gắng dọn dẹp khu vực để xây dựng hội trường mới cho thành phố.


Người dân đi trên một chiếc thang cuốn công cộng ngoài trời ở Commune 13, Medellin, Colombia, 12/01/2012. Chiếc thang cuốn khổng lồ dài đến 384m, chia thành 6 khúc, đã được lắp đặt ở một trong những quận nghèo nhất tại thành phố lớn thứ hai của Colombia để giúp người dân nơi đây đi lại dễ dàng hơn.


Người dân vô gia cư ở Pibor, Nam Sudan, 12/01/2012. Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã bắt đầu cung cấp thức ăn cho khoảng 60.000 người vô gia cư ở Nam Sudan.


Một huấn luận viên đến từ công ty Tianjiao Special Guard/Security Consultant Ltd. Co, đập cái chai vào đầu của nữ lính mới trong một buổi tập đào tạo nhân viên bảo vệ nữ ở Bắc Kinh, 13/01/2012.

Quảng cáo


Du thuyền hạng sang Costa Concordia bị chìm ngoài khơi đảo Giglio, Italy, 17/01/2012.


Một người đàn ông Palestine bật khóc khi xác chết của một người khác được đưa đến, người này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, tại một bệnh viện ở Beit Hanoun, phía Bắc Dải Gaza, 18/01/2012.


Một người phụ nữ vô gia cư Israel và đứa con của cô cùng sưởi ấm bên đống lửa bên ngoài túp lều trong một ngày trời lạnh ở công viên Sacher, Jerusalem, Israel, 23/01/2012. Những người vô gia cư ở công viên Sacher đã sống trong các túp lều từ cuộc biểu tình vào mùa Hè năm 2011 và vẫn chưa có giải pháp về nhà ở nào.


Hai giáo sĩ chính thống người Nga nhấc một đứa trẻ lên từ dòng nước lạnh băng để mừng ngày lễ Epiphany Orthodox, ngoại ô thành phố St. Petersburg, 19/01/2012. Người ta tin rằng ngâm mình vào dòng nước được thánh hoá vào dịp lễ Epiphany sẽ giúp làm cho tinh thần và thể xác mạnh mẽ hơn.

Quảng cáo


Mẹ của Mohamed Abu Odah người Palestine hôn lên xác của anh trong đám tang ở Beit Hanoun, phía Bắc Dải Gaza, 18/01/2012. Quân đội Israel đã tấn công một nhóm người Palestine tình nghi là phiến quân vì cho rằng họ đặt bom ở dọc biên giới ở Gaza.


Bé gái 2 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng, Rajni, được cân bởi các nhân viên y tế ở Trung tâm phục hồi dinh dưỡng thuộc quận Shivpuri, ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, 01/02/2012. Chính phủ Ấn Độ đã thất bại trong việc giảm số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng mặc dù kinh tế đã tăng trưởng gấp đôi trong thời gian từ năm 1990 đến 2005, để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.


Hai người đứng trước đấu trường Colosseum dưới trời tuyết rơi ở Rome, Italy, 10/02/2012.


Một đứa trẻ, với lông mi bị sương giá phủ trắng, đi bộ trên một con đường ở thành phố Yakutsk, thuộc Sakha, miền Đông Siberia, 10/02/2012. Nhiệt độ không khí ở Yakutsk thời điểm đó xuống dưới âm 35 độ C.


Người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát chống bạo động trong một cuộc đụng độ ở trung tâm Athens, 12/02/2012. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát khi nghị viện Hy Lạp đề nghị gói cắt giảm tài chính mới để cứu nền kinh tế của nước này, vốn bị khủng khoảng trầm trọng.


Bộ anh bức ảnh cho thấy cảnh một con tàu nằm trên nóc nhà ở Otsuchi, Nhật Bản, vào ngày 07/05/2011. Và ở trên là ảnh ở cùng một địa điểm chụp ngày 15/02/2012, một năm sau ngày miền Đông Bắc Nhật Bản bị trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần tàn phá, gây ra một thảm hoạ hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.


Một người Afghanistan giơ cao quyển kinh Koran bị đốt cháy bởi binh sĩ Mỹ tại một cuộc biểu tình ở Bagram, cách thủ đô Kabul 60km về phía Bắc, 21/02/2012.


Trẻ em Afghanistan bị mất cha mẹ sau một vụ nổ mìn ở tỉnh Helmand, ngồi gần bếp lò tại một khu trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan, 24/02/2012. Trong đợt lạnh hồi tháng 02/2012, ít nhất 24 đứa trẻ đã chết vì giá rét tại các trại tị nạn ở Afghanistan.


Một người đàn ông đối đầu với những kẻ biểu tình đang phá hoại tài sản của một phòng giao dịch ngân hàng trong cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu giáo dục ở Barcelona, Tây Ban Nha, 29/02/2012.


Anh Steve McDonal đứng trước căn nhà đổ nát của mẹ vợ, Mary Osman, người đã thiệt mạng sau khi cơn lốc xoáy quét qua Harrisburg, Illinois, 29/02/2012.


Dòng người xếp hàng chờ mua bánh mì tại một cửa hiệu dưới thời tiết giá lạnh của mùa Đông ở Al Qusayr, Syria, 01/03/2012.


Các học sinh an ủi lẫn nhau sau khi dự đám tang của Daniel Parmetor, một học sinh của trường trung học Chardon, ở Ohio, 03/03/2012. 3 học sinh đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi nghi phạm TJ Jane xả súng ở trường trung học Chardon.


Một người biểu tình quỳ cầu nguyện trên lá quốc kỳ Baharain tại một con đường đã bị đóng cửa trong cuộc đụng độ với cảnh sát dọc xa lộ Budaiya, phía Bắc thủ đô Manama, 09/03/2012. Hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập đã xuống đường tuần hành ở ngoại ô Manama, yêu cầu cải tổ nền dân chủ ở đất nước này.


Hai nhà sư cầu nguyện cho các nạn nhân vụ động đất sóng thần ngày 11/03/2011 tại bãi biển Kitaizumi, ở Minamisoma, quận Fukushima, vào 10/03/2012, một ngày trước dịp kỷ niệm 1 năm ngày thảm hoạ xảy ra. Trận động đất sóng thần kinh hoàng đã lấy đi mạng sống của khoảng 16.000 người và gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ vụ Chernobyl. Hiện có khoảng 326.000 người vẫn đang phải sống trong cảnh không nhà.


Một bé gái có vấn đề về thính lực khóc sau khi được làm vệ sinh tai trong một sự kiện do tổ chức Starkey Hearing Foundation thực hiện ở St. Monica, thuộc Gulu, Uganda, 13/03/2012.


Một người đàn ông Bali ẵm trên tay xác của một người thiệt mạng trong trận lũ quét ở làng Pinggan, Kintamani, Bali, Indonesia, 14/03/2012.


Thủ lĩnh dân chủ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, ra về sau một bài nói chuyện với những người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử ở Kawhmu Township, 22/03/2012.


Một cậu bé đứng kế bên quan tài của một số nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt ở Thuỵ Sĩ, trong nghi lễ an táng tại nhà thờ Saint Pieters ở Leuven, 22/03/2012. Chiếc xe buýt chở các em học sinh của một trường học Bỉ về nhà sau chuyến đi trượt tuyết đã đâm vào bức tường của đường hầm ở Sierre thuộc khu vực Valais, Thuỵ Sĩ, làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 22 trẻ em.


Những tín đồ trung thành ngồi trong một nhà thờ của Phái Phúc Âm “Ánh sáng của thế giới” cầu nguyện để chờ Đức Giáo Hoàng Bennedict XVI đến Leon, Mexico, 22/03/2012. Đức Giáo Hoàng Bennedict XVI đã có chuyến thăm 3 ngày đến bang Guanajuato của Mexico, bắt đầu vào ngày 23/03/2012.


Một huấn luận viên mắng một học sinh môn thể dục dụng cụ nhỏ tuổi tại một phòng tập ở Thượng Hải, 23/03/2012. Hơn 30 đứa trẻ, tuổi từ 5 đến 9, được chọn ra từ các nhà trẻ và trường tiểu học để cho tập luyện 5 lần mỗi tuần.


Một chai bia được ném về phía các cảnh sát Italy khi công nhân của nhà máy nhôm Alcoa biểu tình phản đối việc sa thải nhân công trước Bộ Lao Động ở Rome, 27/03/2012. Alcoa là công ty sản xuất hợp kim nhôm hàng đầu thế giới, tạo công ăn việc làm cho khoảng 61.000 công nhân trên 31 quốc gia.


Đức Giáo Hoàng Bennedict XVI và chủ tịch Cuba Rau Castro chào giới truyền thông sau một cuộc gặp ở hội trường Consejos de Estado trong dịp Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba, 27/03/2012. 14 năm sau chuyến thăm của ĐGH Jean Paul II, ĐGH Bennedict XVI đã có chuyến thăm đầu tiên đến đất nước này.


Lực lượng an ninh Afghanistan áp giải những tên phiến quân Taliban mặc đồ phụ nữ tại Cục điều tra Afghanistan ở Mehterlam, tỉnh Laghman, 28/03/2012.


Cảnh sát biên giới Israel phun hơi cay vào mặt một người Palestine bị bắt giữ trong cuộc đụng độ vào ngày Land Day sau ngày thứ 6 cầu nguyện bên ngoài cửa khẩu Damascus tại thành phố cổ Jerusalem, 30/03/2012. Israel đã cho phong tỏa khu vực Bờ Tây và tăng cường lực lượng an ninh tại khu vực biên giới với Lebanon và Syria, trong bối cảnh tại Jerusalem và nhiều khu vực khác đang diễn ra các cuộc biểu tình "Land Day" phản đối chính sách đất đai của Chính phủ Israel đối với các vùng đất của người Arập. Các cuộc biểu tình "Land Day" là sự kiện hàng năm được người Arập tại Israel và người Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza tiến hành để tưởng nhớ 6 người Arập đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo lực năm 1976 phản đối Chính phủ Israel với cáo buộc cướp đất của người Arập tại khu vực phía Bắc nước này để xây các khu định cư Do Thái.


Một người đàn ông Yemen tập đi với chiếc chân giả tại một trung tâm ở Sana’a, Yemen, 03/04/2012. Theo các thống kê chính thức, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là một vấn đề nghiêm trọng ở Yemen vì hiện tại vẫn chưa có bản đồ chính xác các khu vực còn sót bom mìn.


Một người lính đứng bảo vệ trước tên lửa Unha-3 (Milky Way 3) đang nằm trên bệ phóng ở Bãi phóng vệ tinh biển phía Tây, trong một chuyến viếng thăm của giới truyền thông dưới sự chỉ đạo của các quan chức Triều Tiên, ở phía Tây Bắc Bình Nhưỡng, 08/04/2012.


Nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-Un vẫy tay chào mọi người trong cuộc hội nghị lần thứ tư của Đảng Cộng sản Triều Tiên (WPK), ở Bình Nhưỡng, 11/04/2012.


Cột khói phun lên từ núi lửa Popocatepetl, nhìn qua nhà thờ Dolores, ở San Andres Cholula Puebla, Mexico, 18/04/2012.


Những người đàn ông dùng dây thừng để cố gắng giữ chiếc xe tải chở quá tải rơm lúa mì, dùng để làm thức ăn cho gia súc, trên con đường ở Dargai, quận Malakand, Pakistan, 13/04/2012.


Một cậu bé mặc đồ phi hành gia vũ trụ đứng ở bãi đỗ xe của Bảo tàng không gian và vũ trụ quốc gia Smithsonian để chờ tàu con thoi Discovery đến, 17/04/2012, Chantilly, Virginia.


Ayesha Ishaque, chị gái của Mohammad Saud Ishaque, người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay Boeing 737, bật khóc bên chiếc quan tài của em trai tại bệnh viện Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), ở Islamabad, 21/04/2012. Chiếc Boeing 737 chở theo 127 hành khách đã gặp nạn vì thời tiết xấu khi nó chuẩn bị hạ cánh ở một sân bay thuộc Islamabad, không có ai sống sót.


Một người đàn ông đi bộ ngang một nhà trọ truyền thống thời thực dân, cách đây chừng một thế kỷ, trên đường Pademba, ở thủ đô Freetown, Sierra Leone, 27/04/2012. Rải rác ở thủ đô Freetown, Sierra Leone vẫn còn những ngôi nhà làm bằng gỗ, trông có vẻ đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước trên hòn đảo thuộc vùng biển Caribbean này.


Một người phụ nữ Nuba, bị thương trong vụ bố ráp của không quân Sudan, ngồi trong một bệnh viện dã chiến ở vùng núi Nuba, Nam Kordofan, 28/04/2012. Để trốn khỏi bom của không quân Sudan, hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa và che lều tạm ở giữa các tảng đá.

52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhiều hình ảnh xúc động quá !

Mong lắm 1 ngày, thế giới sống trong hoà bình !
Không còn cảnh chiến tranh,đau thương, mất mát... !

Cuộc sống này thật ngắn!
Chúng ta hãy yêu quý và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại này ...! medium-94ec0615235647eba6a8d6da9a1d8ce8-400.jpg
đẹp
Đẹp, xúc động nữa !
Sắp kết thúc một năm buồn nhiều hơn vui. Mong sao sang năm mới, chúng ta được nhìn thấy một thế giới hòa bình, bớt nghèo đói và thiên tai...
toàn thấy chém giếto_O

2012 Việt Nam có 2 nhân vật quan trọng như thế này mà ko dc lên...🆒
Toàn chuyện trên thế giới không. VN không động đất, không lũ lụt tàn bạo, không... mà ae thất nghiệp, đói rách như cái mền. Một năm đói kém sắp kết thúc. Hy vọng năm mới no đủ hơn năm nay
tmtuan1987
ĐẠI BÀNG
11 năm
@long_xuyen bác này nói chuẩn thật 😃
linhvu231
ĐẠI BÀNG
11 năm
ảnh đẹp , hy vọng năm sau sẽ thấy nhiều bức hình đẹp và yên bình hơn năm nay , nhiều nơi còn dang xảy ra xung đột , và cả đói nghèo nữa
nhiều cảnh bi thương quá nhìn lại mới thấy mình sướng
Ác nhất là ảnh môn TD dụng cụ =.=" đây đúng là con người làm nô lệ cho thể thao,cho thành tích :mad:
@OoOVampiratesOoO Cái này thì tuỳ quan điểm mỗi người. Tôi cho rằng đây là điều đúng với 1 quốc gia muốn tranh ngôi Nhất thế giới về thể thao. Trừ khi bạn là Siêu nhân, còn ko thì bạn bắt buộc phải trải qua quá trình trui rèn gian khổ thì mới mong đạt được thành tích cao, trong đó có thể cả máu và nước mắt. Thực tế cho thấy TQ họ đi đúng hướng. Olympic London 2012 họ chỉ thứ 2, với 38 HCV, kém Mĩ 8 HCV nhưng Paralympics 2012 ngay sau đó, TQ dẫn đầu áp đảo với 95 HCV, bỏ xa đoàn Nga thứ 2 với 36 HCV.
TQ về hạ tầng vật chất đa phần ko = được người Mĩ, nên tốt nhất chỉ có thể bù lại = kỉ luật thép và ý chí sắt đá thôi. Còn cứ "tàng tàng" như Việt Nam, thi đấu mà ko có ý chí, mục tiêu rõ ràng, đi thi gọi là cho có, lúc thất bại thì ko ai nhận trách nhiệm hay đổ lỗi cho nhau, thì có đến Ngàn năm nữa cũng chỉ "nuốt hận trong lòng" thôi.
@Khổng Tước => cần quái gì mấy cái huy chương vàng vớ vẩn chỉ tập trung vào thành tích. Mở cái trại luyện gà nòi từ trong trứng nước như thế thì chỉ có vài đứa là có thành tích, còn lại nguyên đám học sinh, sinh viên, người trẻ chẳng biết thể thao là gì, khác xa tinh thần Olympic. Cái lũ Trung Quốc luyện mấy đứa trẻ chơi thể dục dụng cụ, sau đó được vài cái huy chương vàng ở độ tuổi từ 14 - 18 tuổi, sau đó là quẳng chúng ra đường, sống chết mặc bay, trình độ không có.
Việt Nam cũng đang học cái gọi là hay ho ấy của cái thằng anh em chó ấy, rồi xây toàn mấy trung tâm thể thao tốn tiền tốn của, học sinh sinh viên thì kiếm không ra chỗ chơi thể thao, thất bại hết
dia4pitong
ĐẠI BÀNG
11 năm
mong sao năm 2013 TG sẽ tốt đẹp hơn năm 2012
Toàn cảnh buồn đau
trungy2k
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cầu mong hòa bình cho thế giới. Tự do cho nhân dân Palestine.
Pico
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cuộc đời nó không có đẹp tất.:oops:
Thế này thì chơi rồi ! 😁
bác thớt còn thiếu sự kiện gây trấn động toàn cầu vừa xảy ra xong đó là tận thế ảo r😁

và đây là những chàng trai đã gây bão trong giới trẻ chúng ta

@nguyenvu.707 Việt Nam đã có Bác Hồ! Ok?
Môt năm đầy thăng trầm cho nền kinh tế thế giới.
Hy vọng sang năm 2013 mọi thứ sẽ dễ thở hơn để mọi người có một cuộc sống tốt hơn
Đẹp, nhưng hơi buồn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019