[The Big Picture] Tour de France 2011 (phần 2)

levuongthinh
26/7/2011 3:27Phản hồi: 55
[The Big Picture] Tour de France 2011 (phần 2)
Sau hơn 3 tuần tranh tài, Tour de France 2011 đã khép lại với những chiến tích mới và lần này người lên ngôi vị cao nhất là một cua rơ đến từ đất nước Australia. Caden Evans, người hùng của nền thể thao xứ sở Kangaroo đã khiến người ta nhắc đến Australia mỗi khi nói về Tour de France. Evans (34 tuổi) là tay đua người Australia đầu tiên và là người thứ ba ngoài châu Âu sau Greg LeMond và Lance Armstrong đoạt chức vô địch trong lịch sử 108 năm tồn tại của Giải Tour de France. Anh cũng là người lớn tuổi nhất làm được điều này kể từ sau Chiến tranh thế giới lần II. Các tờ báo hàng đầu nước Úc số ra ngày 25/07 đều đánh giá việc Evans đăng quang tại Tour de France 2011 là một trong những chiến công lớn nhất lịch sử thể thao Australia. Đích thân Thủ tướng Úc Julia Gillard gọi điện chúc mừng Evans. Tiếp tục với loạt ảnh phần 1, hôm nay mời anh chị em xem phần 2 bộ ảnh đẹp của Tour de France 2011.


Caden Evans (giữa) trong vòng vây của các đồng đội ở đội BMC trên đại lộ Champ-Elysees sau khi anh chính thức đoạt áo vàng chung cuộc tại Tour de France 2011, 24/07/2011.


Cua rơ Jeremy Roy được các CĐV mặc áo chấm đỏ cổ vũ khi anh đang đạp xe một mình giữa sương mù tại một chỗ ngoặt ở chặng 14 từ Pau đi Loudres, 15/07/2011.


Cua rơ Fabian Cancellara leo đỉnh Col d'Aubisque ở chặng 13, 15/07/2011. Các cua rơ nhận báo từ người hâm mộ sau đó nhét vào áo để chống lại cái lạnh khắc nghiệt lúc đổ đèo, khi tốc độ có thể lên đến 100km/h.


Cua rơ nước chủ nhà Thomas Voeckler mặc lại chiếc áo vàng sau khi cởi bỏ chiếc áo lót giữ ấm lúc leo đèo Col de la Porte ở chặng 14, qua dãy Pyrenees, 16/07/2011.


Nhóm dẫn đầu, có cả Thomas Voecker, đang leo lên đỉnh Plateau de Beille trong chặng 13, 16/07/2011.


Những cổ động viên cuồng nhiệt mang đến cho Tour de France 2011 một không khí không thể lẫn vào đâu được.


Đoàn đua đang leo đèo Col d'Agnes tiến về Plateau de Beille, 16/07/2011.


Đoàn đua đi qua một khúc ngoặt để lên đỉnh Plateau de Beille ở chặng 14, 16/07/2011.

Quảng cáo




Các CĐV chờ đoàn đua ở đỉnh Plateau de Beille, chặng 14, 16/07/2011.


Từ trái qua phải, Alberto Contardor người từng 3 lần vô địch Tour de France, Andy Schleck, và Thomas Voeckler cùng leo đèo ở đỉnh Plateau de Beille, thuộc chặng 14, 16/07/2011.


Cua rơ người Hà Lan Laurens ten Dam phải băng lỗ mũi để cầm máu sau một pha té ngã lúc đổ đèo ở đỉnh Col d'Agnes. Ten Dam đã hoàn tất quãng đường dài 168,5km với chiếc băng trên mặt. Thật đáng nể phục!


Một thành viên của đội đua Saxo Bank đang rửa "con ngựa chiến" của cua rơ từng 3 lần vô địch Tour de France, Alberto Contador, ở ngày nghỉ thứ 2 của giải đấu năm nay, tại Rochegude, 18/07/2011.

Quảng cáo




Một CĐV người Hà Lan với chú bạch tuột nhựa màu da cam trên đầu đang đứng chờ đoàn đua ở chặng 16 từ Saint-Paul-Trois-Chateaux đi Gap, 19/07/2011.


Đoàn đua đi ngang qua một biểu tượng cổ vũ cho cua rơ Thomas Voeckler trong chặng 16, 19/07/2011.


Cua rơ Thomas Voeckler chạy xe dưới cơn mưa ở chặng 16.


Các CĐV đội mưa để cổ vũ cho Thomas Voeckler ở chặng 16.


Đoàn đua đi qua hồ Serre Poncon ở Savines le Lac trên dãy Apls trong chặng 17 bắt đầu từ Gap, Pháp đến Pinerolo, Italy, 20/07/2011.


Thomas Voeckler được một CĐV giúp đỡ sau khi anh bị mất lại tại một khúc cua trên đèo và chạy vào bãi đậu xe trên đường tiến về Pinerolo, Italy, 20/07/2011.


Một nhóm nhỏ các tay đua đang cùng leo núi Col du Galibier trong chặng 18, 21/07/2011.


Thomas Voeckler, người mặc áo vàng, chạy trên một đoạn đường đèo ở chặng 18, 21/07/2011.


Cua rơ Johnny Hoogerland người Hà Lan phun nước lên thân mình để làm mát trong lúc đang leo đèo ở chặng 18, 21/07/2011. Hoogerland là cua rơ đã bị té vào hàng rào thép gai ở chặng 9 sau khi một chiếc ô tô tông vào một cua rơ và gây ra tai nạn liên hoàn.


Trên đỉnh Col du Galibier, từ trái qua phải, Cadel Evans, Ivan Basso, Thomas Voeckler, Damiano Cunego, Frank Schleck, Pierre Rolland, và Alberto Contador tranh đua tại một khúc ngoặt.


Thomas Voeckler giơ cao cánh tay mừng chiến thắng khi anh giữ được chiếc áo vàng sau chặng 18 ở đèo Galibier, 21/07/2011.


Alberto Contador (phải) và Andy Schleck đổ đèo ở chặng 19, trên đường đến Alpe d'Huez, 22/07/2011.


Cổ động viên nằm nghỉ trên triền đồi tại một "góc Hà Lan" ở đỉnh Alpe d'Huez.


Cadel Evans đang leo đỉnh Alpe d'Huez trong chặng 19, 22/07/2011.


Alberto Contador tung một cú đấm vào mặt CĐV trong trang phục của nhân viên y tế chạy theo Contador để gí ống nghe vào mặt lúc anh đang leo đỉnh Alpe d'Huez.


Pierre Rolland- "người cận vệ" của Thomas Voeckler trong suốt 10 ngày giữ áo vàng đã đem lại chiến thắng chặng đầu tiên cho nước Pháp. Khi mà người đồng đội không thể theo kịp các đối thủ để bảo vệ áo vàng, Rolland đã được chính Voeckler bật đèn xanh bỏ rơi mình lao về đích. Tay đua 24 tuổi của Europcar đã không làm đàn anh mình hối tiếc về quyết định đó bởi bằng sức mạnh phi thường, Rolland đã vượt qua được đương kim vô địch Contador để về đích đầu tiên trên đỉnh Alpe d'Huez hùng vĩ.


Cua rơ người Australia chiếm ưu thế tuyệt đối ở chặng đua tính giờ (chặng thứ 20) quanh Grenoble, 23/07/2011.


Cua rơ người Luxembourg, Andy Schleck được anh trai là Frank Schleck an ủi tại vạch đích ở chặng đua tính giờ cá nhân quanh Grenoble. Andy Schleck đã bị Caden Evans đánh bại tại chặng này.


Caden Evans ăn mừng chiến thắng sớm với ly rượu sâm panh ở chặng 21, trên đường đến Đại lô Champ-Elysees, Paris, 24/07/2011.


Đoàn đua tiến về Đại lộ Champ-Elysees ở Paris trong ngày tranh tài cuối cùng của Tour de France 2011.


Jonathan Vaughters (phải), người quản lý đội đua Garmin Cervelo, và người xếp thứ 9 Tom Danielson chụp ảnh cùng với tấm phông hình cua rơ David Zabriskie trong lúc nhận giải giành cho đội đua xuất sắc trên bục podium ở Paris, 24/07/2011. Zabriskie bị gãy cổ tay trong một tai nạn ở chặng 9 và phải sớm bỏ cuộc ở Tour de France 2011.


Caden Evans chụp ảnh cùng với người hâm mộ trên Đại lộ Champ-Elysees sau khi anh xuất sắc giành chức vô địch Tour de France 2011, mang vinh quang về cho đất nước Australia. ​

Như vậy là Tour de France 2011, giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới đã khép lại và chúng ta cùng chờ đợi giải đấu kế tiếp vào năm sau. Các bạn có thể xem lại ảnh của Phần 1 tại đây.

55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tinhte mình có vẻ đa nhiệm quá nhỉ,đưa tin cả sự kiện thể thao,nếu vậy thì bác đưa bộ ảnh đẹp về Copa America cho anh em chiêm ngưỡng nhé 😃
Gphone123
TÍCH CỰC
13 năm
Cái này này trong box ảnh đẹp.
Hồi xưa còn có Lance Armstrong còn chú ý chút. Giờ chẳng quan tâm nữa.
Hề hề, vừa leo dốc vừa cho cổ động viên ăn đấm, đúng là vận động viên đua xe kiêm boxer 😃
Nhi`n anh bi. thu*o*ng ma` ne^? qua'
ước gì mình được như anh ấy
cái vụ cho CĐV ăn đấm là thế nào thế nhỉ?
những bức ảnh thật tuyệt, rất nhiều cảm xúc
Bin_89
TÍCH CỰC
13 năm
Nhưng cái này thì liên quan gì đến công nghệ? Nhiếp ảnh à ?
nhatminh113
ĐẠI BÀNG
13 năm
chắc bạn này mới tham gia tinh tế quá nên mới hỏi câu như thế@@
Bin_89
TÍCH CỰC
13 năm
Hì hì, mình mới tham gia mà. Có gì bạn chỉ bảo mình thêm nhé.
Ix09
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cùng là một trong những thú vui của đàn ông thôi bác............
Học cho rộng
Hỏi thật kỹ
Suy nghĩ cho thật cẩn thận
Phân biệt cho thật rõ ràng
Làm việc cho hết sức. Như thế mới thành người
(TRUNG DUNG)
Ý bác chủ top là muốn chia sẻ để các anh em có được một cái nhìn rộng hơn ra thế giới sinh động ở ngoài kia bác àh. Xin bác đừng vạch lá tìm sâu như vậy.
Bin_89
TÍCH CỰC
13 năm
Em đã thanks bác, em sai ^^
vietjuve
ĐẠI BÀNG
13 năm
phải gọi là nhà có điều kiện mới đúng. Toàn Aus được nghỉ làm việc một ngày, tiêu tốn tương đối nhiều tiền của chính phủ Aus
Hoang mang nhở 😃 anh Contador nóng máy thế, đấm CĐV là sao ta?
MrSad
ĐẠI BÀNG
13 năm
" Alberto Contador tung một cú đấm vào mặt CĐV trong trang phục của nhân viên y tế chạy theo Contador để gí ống nghe vào mặt lúc anh đang leo đỉnh Alpe d'Huez."
Đấm CĐV một cử chỉ có vẻ không được đẹp cho lắm nhi? 😁
Hâm mộ Tour defrance từ lâu lắm rồi , và đặc biệt hâm mộ và biết về Lance armstrong nhiều nhất .
Bộ ảnh rất đẹp.
Ăn đấm

Cái vụ này là CDV chọc tức Alberto Contador về việc Alberto Contador bị Liên đoàn xe đạp thế giới cấm thi đấu vì nghi ngờ sử dụng chất kích thích, nhưng sau khi điều tra thì đã được trắng án. Thằng CDV ăn mặc giống như nhân viên phòng xét nghiệm để chọc tức him.

Bạn cho hỏi lấy tin ở đâu mà nói Julia Gillard cho cả nước Úc nghỉ một ngày ăn mừng chiến thắng của Cadel Evans? Theo mình biết thì bả chỉ nói là sẽ xem xét có nên lấy ngày 24/07 làm ngày quốc lễ để ăn mừng chiến thắng của Evans, nhưng chỉ nói chơi cho vui thôi chứ chuyện này khó khả thi vì chắc chắn sẽ bị phe đối lập chống đối. Nên kiểm tra lại trước khi đưa tin nhé.
caulathien
ĐẠI BÀNG
13 năm
Không khí thật tuyệt, y như giải đua xe đạp cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh ;)
bác cứ đùa.
nằm mơ Việt Nam cũng chưa được như thế đâu ....!
Ảnh chụp quá đẹp, nhìn mấy tấm rừng núi cứ giống giống 3D vậy, có ai bit chụp bằng máy gì, hiệu chỉnh ra sao không ....?
Không bít gì về chụp ảnh nhưng xem xong những tấm ảnh này cứ muốn đi học nhíp ảnh quá
Chụp ảnh quá đẹp. Các anh cố lên. 😁
mình hâm mộ Tour defrance thật. ảnh rất đẹp
Mình cũng thấy ảnh đẹp ghê. Cám ơn vì đã share
vua777
ĐẠI BÀNG
13 năm
chụp thể thao đẹp ghê, ko biết để tốc & iso bao nhiêu ở ngoài trời như vậy
serain
ĐẠI BÀNG
13 năm
hay hay hay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019