[The Big Picture] Trượt băng

levuongthinh
21/2/2012 3:38Phản hồi: 65
[The Big Picture] Trượt băng
Mùa Đông là dịp để người dân ở các nước thuộc Bắc bán cầu tận hưởng thú chơi trượt băng. Đặc biệt, khi thời tiết quá lạnh, các hồ nước hay các con kênh sẽ bị đóng băng bề mặt, và chúng trở thành những nơi thú vị để chơi trượt băng. Sau đây là những hình ảnh đẹp khi mọi người cùng nhau vui chơi trong thời tiết giá lạnh, trên những đôi giày trượt có lưỡi thép.


Các thành viên trong một gia đình đang trượt băng trên mặt hồ Mendenhall, ở Juneau, Alaska, Mỹ, 16/01/2012.


Một người tham gia trượt băng Frisian Shorttrack Championships mặc trang phục truyền thống và mang đôi giày trượt gỗ trong cuộc thi ở Techendorf, Áo, 26/01/2012. Techendorf là nơi đăng cai giải Alternatieve Elfstedentocht Weissensse, một loạt giải trượt băng tốc độ truyền thống của Hà Lan dành cho cả những VĐV chuyên nghiệp lẫn không chuyên, với khoảng 6.000 người tham gia.


VĐV Vanessa James và Morgan Cipres của Pháp tranh tài tại nội dung đôi nam nữ ở giải vô địch trượt băng nghệ thuật châu Âu, diễn ra ở Sheffield, Anh, 26/01/2012.


Những người chơi hockey đang đuổi theo quả bóng tại giải New England Pond Hockey Classic, diễn ra trên mặt hồ Waukeman, ở Meredith, New Hampshire, Mỹ, 03/02/2012.


Một người trượt băng trên mặt hồ Aster ở công viên quốc gia Sequoia, California, 06/01/2012.


Người dân chơi trượt băng trên mặt hồ Sihlsee, ở thung lũng Euthal, Thuỵ Sĩ, 05/02/2012.


Hàng ngàn người chơi trượt băng trên con kênh Rideau và tham gia vào các hoạt động mùa Đông ở Ottawa, Canada, 04/02/2012.


4 người này đang tận hưởng việc lần đầu tiên được trượt băng trên mặt băng tự nhiên ở Kinderdijk, gần Rotterdam, 04/02/2012. 19 chiếc cối xay gió ở gần Rotterdam nằm trong danh sách các di sản thế giới của UNESCO.

Quảng cáo




Trẻ em tập trượt băng trên con kênh Prinsengracht, ở Amsterdam, Hà Lan, 08/02/2012.


Những người chơi trượt băng tại Eleven Cities Tour đi qua ngôi làng Hindeloopen ở miền Bắc Hà Lan, 08/02/2012.


Người dân trượt băng trên bề mặt con kênh Prinsengracht ở Amsterdam, 08/02/2012. Một vài con kênh ở thành phố nổi tiếng này đã đóng băng vào mùa Đông vừa rồi, mang lại cơ hội hiếm hoi cho cư dân ở đây được trượt băng ngay phía trước nhà.


Đội tuyển hockey của trường đại học bang Michigan và Ohio đang thi đấu trong một trận đấu được tổ chức ngoài trời tại Cleveland, 15/01/2012.

Quảng cáo




Một cô gái trẻ trượt băng trên con kênh ở lâu đài Nymphenburg, Munich, 01/02/2012.


Kalli Harverkampa đánh bóng về phía Graham Earle khi họ đang chơi hockey trên hồ South Lake, ở Buffalo, New York, 22/01/2012.


Người dân chơi trượt băng trên một sân băng nhìn từ lỗ hổng của toà nhà bị hư hại từ thời nội chiến 1975-1990 ở Beirut, Lebanon, 29/01/2012.


Một cặp đôi trẻ tuổi tận hưởng giây phút bên nhau trên một mặt hồ đóng băng ở Prague, CH Séc, 03/02/2012.


VĐV người Thuỵ Điển Viktoria Helgesson trượt băng ở sự kiện Gala Exhibition thuộc giải European Figure Skating Championships ở Sheffield, Anh, 29/01/2012.


Một nhóm người chơi hockey trên mặt hồ Kimball ở Hopkinton, New Hampshire, 19/01/2012.


Các bạn thanh niên chơi hockey trên mặt hồ Bled ở Slovenia, 07/02/2012.


Cô Roby Littlefield đẩy chú chó Adelee trên chiếc xe trượt ở mặt hồ Swan, Sitka, Alaska, 20/01/2012.


Một nhóm người xếp thành hàng khi ngồi trên những chiếc ghế trượt tại một cái hồ bị đóng băng ở Bắc Kinh, 25/01/2012.


Một vài trong số 1100 VĐV tranh tài tại cuộc thi trượt băng có quãng đường dài 124 dặm, khoảng 200km, ở Techendorf, Áo, 27/01/2012.


Người dân trượt băng trên con đường ở một công viên tại Moscow, Nga, 12/01/2012.


Các chàng trai trượt băng trên mặt hồ Welney, Anh, 04/02/2012.


Đôi giày trượt băng bằng gỗ truyền thống của một trọng tài tại giải Frisian Shorttrack Championships ở Techendorf, Áo, 26/01/2012.

65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tido2707
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trượt băng có khó ko nhể 😁
Nếu biết kiên trì và chăm luyện tập thì sẽ ko khác gì đi bộ đâu

---------- Post added at 10:53 AM ---------- Previous post was at 10:52 AM ----------

Cảnh này đẹp quá :eek:

debutant
TÍCH CỰC
12 năm
Để mình trả lời luôn cho bác yên tâm : nếu bác muốn lần đầu tiên nhảy lên dày trượt băng mà trượt không té thì cứ tập trượt patin ở việt nam trước. Chọn 1 đôi dầy patin bánh thẳng hàng và 1 bộ bảo vệ cùi chỏ, đầu gối... cộng thêm 1 chút can đảm và đi ra công viên. Công việc đầu tiên sẽ là tập té. Bác sẽ té mọi tư thế, đau nhừ cả người luôn, và ở đây nhắc lại là phải trang bị bảo vệ tận răng, chọn loại bảo vệ tốt nhất và 1 đôi dày chuẩn để tránh trặc khớp cổ chân. Cái này là kinh nghiệm rút ra từ 2 tháng đi bệnh viện nắn chân, mà đáng lý ra không thể bị nếu chịu khó đi mua dày patin thay vì đi mượn dày cũ không đúng kích cỡ. Lưu ý phải khởi động thật kỹ vì hiện tượng căng cơ do cơ thể vận động để chống lại sự té của bản thân. Người yếu tránh tập, té nhiều là ốm nhừ tử đấy.

Sau khi trượt patin ngon rồi thì bác nhảy lên dày trượt băng chạy thoải mái, chỉ có khác biệt là tốc độ trên băng nhanh hơn rất nhiều và lúc phanh lại cũng hoành tráng không kém. Nói chung là "lướt" vi vu rất đã. Bác có thể phanh xé băng (bay lên rồi đâm nghiêng 2 cạnh sắt của dày theo phương ngang với phương chuyển động, đế kim loại sẽ bào lên băng và giảm tốc độ chuyển động, giống bác gọt băng bằng đế sắt ấy).

Vài kinh nghiệm bản thân cùng chia sẻ với bác.
anninh1368
ĐẠI BÀNG
12 năm
Giống như tập đi xe đạp hồi nhỏ thôi. Ngã mấy lần, chịu đau mấy lần là được.
Cũng tùy người thôi bạn. Nhưng nói chung cũng không dễ lắm. :D Bạn mình mới bị sưng mồm vì ngã khi đi trượt băng. :D
cái này vui nhỉ........ao ước được thấy và trượt tuyết 1 lần

Bạn sẽ không nói câu đó khi đang ở đấy đâu, mỗi ngày mùa đông ra đường là sợ lắm, càng lạnh gió càng lớn (chả hiểu sao) mỗi lần nó thổi qua thì ôi thôi, cứ như ai lấy dao khía vào người vậy, bên mình ở mới -20 độ mà đã vậy, lạnh như tụi đông Âu chắc khỏi ra đường luôn😆
CloudNine
TÍCH CỰC
12 năm
Ở Việt Nam thời tiết thiệt thòi so với thế giới quá 😔
Cảm ơn bạn vì bài thơ.
trượt băng mới đầu thì chịu khó đau toàn thân tí. Sau thì sẽ dễ hơn.
Bạn này bị thiểu năng à....? :shocked7fl:

Ở VN ta chỉ có miền Bắc + bắc Trung bộ là khí hậu 4 mùa rõ rệt thôi... còn trung Trung bộ + nam Trung bộ là hiệu ứng 4 mùa nhưng ko rõ. Còn miền Nam thì đã là nhiệt đới 2 mùa rồi thưa bạn ạ. :adolf:

Còn ai thjx mùa đông thì ra miền Bắc, còn mong ngắm tuyết thì "LEO" hẳn lên Sapa và Mẫu Sơn nhé...
:running:

ôn hòa là mừng rồi bạn .
chưa chắc bác ơi, vn đâu có khi nào chết vì lạnh đâu. ko có nhà ngủ ngủ ngoài đường còn ok mà.
autk08
TÍCH CỰC
12 năm
Đọc mấy bài như thế này trên tinhte, mình đều save hình lại làm ảnh nền hết.hehe
trượt băng hay trượt tuyết đều khó như nhau, quan trọng là phải mạnh dạn,chịu đau, chịu khó học hỏi và luyện tập là biết thôi, nói thế thôi chứ đừng thấy người ta trượt ngon lành mà tưởng bở, hix. trượt rùi mới biết, đi dày trượt lỏng hoặc không đúng cách là bị bong gân, trật khớp liền.
chungsun
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ước gì một lần mình được sang bên bển để trượt tuyết nhể
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
Chỉ 1 màu trắng!Đẹp thật....!
quicky
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trượt băng cũng hơi hơi giống trượt patin nhà mình thôi, biết trượt patin rồi thì trượt băng cũng ko khó lắm đâu 😁. Sợ mỗi cái là lúc mình ngã ra mà có đứa khác nó trượt tới đúng tay mình là có vấn đề đấy ;)). Giày trượt sắc lắm :-ss.

Bạn nào bảo VN thiệt thòi vì ko có tuyết với băng thì ..... =)). Nếu bạn có cơ hội sống ở những nước xứ lạnh đó mới thấy khí hậu nước mình sướng chán bạn ạ. Băng tuyết đẹp thì đẹp nhưng mà lạnh thôi rồi. Trời lạnh bạn có thích phải dậy sớm đi học đi làm ko? Rồi thêm tiền điện để bật máy sưởi trong nhà nữa chứ :p.

Mà cũng ko hiểu 1 ngày kia Hà Nội băng tuyết ầm ầm thì có chú xe máy nào dám phóng nhanh trên đường ko nhỉ :p. Ko xòe hơi phí
đã thấy tuyết nhiều lắm.... nhưng chưa trượt băng lần nào! chắc phải thử khi có cơ hội mới được
1
Trò này nhìn thì đơn giản nhưng không đơn giản đâu các bác à, e cùng đám bạn đi chơi mấy lần, té ụp mặt, đủ thứ kiểu không biết bao nhiêu lần mà chỉ đi bộ chập chững giống con nít tập đi thôi. Mấy bạn nào biết chơi patin chắc chơi cái trò này đ
bactuong
TÍCH CỰC
12 năm
Bức hình:
này nhìn đẹp quá, con sông có tàu thuyền mà bị đóng băng tàu thuyền hết chạy, mọi người ra trước cửa nhà chơi trượt băng hà, vui thiệt
weixiao
TÍCH CỰC
12 năm
Ở sa mạc còn có trượt băng mà. Gần Pico sắp khánh thành khu trượt băng đó. K biết là băng tuyết or nhân tạo

Sent from my 魅族 using Tinh tế
thích nhất tấm 1 bác cao tuổi đang cố trượt băng cho bằng em, bằng cháu
Ảnh đẹp thật! ..
Mún đi trượt tuyết 1 lần cho biết quá ^^
Mong 1 lần được sang bên đó để chụp ảnh. 😆
ảnh đẹp thật. Tuy lạnh nhưng rất đẹp
trượt cũng phải cần cẩn thận ..
vùng băng nào cứng, ngừoi ta đã chơi thì mới chơi.
không biết cứ thấy chơi đại là bị lún, bể sân là chôn sống. cứu không kịp . không có dây để kéo lên.
có đem theo dây cũng loay hoay .quăng không trúng . quăng sai quăng không tới . quăng quá muộn
k3aniem
TÍCH CỰC
12 năm
đẹp.......................................
vinandroid
ĐẠI BÀNG
12 năm
quá tuyệt, nhưng ngã chắc đau lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019