Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] World Cup bóng đá nữ 2011

levuongthinh
19/7/2011 17:5Phản hồi: 83
[The Big Picture] World Cup bóng đá nữ 2011
Ngày 11/03/2011, đất nước Nhật Bản chìm trong tang tóc với trận động đất sóng thần khủng khiếp, lấy đi mạng sống của hàng chục ngàn người. Trong lúc đau thương ấy, thế giới đã được chứng kiến tinh thần quật cường của người dân Nhật Bản với nhiều câu chuyện đầy cảm động. Đến ngày 17/07/2011, một câu chuyện cổ tích khác lại được người Nhật tạo ra. Đội tuyển bóng đá nữ của Xứ sở mặt trời mọc lần đầu tiên đăng quang ở một kỳ World Cup. Các cô gái Nhật Bản đã cùng nhau tạo nên một “chiến tích phi thường” trên đất Đức. Thi đấu bằng cả trái tim, đội tuyển bóng đá nữ của Nhật Bản đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đi đến trận đấu cuối cùng, và ở đó họ đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục trước tuyển Mỹ để lên ngôi. Sau đây là những hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc về giải đấu này.


Tiền vệ Homare Sawa của tuyển nữ Nhật Bản giơ cao chiếc cúp vô địch trong niềm vui tột cùng của các đồng đội sau khi vượt qua tuyển Mỹ trong trận chung kết FIFA World Cup Bóng đá nữ 2011 diễn ra ở Frankfurt, Đức, 17/07/2011. Nhật Bản thắng 3-1 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 ở 120 phút thi đấu trước đó.


Đoạn video về nữ cầu thủ Kim Kullig của tuyển Đức được phát tại một bữa tiệc ngoài trời ở Frankfurt trước ngày khai mạc FIFA World Cup Bóng đá nữ 2011, 25/06/2011.


Người hâm một đến chật kín tại sân vận động Olympic trước lễ khai mạc của giải đấu, 26/06/2011.


Một nữ cổ động viên của đội tuyển Mexico ủng hội đội nhà trong trận gặp Anh thuộc khuôn khổ bảng B, diễn ra ở Wolfsburg, 27/06/2011.


Cầu thủ Carli Lloyd (trái) của tuyển Mỹ bị té ngã, trong khi tuyển thủ Kim Su Gyong của Triều Tiên giành được bóng trong trận đấu giữa hai đội ở SVĐ Dresden's Gluecksgas, 28/06/2011. Trận này tuyển Mỹ thắng 2-0.


Mái tóc độc đáo của nữ cầu thủ Anonman, tuyển Equatorial Guinea trong trận gặp tuyển Na Uy ở Augsburg, 29/06/2011.


Tiền đạo người Brazil Marta (phải) và hậu vệ Rosana ăn mừng sau bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Rosana trong trận gặp tuyển Australia ở SVĐ Stadion im Borussen-Park, Moenchengladbach, Đức, 29/06/2011. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.


Hai fan hâm mộ tuyển Canada cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp Pháp ở Bochum, 30/06/2011.

Quảng cáo




Một pha tranh chấp trên không giữa Kaylyn Kyle cua Canada và Gaetane Thiney của Pháp trong trận đấu ở Bochum, 30/06/2011.


Người hâm mộ tập trung theo dõi trận đấu giữa tuyển Đức và Nigeria trước một màn hình lớn ở Frankfurt am Main, 30/06/2011.


Hậu vệ Natalie Garcia (trái) của tuyển Mexico tranh chấp bóng với tiền vệ Nahomi Kawasumi của Nhật Bản trong trận đối đầu giữa hai đội ở Leverkusen, 01/07/2011. Trận này Nhật Bản thắng 4-0.


Thủ thành Jenny Bindon của tuyển New Zealand lao ra đấm bóng trên đầu nữ tuyển thủ Anh Alex Scott (áo đỏ) trong trận đấu ở Dresden, 01/07/2011.

Quảng cáo




Pha tranh chấp giữa tiền đạo người Equatorial Guinea Diala (phải) tranh bóng của tiền vệ Lauren Colthorpe của Australia ở Bochum, 03/07/2011.


Các CĐV của tuyển Australia cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với tuyển Equatorial Guinea thuộc khuôn khổ bảng D, diễn ra ở Bochum, Đức, 03/07/2011.


Tiền đạo người Brazil Ester (phải) cố gắng thực hiện một cú đá kiểu xe đạp trong sự truy cản của tuyển thủ Na uy Madeline Giske ở trận đấu tại SVĐ Arena Im Allerpark, Wolfsburg, 03/07/2011.


Rhian Wilkinson của Canada (trái) truy cản Desire Oparanozie của Nigeria trong trận đấu ở SVĐ Rudolf-Harbig, Dresden, 05/07/2011.


Tiền đạo Samantha Kerr người Australia cố gắng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Na Uy Guro Knutsen Mienna trong trận đấu ở Leverkusen.


Pha tranh chấp quyết liệt giữa 2 tuyển thủ Triều Tiên và Colombia.


Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Thụy Điển cổ vũ cho đội nhà trong cuộc đối đầu với tuyển Mỹ ở Wolfsburg, 06/07/2011.


Thủ thành Karen Bardsley của tuyển Anh đấm bóng qua xà trong trận đấu gặp tuyển Pháp ở Leverkusen, 09/07/2011.


Thủ thành Hope Solo của tuyển Mỹ ngã đè lên hậu vệ Rosana của Brazil sau pha lao ra bắt bóng trong trận đấu tứ kết diễn ra tại Dresden, 10/07/2011.


Tiền đạo Abby Wambach của tuyển Mỹ đánh đầu ghi bàn thắng san bằng tỉ số trong trận đấu tứ kết với Brazil, đưa trận đấu này vào hiệp phụ.


Nỗi buồn của hậu vệ người Thụy Điển Sara Thunebro sau thất bại ở bán kết trước tuyển Nhật Bản tại Frankfurt, 13/07/2011.


Nhưng Sara Thunebro cùng các đồng đội ở tuyển Thụy Điển cũng có dịp ăn mừng sau chiến thắng trước Pháp ở trận tranh giải ba, diễn ra ở Sinsheim, 16/07/2011.


Pha tranh bóng giữa tiền đạo Abby Wambach (phải) tuyển Mỹ và hậu vệ Saki Kumagai tuyển Nhật Bản trong trận chung kết FIFA World Cup Bóng đá nữ 2011 diễn ra tại Frankfurt am Main, nước Đức, 17/07/2011.


Các cô gái Nhật Bản đã thi đấu với tất cả quyết tâm cùng một trái tim đầy lửa.


Ở sau lưng họ là những người dân Nhật Bản luôn ủng hộ hết mình. Trong ảnh là một nhóm các CĐV tập trung tại quán bar có tên Rooney2008 ở Tokyo để theo dõi trận chung kết vào sáng ngày 18/07/2011 theo giờ Nhật.


Nét mặt bàng hoàng của các CĐV tuyển Mỹ khi theo dõi loạt sút luân lưu của đội bóng nước nhà và tuyển Nhật Bản tại quán rượu Dark Horse, Philadelphia.


Thủ thành Ayumi Kaihori của tuyển Nhật Bản vui sướng sau khi cản phá thành công pha sút luân lưu của cầu thủ tuyển Mỹ trong trận chung kết.


Và họ đã chiến thắng, những cô gái tuyệt vời của đất nước Nhật Bản. Xin lặp lại hình ảnh đầu tiên của bài này để được thêm một lần chứng kiến chiến công hiển hách của các cô gái Xứ sở mặt trời mọc. Xin chúc mừng các bạn.


83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

phụ nữ đúng là tác phẩm đẹp nhất của tạo hoá 😃 em yêu phụ nữ!
Vậy phải gọi bác là Tupn là chuẩn nhất, vì câu nầy of ông Typn mà!
Em chỉ yêu phái đẹp thôi....! hehe!
Nếu!
Nhưng khu giải trí quá gần khu vệ sinh...
việc đội nữ Nhật vô địch thế giới cũng bất ngờ dạng như VN mình vô địch châu á vậy,
phải công nhận tinh thần kiên cường của người Nhật, từ cuộc sống tới thể thao
Nhưng nữ Nhật đã làm được còn mấy ông VN thì ko biết đến bao giờ ....?
Tự hào thể thao châu Á.
nuvo125
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nghe bảo có 1 cô đội Đức còn cởi áo tặng cổ động viên mà :X Sao không có ảnh đấy nhỉ :-/
PingMD
CAO CẤP
13 năm
Những giây phút đáng nhớ.

Hình như thiếu 1 món phụ kiện
thíu gì ý nhỉ 😁 soi ghê thế phụ kiện mỏng thui mà :D
ceddtu
TÍCH CỰC
13 năm
bó tay với bác này, chỉ đc cái tinh mắt là ko ai bằng.

---------- Post added at 10:30 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------

đố mấy bác khi đứng làm hàng rào, các cô gái sẽ lấy tay che ở đâu.kekeke
sợ bác thật...nhưng không thiếu mà phụ kiện đi kèm loại này thiết kế đặc biệt
Ở Nhật nhiều khi ng ta nghiêm túc đến nỗi gọi là làm bóng đá chứ chẳng phải choi bóng đá😁
kanishi
TÍCH CỰC
13 năm
nói chung vô địch thế giới luôn là một thứ rất cảm xúc. Một cá nhân, một tập thể có thể làm tự hào, rạng ngời cho cả một dân tộc. Ngày xưa VN thắng Mỹ, cũng gần như là một kiểu "vô địch thế giới", nên người ta mới biết tới VN nhiều như vậy. Ngày nay, VN có gì số 1 thế giới không?
Nói thêm là bóng đá nam của VN hiện đứng 140 thế giới, còn bóng đá nữ thì thứ 32 thế giới.
FUNKUN
ĐẠI BÀNG
13 năm
VN thắng Mỹ vậy mà ngán TQ;nên ngày xưa biểu tình chống Mỹ ào ào,nay em nào láng cháng cho lên xe buýt về đồn công an luôn.
xin lỗi mấy bác... em thấy cái này chẳng liên quan gì đến công nghê sất... đừng chém em... cảm nghĩ riêng thôi
bác phải có tầm nhìn xa trông rộng 1 chút. đỉnh cao công nghệ nhật bản là nằm ở chổ đó, việt nam và thế giới cần phải học hỏi nhiều ở ở tinh thần làm việc cống hiến hết mình sáng tạo và hiệu quả của người nhật.
Những tác phẩm đẹp tối thiểu cho ta bài học về bố cục,cách nhiếp ảnh gia "thổi hồn" vào tác phẩm.:cold:
socbjtom
ĐẠI BÀNG
13 năm
câu nói hay quá..hay nhất trong ngày hôm nay mình nghe...mình rất thích những câu nói như thế này..nó tạo cảm giác thấm thía lắm...lại phát hiện ra đc 1 câu nói hay..lấy em đt ra chụp lại khỏi mất công chép..
tony_doan
TÍCH CỰC
13 năm
Xin lỗi mấy bác... tonny_vit không phải tony_doan nhé 😃 hehehehe...

Nhiều bạn kể cũng lạ, cứ nghĩ anh em công nghệ chỉ biết điện thoại, máy tính... ngoài ra chẳng biết gì ngoài đời cả, có bạn còn chém gió là chuyện TQ cắt cáp, xâm phạm lãnh hải VN là không liên quan gì đến anh em tinhte.vn cả.
Cái này là ẢNH ĐẸP và nó nằm trong mục MÁY ẢNH SỐ. Nếu muốn xem ẢNH ĐẸP và học hỏi một chút về cách chụp ảnh của người ta thì mời các bạn vào xem.
newstar
TÍCH CỰC
13 năm
Trước khi bắt đầu trận CK, các cầu thủ Nhật Bản đã được bơm "doping" tinh thần. Ban HL đã cho các cầu thủ xem những hình ảnh về trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 vừa qua, nhờ thế mà các cầu thủ đã có tinh thần chiến đấu kiên cường, 2 lần bị dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn dành chức vô địch xứng đáng.
Rất khâm phục tinh thần của người Nhật, cố lên Châu Á.
Sự thần kỳ Nhật Bản. Những cô gái tuyệt vời. Họ chiến thắng bằng tinh thần.
Chúc mừng Nhật Bản và ý chí kiên cường vốn có của người Nhật.
1 world đầy tự hào của người châu Á.Chúc mừng Tuyển Nhật Bản.
èo em mới thua độ vụ này xong, nhắc tới lại thấy hố:cold:
dinhbahuy
ĐẠI BÀNG
13 năm
Em xem mấy trận cuối thấy Nhật đá hay quá, cho dù bị dẫn bàn trước thì họ cũng không luống cuống trong phòng ngự và dứt điểm. Ước mong 1 ngày nữ Việt Nam vô địch châu Á và nam Việt Nam vô địch SeaGames.
aiaia
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ảnh chụp đẹp thế, cảm ơn các bác.
cryshop
TÍCH CỰC
13 năm
Chụp bằng ống gì mà đẹp thế nhỉ.
Nước ta rừng vàng biển bạc, đất đai phì nhiêu. Chơi bời, tham nhũng cho sướng
Nước bạn bại trận trong thế chiến thứ 2, nghèo tài nguyên. Lãnh thổ nằm trên vành đai lửa, quanh năm động đất, sóng thần.
---> hơn nhau ở cái chúng ta làm ra chứ không phải hơn nhau ở điều chúng ta có những gì
tôi yêu phụ nữ Việt Nam

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019