tưởng chỉ soạn cu pháp hay bấm mã chứ lại phải qua nhà mạng làm thủ tục rồi sang nhà mạng mới làm thủ tục tiếp,thôi để yên cho lành ,chưa kể đổi nhà mạng xong,đầu số khác đi,lại mất thời gian báo mọi ng nữa,vẽ chuyện rắc rối
Hôi Vịt có vẻ hăng máu nhất vì cậy trẻ, khoẻ muốn lôi kéo gà về nhà nhưng chị Mo và Cụ Vina cũng k phải tay vừa thuê bọn XH k cho ra khỏi quán. Gà vào quán rồi thì có chạy đằng trời( gây khó đủ kiểu luôn).
quá tải thì nhà mạng càng mừng vì nhiều người dùng. Viettel nhiều trạm nhất chắc ko vấn đề gì
nhiều người sợ mobi hay vina chết. Bên nào kinh doanh tốt thì người dùng chuyển qua vậy thôi, tự họ phải vận động .
Thế này thì chỗ mình người ta chuyển sang viettel hết, ai dùng vina cũng toàn sóng yếu, 4G thì chập chờn, vào messenger của fb như bị bóp băng thông mặc dù vừa mới đăng ký mạng xong