"Nằm viện..."
Mới chỉ 1 tháng tuổi em phải nằm viện và điều trị bằng kháng sinh. Điều đáng buồn là các bác sĩ ở đây vô trách nhiệm và quan liêu đến mức chẩn đoán 80% em bị ung thư máu và đòi chọc tuỷ dù thực tế em ấy chỉ bị sốt virut ( mình có cơ sở để khẳng định điều đó ). Buồn hơn sau sự từ chối của gia đình và yêu cầu xét nghiệm máu lần nữa, từ trưởng khoa đến phó khoa yêu cầu bé xuất viện ( chính xác là đuổi về). Bây h em bé nhà mình đã khoẻ khoắn bình thường. Vui chơi như đứa trẻ khác. Liệu có bao nhiêu em bé ngoài kia khi vào viện bị chọc tuỷ vô tội và đau đớn mặc cho sự quan liêu và thiếu đạo đức của các bác sĩ ?! Mà là một khoa một viện lớn ở HN ???