Tôi không bao giờ uống bia rượu...
Vì chỉ cần 1 ít thôi..đã đủ làm tôi đau đầu cả đêm không ngủ dc và tróc da ngứa cả tuần....
Một người Bị Dị ứng men bia rượu như tôi cho biết
Bây giờ đi làm, nhất là làm CQNN mà không biết bia rượu thì xác cmn định suốt đời làm lính!
P/s: VN mình uống bia rượu nhiều cũng phải, ngay từ bé mới sinh ra ông bà mình đã tẩm rượu bọn mình rồi (pha nước tắm bao giờ cũng cho vào tí rượu để làm ấm, chống gió, cả lạnh - các cụ bảo thế, và giờ đến con mình mình cũng làm vậy), lớn lên ghiền rượu bia là phải ời!
Toàn các TN uống coca như đàn bà cmt hay sao ý.
Thật ra lượng tiêu thụ rượu bia ở VN lớn là vì chủ yếu bia cỏ, bia hơi..mà 3 cái bia đó thì độ cồn thấp. Uống chỉ nặng bụng rồi tấp bao nhiêu cho xỉn, nên cứ tăng 2 tăng 3.
Giờ đất nước mới "khá giả" lên tý, người dân có thu nhập, bia rượu tí cũng chứng tỏ đất nước năng động ( độ tuổi lao động nhiều). Chứ giờ khá 1 tý, có tuổi 1 tý thì Tiger cho đỡ nhạt mồm, còn muốn phê pha thì uống bia CRAFT, bia tươi, bia đức..tiệp nhập khẩu. Cứ 2 lon 3 ly thì sừng sừng giải tán, vì 1 ly cũng cỡ 65-100k.
Vậy thôi là khỏe rồi, sức đâu mà tăng 2 tăng 3.
Đàn ông ngồi 3-5 người với nhau, k bia rượu vô thì nói chuyện kiểu gì ? Hay lại như thế hệ cúi đầu các chú? Cắm mặt vô đt sống ảo?! Cứ bảo dân nhậu phí thời gian, thế các TN cắm quán cafe, ngồi 5 3 thg mà thg nào cũng cúi đầu vô đt sống ảo..?
Vô công rồi nghề là cái lũ giờ hành chính mà ngồi cắm mặt trong quán cafe máy lạnh lướt fb đồ ấy, chứ người ta đi làm hành chính tối ngồi quán nhậu thì sao?!
Chỗ tôi làm là dầu khí, chuyên chế tạo giàn khoan. Giờ mùa này các TN trên đây thì ngồi máy lạnh chém gió, còn công nhân với thợ bên tôi thì đang trèo trên chân đế cao chục mét, hàn cắt, chống ăn mòn dưới cái thời tiết kinh khủng này.
Vất vả như vậy, tan ca tối đến tụ tập uống vài cốc bia thì SAI?! Bảo họ vô công rồi nghề?! Các TN đứng ra công trường 1 tiếng đồng hồ thử chưa?! Còn đây họ làm 8 -12 tiếng, tối về xã stress với bạn bè vài cốc bia thì sao? Nhảm cức.
@only14ever
Chính cái câu đầu tiên của bác đã làm mất luôn tất cả các ý bác nói ở sau. Chính cái câu uống coca như đàn bà mặc váy là cái cớ để ông này ép ông kia uống bia uống rượu đó bác.
Còn các thanh niên kia, họ phê phán cái chuyện vào bàn nhậu là hết thùng nọ tới két kia, hết lít này qua lít nọ, ngày này qua ngày khác. Họ đâu có phản đối chuyện bạn bè đồng nghiệp nhâm nhi vài chai rồi giải tán, sao bác phài sồn sồn lên rồi chửi tục thế? Hay là có tí men buổi sáng rồi?
tháng uống 2 lần vào ngày nào đó uông say ngủ chứ ko dc phá, xã hội còn đi làm là còn phải uống thôi, ít hay nhiều r nghỉ ai ép đâu