Bình tĩnh đi bạn... Học cách sống với hiện tại thôi. Đừng tiếc nuối quá khứ hay lo lắng cho ngày mai nữa. Tích cực lên nữa nhé... không có ai thất bại nếu có cách thay đổi mình để thích nghi đâu.
Rồi sẽ đến lúc anh em nhận ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất, có khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần mới được. Tiền nhiều tiền ít ko quan trọng đâu, những người tiền nhiều hay tiền ít sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở bệnh viện mà thôi, hãy để ngày này đến càng chậm càng tốt. Hãy ở bên gia đình khi còn có thể, còn có bố có mẹ. Chọn công việc mình yêu thích để hằng ngày ko phải làm việc ép buộc, hãy enjoy việc mình làm chứ đừng chịu đựng bán sức khỏe và thời gian để lấy tiền. Tiền mất giá nhanh lắm, còn thời gian là vô giá, sức khỏe là vốn quý nhất, bạn đừng đổi những thứ vô giá đấy lấy những đồng bạc in từ không khí. Đừng ham đỏ đen, quên chuyện làm giàu nhanh bằng chứng khoán hay nhà đất đi, hãy cứ làm công việc mình thích, ở bên gia đình và sống có ích, đến một ngày nhìn lại bạn sẽ mỉm cười. Đặc biệt các ông tinhte xem sếch ít thôi. Đọc xong cmt này thì tắt máy, ra chạy bộ một vòng hay đá một trận bóng hay dọn sạch sẽ nhà cửa đi. Đảm bảo vui ngay
@cadenlid
Vâng. Cám ơn đồng chí. Lý thuyết của đồng chí rất thuộc. 10 điểm ngồi im. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có cái gì bỏ vào mồm. Ăn bữa sáng lo bữa chiều xem có cố mà làm cả ngày không.
Em làm toàn trên 70 giờ một tuần . Không biết có gọi là lao lực không chứ không muốn trò chuyện với kết thêm bạn mới nữa. Cũng may là công việc yêu thích nên càng làm càng ham thôi.
chủ yếu tài chính, sau đó là gia đình. Thời trước tầm khoảng ông bà mình đẻ 2,3 đứa là chuyện thường. Giờ có 1 đứa con thì phải bóp trán suy nghĩ miếng ăn từng ngày chứ đừng nói đến đứa thứ 2.