Thực sự thông cảm với mod, thường thì mấy trang hay tin nhắn phishing nhắn tiếng Anh nghe ngu ngu lắm, TH này không để ý kĩ thì khó ló ra cái kì lạ của tin nhắn 😔
"Your lost iPhone linked Apple ID blabla" sai ngữ pháp, đáng lẽ phải "Your lost iPhone linked with Apple ID blabla"
Apple không giới hạn "available for 24 hours"
Đầu số Apple không có kiểu +84... (mình thấy là Apple luôn)
Công nhận lúc đang mệt mỏi, iPhone của bạn gái mất không phải của mình, gặp tin nhắn v dễ chết lắm. Tks bác mod chia sẻ giúp ae rút nhiều kinh nghiệm. May tên phishing không trộm tiền từ tài khoản mod, không thôi là còn te tua nữa :/ Kinh nghiệm: Bật xác thực 2 bước, lúc mất mật khẩu, bị phishing cũng chẳng sợ, thậm chí lộ ra địa chỉ tên phishing đăng nhập hehe
Trò này lâu rồi. Mình từng bị nó dụ như vậy và đã viết bài trong box iOS để cảnh báo ae. Mình nghĩ nên tập trung lôi bọn này ra ánh sáng, các cao nhân cùng phân tích xem làm thế nào chúng nó có thể giả mạo giỏi đến vậy. Lại còn biết số đt đky với icloud?
Không biết 2 bác đã thực sự trải nghiệm chưa chứ em thì đã từng trải nghiệm rồi.
Thằng bạn bị cướp mất cái đt, hú em ra dùng find my phone kiếm, vớ va vớ vẩn lại chọn nhầm cái không bị cướp ( chắc nó hoảng loạn chọt nhầm ), thấy có location phi thẳng vào ca phường khu vực đó, và thời điểm là 22h đêm.
Kết quả thì vừa vào thấy 1 bác mặc đồng phục, đang nằm xem tv và có vẻ buồn ngủ rồi, chả muốn giải quyết đâu, may sao thì bên cạnh đó có 1 ông mặc quần lửng áo thun hỏi chuyện (sau này thì biết là chức phó gì đó ở phường này), kể 1 hồi, lại sai 1 người khác chạy ra khu vực bị cướp để xác minh, vớ va vớ vẩn hỏi người bán hàng kế bên thì lại không biết gì về chuyện vừa xảy ra, thì thằng bạn kêu do quíu nên không la lên được. Thế là lại lôi nhau về phường, tuy nhiên vì thằng bạn kêu là máy vẫn còn định vị nên cố giúp nó xem, các bác ca thấy có vẻ vẫn nghi ngờ nó và em, vì có vẻ giống đang troll người ta lắm, nhưng rồi cũng giúp, liên hệ với ca bên khu vực mà định vị hiển thị để báo tin và xác nhận các kiểu, kêu 1 số người đang trực tại địa bàn hiện tại phối hợp với bên đó, thì phát hiện 1 chú (dân phòng) trốn trực đi về nhà với vợ con thì phải, thế là phải chờ. Đủ người (6 người - 2 ca thường phục, 3 dân phòng, 1 ca có đồng phục) rồi thì chạy qua khu vực bên kia thôi. Em và thằng bạn thì theo 2 anh ca tới địa điểm được định vị, nhưng vớ vẩn thay lúc này nó phát hiện là nhầm điện thoại rồi - tầm 11h kém, chả biết giải quyết sao đành phóng lao thì theo lao luôn, tới đó chờ các kiểu 1 hồi thì ca khu vực đó xuống, kèm theo cả xe, ca đồng phục, dân phòng, dân quân, nhào vào cái nhà bị định vị trúng (sát vách nhà người quen đang giữ cái điện thoại mà định vị nhầm), kiểm tra các kiểu lục soát, và mời thằng bạn vào nhận diện, tuy nhiên vì biết sai rồi, nên nó ........ chuồn các kiểu lúc này là tầm 23h30' mọi thứ vô vọng và giải tán, và rồi về phương viết báo cáo này nọ tường trình các kiểu um sùm, và rồi vài hôm sau thì vẫn nhận được hỏi thăm của mấy chú ca về tình hình máy có định vị được chưa, nhưng kết quả thì máy tắt ngúm luôn rồi.
Nhận xét cá nhân, ban đầu thấy không nhiệt tình, nhưng lúc sau thì rất hăng, vì có lẽ điện thoại được định vị quá lâu và vẫn ở 1 địa điểm, đồng thời cướp cũng thuộc dạnh manh động, 2 thằng cướp 2 thằng phía sau xịt hơi cay ngăn cạn việc truy đuổi, sau đó vẫn có hỏi thăm các kiểu thấy rất hài lòng với cách phục vụ như vậy. Tuy nhiên có vẻ quy trình từ xác nhận sự thật, tới việc liên hệ ca của bên khác, rồi xuống tới nhà đối tượng thì quy trình có vẻ hơi lâu. À mà kết thúc việc trên, em và thằng bạn không tốn xu nào cho việc các anh ca huy động gần 20 người cho việc này nhé, và không một ai đề cập tới vấn đề này cả.
Tuy nhiên cm kiểu của 2 bác em thấy cũng nhiều, có điều trải nghiệm thực tế thì không phải vậy, nên chắc cũng tuỳ người.
Mà nghĩ kĩ 1 chút, khi bác báo mất đồ nhưng không hề có 1 cái gì cụ thể thì chỉ có thánh mới kiếm ra được cho mấy bác thôi, bác cứ thử ngẫm đi long nhong ngoài đường cái tỷ lệ gặp được 1 người mình biết chắc đếm được trên đầu ngón tay, thì cái việc kiếm đồ mất mà thiếu thốn thông tin thì chả khác gì mò kim đáy bể, tuy nhiên nếu có báo thì sẽ là 1 tín hiệu cảnh báo cho khu vực đó, ngoài ra họ có thể liên kết với các vụ báo ở nhiều khu vực khác để làm đầu mối điều tra, ai cũng nghĩ lười đi báo thế này thì cũng nguy hại thêm thôi.
tên miền thuộc sở hữu của một cty tên là GMO-Z (http://runsystem.net) địa chỉ đúng như trên.
cái Xmẹ cty, trên trang đầy tiếng Nhật mà bày đặt làm trò khốn nạn này.
Em vừa vào trang Inc-location.com bằng trình duyệt trên máy tính thì thấy nó quay quay một lúc xong lúc sau chuyển hướng ra apple.com thật đáng kinh tởm!
Cái link Apple.Inc-location/devices trong đó "apple.inc" thật ra là apple.Lnc nhé anh em. Nó mở ra trang giao diện Find My iPhone để lấy password iCloud của nạn nhân nhập vào.
Đối với các trang lừa đảo như thế này, khi gặp phải chúng ta nên
Report bằng mail đến nhà cung cấp dịch vụ cho họ gỡ trang giả mạo này: Thông thường service provider thường có mail abuse để chúng ta report. Trường hợp này là của Singlehop (abuse@singlehop.com)