Cuốn 'Hành trình về Phương Đông' của cụ Nguyên Phong phóng tác là đã được tóm gọn và lược đi rất nhiều chi tiết so với bản gốc, tuy không đầy đủ nhưng đọc vẫn rất mượt, dễ hiểu và đỡ lê thê rồi, ai quan tâm thì chắc cũng biết Nguyên Phong là 1 trong 2 đại thụ có tiếng trong cộng đồng tâm linh học nên dù là bản phóng tác nhưng chúng ta có thể tin tưởng vào ngòi bút của cụ.
Ấn bản đầy đủ dày cộm đã được bên HH ra mắt hồi đầu năm nay, gần 1000 trang, nếu ai cảm thấy đọc bản cụ Nguyên Phong chưa phê có thể mua bản này.
Không liên quan lắm, nhưng giới thiệu với các bạn cuốn sách: "Ngân hàng số: Từ đổi mới đến cách mạng" cho các bạn nào muốn tìm hiểu về Fintech.
Là cuốn sách đầu tiên về Digital Banking, Digital Currency, Central Bank Digital Currency và Fintech của các tác giả ở Việt Nam, cập nhật toàn cảnh về sự phát triển của khu vực tài chính toàn cầu trong làn sóng cách mạng công nghệ. Cuốn sách cho thấy các ngân hàng lớn đã từng phớt lờ trước sự trỗi dậy của các công ty công nghệ tài chính và các công ty công nghệ tài chính đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ như thế nào nhờ sáng tạo sản phẩm vượt trội các ngân hàng truyền thống.
Áp lực chuyển đổi số, chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng thương mại và viễn cảnh sử dụng Big data, AI, Machine learning trong quản trị ngân hàng là nội dung quan trọng của sách. Tiền mật mã (Cryptocurrency), tiền số của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency), tiền điện tử trên thuê bao di động (Mobile money), ví điện tử (Mobile wallet), chuyển tiền ngang hàng (Peer-To-Peer transfer), thanh toán di động (Mobile payment), cho vay ngang hàng (Peer-To-Peer lending), huy động vốn cộng đồng (Equity-based crowdfunding), , .v.v. là những sản phẩm tài chính số hoá và mô hình dựa trên công nghệ được các tác giả phân tích tỉ mỉ, diễn đạt đơn giản để ngay cả người ngoài ngành vẫn có thể hiểu được tường tận.
Đã đọc hết và không thấy hay cho lắm. cảm nhận cá nhân là tác giả cuốn sách cố gắng giải thích nhân sinh quan và triết học phương đông bằng góc nhìn của phương tây. Còn các chi tiết huyền bí trong sách theo tôi đều là hư cấu cho hấp dẫn thôi. Tôi cũng không tin hoàng gia Anh lại cử 1 đoàn khoa học đến Ấn độ làm việc này.
Mình vì cuốn này mà tìm hiểu về thế giới tâm linh. Càng đi càng xa, không thể quay về được nữa.
Anh em tinh tế thường là người yêu thích công nghệ.
Nói về vấn đề này thì phải theo hướng công nghệ mới lọt tai được.
Mong những ai, đọc xong cuốn sách này đều sẽ có 1 hành trình thú vị.
Nhiều đoạn mình đọc chả hiểu đang nói cái gì nữa. Lắm kiến thức mơ hồ, lắm chân sư đưa ra lý thuyết của riêng mình. Mỗi đoạn cuối nói về thế giới vô hình còn hay hay. Khi đọc xong mình đã biết là chết nên chôn hay thiêu.