Bản dịch của Nguyên Phong đây. mời các đồng đạo nghe. Chương cuối ít người được nghe (rất hay và vi diệu). Trong sách củng ko có đâu. Mình có mà ko public được
Cảm ơn bạn đã chia sẽ, mình đã đọc một lần, nhưng chắc phải đọc nhiều lần mới thấm. Đừng nghĩ đọc để hiểu về tôn giáo, cuốn sách này cho ta rất nhiều triết lý về cuộc sống!
Quyển này khá hay, nhưng đến lúc cuối thì vẫn tạo cho đọc giả một sự tò mò nhất định.
Để bắt đầu cuộc hành trình hãy học cách bỏ đi tất cả cái bản ngã mà đó giờ ta từng bám víu, Đọc xong quyển này, hành trình này khiến cho ta theo chân những nhà khoa học để tìm được Đấng chân sư, tuy nhiên họ không biết được vị chân sư ấy lúc nào cũng có thể ở bên họ, lắng nghe, dõi nhìn, và thậm chí đến mức ta nghĩ họ sẽ nhận ra họ cũng là một vị chân sư.
Cảm giác giữa sự sống và cái chết không còn quá xa, khi ta học được cách làm bạn vs "ma". Cảm giác đó thúc đẩy ta thay đổi, khiến ta muốn cảm nhận những gì mà trước giờ mình không thể cảm nhận đc.
Hành trình về lại với chính mình là vậy! Vì cuộc sống này làm lu mờ đi "quyền năng" của con người.
Đọc từ hồi học cấp 2 tức cách đây tầm 30 năm. Thấy hay nhưng sau này học triết chủ nghĩa duy tâm mới thấy chiều sâu. Còn lúc đầu đọc hoàn toàn giải trí.