Xin chào các bạn, mình lại tiếp tục chia sẻ trải nghiệm của mình với chiếc máy ảnh Canon EOS M6. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm trên tay chiếc máy này là: nặng đủ, cầm chắc tay, máy nhìn đẹp, gọn, dễ thương. Hết. Còn câu chuyện chụp hình trải nghiệm, hẳn là một câu chuyện dài, cần nói thêm ở bên dưới đây.
Mấy cánh cửa sổ.
Những vệt sáng đầu tiên.
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.
Như mọi khi, hình ảnh được chụp bằng chế độ Auto hoàn toàn, chụp file JPEG và không qua chỉnh sửa. Mình chụp chính bằng lens fix 22mm f2 của canon và vài tấm bằng lens kit 15-? đi kèm. Những hình ảnh này được mình chụp một ít và một phần lớn khác được gửi cho một bạn không chuyên và dường như chưa dùng qua nhiều máy ảnh có ống kính rời để cùng trải nghiệm độ linh hoạt và mức độ hỗ trợ dành cho người dùng chuyên lẫn không chuyên.
Mấy cánh cửa sổ.
Những vệt sáng đầu tiên.
Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.
Ăn sáng với bánh mì và xíu mại.
Em hồn nhiên nhưng không zô ziên.
Dâu tây Đà Lạt.
Một góc đường Đà Lạt chụp trên xe máy.
Lại chụp được anh xém đẹp trai.
Quảng cáo
Một bông bồ công anh.
Crop.
Váy hoa.
Chụp chó.
Đi chợ mua vải.
Quảng cáo
Phong cách Hàn Quốc kết hợp với H'mông.
Lẩu rau 49k/ người.
Một em gái tầu được chụp bằng ống kit ở 15mm.
Bạn nam xém đẹp trai #2
Dìu nhau vào thánh đường.
Dắt nhau qua đường.
Thử chụp cháu gái nhỏ.
Dạo rừng thông sớm mai.
Một loại nấm trong rừng thông, theo lời của người bản địa thì loại này ăn được.
Selfie lấy nét ngay túi đeo chéo.
Bạn nam xém đẹp #3.
Ăn tiếp bánh căn.
Canon M6 cũng có thể sử dụng để quay phim, tuy nhiên mình chưa có nhiều thời gian để quay phim bằng chiếc máy này. Tuy nhiên với trang bị Full HD quay được 60 fps thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ bình thường cho một chiếc máy cùng phân khúc. Mình có xem thử giá của Canon M6 và so sánh với "đàn anh" microless Sony thì giá của M6 nằm giữa A6000 và A6300. Mình cũng từng cầm thử qua 2 bạn A6000 và A6300 nên mình thử so sánh giữa 3 bạn như sau:Một loại nấm trong rừng thông, theo lời của người bản địa thì loại này ăn được.
Selfie lấy nét ngay túi đeo chéo.
Bạn nam xém đẹp #3.
Ăn tiếp bánh căn.
1. M6 chụp ảnh ngon ngang ngửa với A6000 và A6300 ở chế độ lấy nét nhanh và tốc độ chụp. Tuy nhiên, nếu so sánh chất lượng hình ảnh, mình đánh giá cao hình ảnh của A6300 hơn, và M6 có thể so sánh được với A6000, tuy nhiên, với hình ảnh có thể sử dụng ngay, đẹp ngay ở hình gốc thì M6 xếp hạng nhất.
2. M6 về độ tiện ích thì được xếp số 1 trong 3 máy ở trang bị màn hình cảm ứng và lật 180 độ.
3. Nếu sử dụng để quay phim, mình vẫn chọn Sony A6000 hoặc A6300 ở chất lượng video và những hỗ trợ cho việc quay phim. Thậm chí A6300 còn được trang bị chuẩn 4K, nhiều hơn M6 hẳn 1 đoạn. Mặc dầu vậy, nếu lựa chọn để chụp ảnh một phát ăn ngay, hình ảnh đẹp đẽ với ảnh gốc JPEG thì mình sẽ chọn M6 là phương án đầu tiên.
Chụp được em gái tóc cụt ở thác Dalanta.
Đi tiếp vào "rừng trúc Nhật Bản".
Cảm ơn anh Hiệp và Canon đã hỗ trợ thiết bị cho mình dùng thử trong đợt này.
Chúc các bạn vui. Hẹn gặp lại.