Hiệu ứng ánh sáng độc đáo, hoành tráng, tính tương tác hấp dẫn và lung linh nhiều sắc màu, thích hợp với cả trẻ nhỏ, thanh thiếu niên lẫn các cặp đôi chụp hình sống ảo. Đó chính là những gì mà mỉnh trải nghiệm được sau buổi đi tham quan thử khu vực giải trí tương tác công nghệ cao JP World tại Gigamall vừa khai trương ở Thủ Đức, TP. HCM.
Sơ một chút cho bạn nào lỡ quên, khu vực trình chiếu tương tác này khá phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như Nhật, Hàn hay Singapore,… Cách làm ở đây là sử dụng các máy chiếu chiếu các nội dung hình ảnh lên tường, sàn nhà,…. đồng thời sử dụng các cảm biến phối hợp cùng hàng chục máy chủ để xử lý và đưa ra các phản hồi, giống như là đang tương tác với thế giới thật vậy. Như tại JP World thì họ sử dụng các máy chiếu, máy tính cùng cảm biến Kinect của Microsoft để nhận diện khung xương, cử động của người dùng để hiểu thao tác điều khiển.
Bên dưới đây là những hình ảnh mình chụp lại được trong buổi sáng tham quan khu giải trí này.
Sơ một chút cho bạn nào lỡ quên, khu vực trình chiếu tương tác này khá phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như Nhật, Hàn hay Singapore,… Cách làm ở đây là sử dụng các máy chiếu chiếu các nội dung hình ảnh lên tường, sàn nhà,…. đồng thời sử dụng các cảm biến phối hợp cùng hàng chục máy chủ để xử lý và đưa ra các phản hồi, giống như là đang tương tác với thế giới thật vậy. Như tại JP World thì họ sử dụng các máy chiếu, máy tính cùng cảm biến Kinect của Microsoft để nhận diện khung xương, cử động của người dùng để hiểu thao tác điều khiển.
Bên dưới đây là những hình ảnh mình chụp lại được trong buổi sáng tham quan khu giải trí này.
Đây là khu vực mua vé bên ngoài nằm ở tầng L6 của trung tâm Gigamall. Có lẽ cái nhiều anh em quan tâm chính là giá vé. Chúng ta có vé người lớn là 160 ngàn và 190 ngàn cho ngày thường và ngày Chủ nhật. Trẻ em thì lần lượt là 120 và 150 ngàn. Trẻ em dưới 70 cm được miễn phí. Mình thấy khá hợp lý cho những trải nghiệm mà nó mang lại. Mình đi những ngày đầu khai trương còn được giảm thêm 50% nữa
Và vừa bước vào trong, chúng ta sẽ gặp căn phòng đầu tiên với thế giới sinh vật dưới nước. Trong một không gian tối, tất cả 4 phía xung quanh lẫn nền đất dưới chân đều là màn hình với những hình ảnh hết sức lung linh. Chúng ta có thể chạm vào màn hình, bắt những con sứa lại, khi đó nó sẽ đổi màu và sủi bọt nước lên phía trên. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu bởi không gian 1500 mét vuông ở đây sẽ có tổng cộng 12 game thuộc 6 chủ đề khác nhau.
Gian nhà tiếp theo kích thước lớn nhất và cũng chứa nhiều trò chơi nhất. Và cái đầu tiên mà các bạn sẽ dễ nhận thấy ở gian phòng này chính là một con đường chạy dọc tới cuối. Con đường này cũng là một màn hình và lúc bình thường sẽ như một dòng nước với cá Koi và hoa trôi theo nước.
Tuy nhiên chỉ cần bạn bước lên tới đâu thì những đóa hoa sẽ nở ra và đi theo bạn tới đó.
Sát bên cạnh là một màn hình kích thước rất lớn, trên đó là những hình vẽ bằng tay. Điểm đặc biệt của những hình vẽ này chính là bạn sẽ được tham gia tạo ra nó.
Đầu tiên bạn sẽ được các bạn nhân viên ở đây đưa cho một tờ giấy tô màu. Sau đó vào bàn ngồi và dùng bút màu có sẵn ở đó để tô vẽ lên tất cả những gì mà bạn muốn.
Quảng cáo
Cuối cùng là đưa kết quả vào máy scan và nó sẽ hiện lên màn hình để bạn nghịch với nó. Như đây là chiếc máy bay Tinh tế của bọn mình 😁
Khu vực đối diện là thêm 2 trò chơi sắp xếp các đường giao thông bằng cách đặt những khối trụ, phù hợp với các bạn nhỏ.
Thêm trò chơi team work, cùng nhau chạm vào khu vực màn hình để bổ sung nước, mặt trời,… để nuôi cây lớn. Sau đó sẽ xuất hiện bọn khói thải ra từ các nhà máy và nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt chúng. Nếu không cây sẽ bị chết. Nhìn chung đây là một game khác với tính giáo dục khá cao.
Cầu tuột đến đâu thì những tia sáng sẽ theo đến đó. Có vẻ như bọn mình đã quá tuổi để có thể chơi trò này.
Quảng cáo
Tiến đến thêm chút nữa chúng ta sẽ bắt gặp thêm 2 “hồ”. Bên trong đó là cát mịn nhưng sẽ khá khó để nhận ra bởi hình ảnh được chiếu vào là một hồ cá. Chúng ta có thể dùng tay để giữ những con cá lại, đùa nghịch với chúng,… Thêm một hồ khác là trò chơi đập bóng, đập tới đâu các quả bóng màu sẽ vỡ ra với nước màu tương tự và dường như là thật như được thấm vào cát.
Tiếp tục là một màn hình lớn khác với hình ảnh những con thú thần tiên, hoa lá, trời sao,… Các biểu tượng sẽ liên tục rơi xuống và khi chạm vào, nó sẽ chạy tới một vị trí nào đó trên màn hình và hiện lên các chòm sao, xuất hiện các con thú,… Tất nhiên là chúng ta sau đó vẫn có thể tương tác được với chúng.
Khu vực các quả bóng màu, khi chạm vào sẽ đổi màu. Chỗ này sống ảo cũng ổn lắm luôn.
Thêm một khu vực khác, cũng tô màu chủ đề động vật và scan chuyển lên màn hình để nghịch.
Tiến sâu hơn vào trong là một khu vực mà mình thích nhất. Trạm vũ trụ.
Một màn hình lớn là mô hình Mặt Trời với các dải plasma tuôn chảy, vòm nhật quang,… tranh thủ làm một tấm sống ảo
Tấm của bạn quay phim. Anh em thấy ai deep hơn?
Bên cạnh sẽ là mô hình chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Khi chạm vào sẽ xuất hiện thông tin về cân nặng, kích thước,… của hành tinh đó.
Tiếp nữa là các phi hành gia. Nếu để ý sẽ thấy gương mặt của họ bị trắng đúng không? Đơn giản vì bạn chỉ cần vào căn phòng nhỏ bên cạnh để chụp hình chân dung, gương mặt của các bạn sẽ tự được hiện lên trên này.
Cuối cùng là sẽ là một căn phòng vô cùng đặc biệt. Trong đó là hàng ngàn bóng led cùng các hạt pha lê được treo dọc tạo thành một không gian cực kỳ kỳ ảo.
Các bóng đèn sẽ chạy theo những chủ đề khác nhau với các hiệu ứng khá đẹp mắt. Bạn quay phim lại được thêm bức sống ảo