Có đếch gì đâu mà nên với k nên. Cf thì thua nước chanh đường, bán thì đắt. Vào trung nguyên k sướng gấp mấy lần. Thế cũng lên trang chủ của 1 trang công nghệ.
@khanhduy.39n
Khẩu vị mỗi nơi mỗi khác 😃 có thể "nhiều bạn" của bạn cho rằng cafe VN là ngon, những người khác sau khi có cơ hội trải nghiệm thì lại nói cafe VN quá nặng đối với họ, cái đó là quan điểm cá nhân 😃
[ Ngoài lề ] ở SG, các nhà hàng và quán cafe giờ cũng kinh doanh theo khẩu vị người nước ngoài nhiều hơn, nhất là về thức uống 😁
Mới đi và thử Nitro peach tea hồi giữa tháng 9, cảm nhận mùi đào rõ, không quá ngọt (có ngọt của cái foam khi chiết xuất ra), vị thanh, mát.
Tuần sau quay lại Thái sẽ uống tiếp và sẵn tiện thử luôn Nitro Latte & Nitro Flat White, Nitro Cold brew thì ra Hàn Thuyên hay Kumho cũng có
Uống ko ngon bằng cafe VN mình nhiều hàng vỉa hè 14k ngon bá cháy. Đc cái sang trọng check in các kiểu chứ ai bảo tiện cũng xin miễn đi. Vào gửi xe xếp hàng lâu lắc vì lúc méo nào cũng đông. Muốn tiện thì mấy hàng xe đạp bán dạo đầy 😆
@phongtranvn
Nếu bạn nói về giá thì bình dân nhất là cafe ở các trạm xăng :D giá khoảng 1$ - 2$/ly.
Các quán cafe VN hay Korea ở đây (chỗ mình ở, Atlanta, Georgia) cũng có giá 4$ - 5$/ly. Khu Little SG mình có dịp đến nhưng chỉ ăn là chính, không uống cafe nên không biết. Còn bạn uống ở đâu sang chảnh hơn nữa thì mình không đủ đẳng cấp để biết :D
@Stanley Dan Do
cafe ở trạm xăng chưa uống bao giờ, toàn ghé đi toilet, đổ xăng, mua soft drink ko à...
ở Little SG thì khoảng $3.5-4 ly... ở đó toàn người Việt, hút thuốc kinh lắm...
Sang chảnh hơn có Lú, 168 ... $7-8/ly, chưa kể tiền tip, haha. Mà vào mấy quán loại này cũng toàn mùi thuốc lá :D
@pntphong1810
Chắc mới lên SG ở được bao lâu rồi mà sủa ghê vậy, tao thì ko được diễm phúc ở thiên đường, sủa ăn hàng ngày chắc sang chảnh giàu có lắm 😃
@pntphong1810
Ăn chơi thoải mái 😃, xứ thiên đường của mày cày chết mẹ cũng ko đủ ăn, ăn được mấy cái Mc Donald, KFC, lâu lâu uống được cafe Starbucks là chụp FB các kiểu, tao còn lạ gì 😃
@truyentinhte
Bọn tao vẫn sung sướng thoải mái với cuộc sống của bạo tao chứ ko phải cái loại chết chui ngồi nhìn người khác rồi xoi mói như lũ kền kền =)))))
Cá nhân mình ko thích đồ Starbucks. Nhất là coffe, ko rẻ và uống dở ẹc, thua cả highland coffe nữa. Đúng như cụ Đặng Lê Nguyên Vũ nói: thứ nước có mùi coffe 😁
@mrpresident55
Ngay cả chữ coffee viết còn không nên thân thì "thứ nước có mùi cà phê" cũng ko dành cho bạn, nên quay về với cafe trộn lõi pin và bột bắp khét đi bạn.
@the_hulk1982
bạn này lại nóng quá rồi. người sành cà phê bây giờ cũng chọn quán có thương hiệu nhưng cà phê phải ngon bạn ơi. Mình cũng uống SB mấy lần mà thấy đâu có ngon. Một lần ở Changi đang thèm cà phê vô SB uống thấy bình thường. Theo mình thì Highland uống là ngon nhất. Còn cà phê gói thì NesCafe Việt đen đá xang xay hoặc King Coffee expresso là ngon nhất. Bản thân nhà mình có người nhà bên Mỹ hay đem về cà phê bột của SB uống thấy cũng bình thường mà. Còn về trang trí của SB mình ko bàn vì ko có trải nghiệm nhiều.
Người nước ngoài họ không uống cafe mạnh như VN, cũng dùng cafe với sữa tươi chứ không phải sữa đặc có đường như VN, mà chắc gì cafe bạn uống hằng ngày và cho là ngon đã là ... cafe 😃
Còn cafe Trung Nguyên thì nên gọi là thứ nước bắp rang hay đậu nành rang có hương vị cafe, đừng thần thánh hoá Đặng Lê Nguyên Vũ quá 😃
@the_hulk1982
Có vẻ thích bắt lỗi chính tả. Mình quen viết thế rồi, thấy chả sao.Bạn vẫn có thể đọc hiểu đc đó thôi.Và bạn cũng chẳng cần phải mỉa mai vậy.Nếu hạ thấp ng khác có thể giúp bạn cao thì bây h tổng thư ký LHQ toàn ng như bạn ;)).
@Stanley Dan Do
À thì mình có ghi rõ ràng ở đầu là quan điểm cá nhân mà b 😁.Cảm nhận ẩm thức đg nhiên là mỗi ng 1 vẻ.Và mình cũng chẳng thần tượng ô Vũ, ô ý quá lập dị 😃).Mình thì chỉ uống coffe rang xay ở quán quen thôi.Mà riêng coffe nếu nguyên chất mình tin là ko nhiều ng uống đc, nó khá khét và chua.Pha thêm bột bắp vs bơ mới dễ uống ;))