Các nhà khoa học Trung Quốc cũng giỏi chứ không đùa được đâu. Họ đã tính toán vòng quay của Trái đất và sẽ chủ động ngắt toàn bộ kết nối, để cho Thiên cung 1 rơi xuống 1 cách không thể vô tình hơn vào quốc gia khác, không phải Trung Quốc.
"trạm vũ trụ Tiangong-1 thể hiện cái gọi là "biểu tượng chính trị mạnh mẽ" của Trung Quốc, một phần trong nỗ lực trở thành cường quốc về khoa học vũ trụ của quốc gia có hơn 1 tỷ dân này.
Tuy nhiên vào năm 2016, trải qua nhiều tháng phân tích, các chuyên gia của Trung Quốc xác nhận họ đã mất quyền kiểm soát với dự đoán trạm sẽ quay về Trái Đất theo cách không ai mong muốn vào cuối năm 2017 hoặc đầu 2018"
Cái này là hí hố. Chưa làm chủ được công nghệ vũ trụ-không gian mà đòi thể hiện so găng với Liên xô chống Mẽo. Giờ ko biết nó rơi ở đâu-lúc nào.
Mỹ phải thừa nhận khả năng chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là xác xuất rất thấp kia kìa, cái mảnh tàu rơi nó còn ko có hình dạng xác định như đầu đạn thì khó bắn lắm các thánh :Đ