Nhớ hồi xưa đi học lúc còn nhỏ xíu được thầy cô dạy phải " Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"! Mà sao giờ thấy nổ quá trời, vậy để được gì!?!?! Chỉ được cái phản cảm.
Hồi đi Thái Airways mình đi con 787-8 dreamliner cũng phê lắm rồi. Có cái màn hình, jack cắm tai nghe và usb khá giống. a350 là con "siêu chở khách" không biết cảm giác sẽ tnao @@.
Hôm gì mình đi hàng không Thái được ngồi trên em B787-8 cảm giác cá nhân là thấy hay hơn em A350 này (chưa được đi) nhưng thấy có điểm thú vị hơn.
Ví dụ: màn hình cảm ứng chọn được nhạc, games, phim HD vv. Ghế ngồi rộng có gác chân trước. Cửa sổ rộng che nắng bằng đổi màu kính từ trắng sang đen chứ không có gạt che nắng..
Mình viết ra vài điều còn nhớ.
Mong rằng tinhte sẽ sớm trên tay em này.. VNA vừa về hôm qua em B787-9