mình nhớ là năm 2004 khi có cuộc thi Hoa hậu VN thì VTV3 có chương trình dự đoán Hoa hậu , á hậu và giải nhất là NOKIA 7610 trị giá 9.990.000 vnd ! thời đó điện thoại đen trắng còn ít chứ nói gì đến hàng khủng này. ôi kỉ niệm ngày xưa .....
ps : em mất khối tiền với 19001570 các bác ạ 😁
@dangtrung127
Mình cũng một thời đam mê Nokia , tốn biết bao nhiêu là tiền, mình xài nhiều máy Nokia lắm, dòng phổ thông nhiều, tầm trung hay cao cấp như N series mình xài gần đủ luôn, nhưng mê nhất là con 7610, rồi 6680 , 6300, 5700, N73, N82 có đèn xenon, N91 , N92, N93i , N95-8gb, N97 và E72 , E90 đỉnh của đỉnh.
@Mi Xì Trét Bà Tám
mình thì không nhiều điều kiện nên chỉ dùng được vài em Nokia thôi, nhưng kỉ niệm với những sản phẩm Nokia thì nhiều lắm. Năm 2005 thì papa có em 6020 (giờ ở nhà mình vẫn còn bộ vỏ 😁), đi học về là phải làm tí beach rally (đua xe), rồi pinball denight, football rồi mới tắm rửa ăn cơm. ông chú mình làm sếp nên trước đó đã dùng 7250i, 6230i. mình mượn chụp ảnh thôi mà cảm xúc ấy đến lúc die chắc cũng không quên được. hồi đó cả làng chỉ có 1-2 cái đt bàn, dtdd thì : con số 0 tròn trĩnh. hiếm hoi lắm mới có dịp cầm vào " màn hình màu, âm thanh nổi". sau nay được cụ sang tên cho em 8250 xanh ngắt 1 màu là chiếc dtdd đầu tiên mình sở hữu trong đời, rồi 2k8 dùng 1200, 2k9 đi làm được 1,5tr thì lên hà nội nhờ anh mua cho em 3230 1,2tr :D để rồi có acc Tinh tế và mày mò game, app ... :p . kỉ niệm với nokia thì nhiều lắm cơ .... và năm 2k8 từ hà nội vào sài gòn ở ga hà nội, nhìn ông anh nào đó cầm n81-8gb nhắn tin mà mắt mình không rời khỏi em nó, 16 triệu màu cơ mà 😃
có những cảm xúc ít khi trở lại ..... ! 😔
@dangtrung127
Điện thoại ngày xưa cái nào cũng có chất riêng, không nhầm lẫn được.
Nokia thì có 6600 to béo, lá lớn 7610 dáng đẹp, 5700 đít xoay, N92 màn hình xoay độc đáo, N93i camera zoom quang 3x hàng khủng, N95 trượt hai chiều, Moto có V3i siêu mỏng, Sony ericson có Pi cảm ứng và một bàn phím cơ lật lên, K800 i chụp ảnh đỉnh cao, samsung có dòng i 8000, i 9000 phím home hình viên kim cương đa giác...
Mỗi hãng một thiết kế không thể nhầm lẫn, có chất riêng, có nét riêng, giờ đi đâu cũng cảm ứng, cũng hình chữ nhật y xì nhau, không còn một thời đam mê nữa.
@Mi Xì Trét Bà Tám
Bác nói quá chuẩn. Ngày đó điện thoại xoay lật, trượt, lắc các thể loại hình dáng. Bây giờ đúng là na ná giống nhau cả hình dáng lẫn tính năng. Có chăng hơn nhau là mức độ hoàn thiện sản phẩm.
chiếc điện thoại đầu tiên của mình là 6230i, giờ vẫn còn cái dock sạc trên oto của nó.
Hồi đó nhiều điện thoại nokia được các hãng xe tặng kèm khi mua xe, đt mình là được đi kèm theo 7series,