Cán dù hình chữ C có vẻ tiện lợi nhưng lại không an toàn. Khi gặp gió lớn thì dù loại thường có thể thả tay cho bay đi, nhưng dù cán C này sẽ kéo cả người bay theo, hoặc tay sẽ bị trẹo.
Rồi tối nay đi làm về đọc cmt định nói nhiều thứ xong vứt qua bên hết rốt cuộc bản thân ngẩm lại cũng chẳng là ai, mem bình thường chẳng giỏi, chăng phải dân chuyên công nghệ này nọ hay là thằng đạo đức hơn ai. Có nói nữa mình cũng chẳng đúng mà các bạn cũng không sai, chỉ tốn thời gian gõ bàn phím với nhau.
Mod Luân nói thật rất nể mod, bài tốt nội dung hay, những bài như vậy mới chất tinhte ( và mình không thuộc dạng đi bợ đỡ ai) nhưng nói cho rõ Quan điểm có thể khác biệt, đúng là đụng chạm tự ái hơi nhiều người, nhưng chốt lại dám nói dám chịu Mình nói chuyện cộc cằn, tính nó thế nhưng không vin vào đó để đổ, Nhiều bạn trong này các bạn chửi mình "mõm *, ngứa *, mặt*, hay gay abc gì trong này có hết, có chửi nữa thì quan điểm của mình cũng không đổi về post này, có những thứ nó thuộc về bản chất và cách nhìn khác nhau
Viết dài vì cũng là cái rep cuối viết về cái bài này. Suy cho cùng tốn time cãi nữa làm gì chỉ tốn time và stress bản thân.
P/S Anh em nào có dịp về tới phố núi Buôn Mê thì gọi mình pm làm ly cf, không có gì nhiều nhưng chắc mời cf được
Hồi xưa cũng được ngân hàng Bid tặng một cái kiểu như thế nnù nhưng ko có cán cầm chữ C. Đi oto mưa cũng tiện hơn loại bình thường. Nhưng nêu mưa to khi gập lại thì cả trong và ngoài dù đều ướt hết. Và quá trình gập lại nó giống cái phểu đựng nước. Nếu dốc xuống đổ nước ra ngoài thì mặt trong dù lại uớt.
Dù này cũng có cái bất tiện:
1. Dù này có 1 cái nấc. Nếu dưới nấc đó là nó tụt xuống, trên nấc đó thì kéo thật mạnh nó mới xuống. Còn trúng ngay nấc đó, gặp gió mạnh là nó cũng tự sập xuống luôn. Mấy lần ướt như chuột thì tính năng AUTOMATIC sập của con dù này.
2. Tán dù nhỏ. Đi 1 mình, và mưa nhỏ thì tàm tạm, 2 chân vẫn ướt. Nếu bồng thêm con nhỏ, hoặc xách đồ lỉnh kỉnh là nắm chắc ướt.
3. Loại dù tự bung, tự gập cũng có cái bệnh của nó, đó là lực bấm để bung hay gập dù rất nặng, 1 tay bận xách đồ, bấm bung dù 1 tay nhiều khi muốn bỏ xuống chân đạp 1 phát 😃
Tớ có đủ loại dù, cả gấp ngược, cả cái dù bấm 1 phát bung ra, bấm 1 phát nó gập lại...
Nhưng giờ thích cái dù to mệ nhất mua ở Lạng Sơn. Đi chả biết nước ướt lai quần là sao😃