HTC tiếp tục công phá vào phân khúc điện thoại tầm trung với chiếc Desire 630 bằng một loại vũ khí mới, đó là sự độc đáo trong thiết kế. Với giá bán chạm ngưỡng 4 triệu đồng nhưng cấu hình lại không có 4G, màn hình 720p và pin 2.200 mAh thì chúng ta sẽ chỉ có chê chứ không có khen chiếc máy này nếu không có yếu tố thẩm mỹ đắp vào. Đây chính là chiếc điện thoại đẹp thứ nhì trong năm nay (sau Nextbit Robin) mà mình từng được cầm và trải nghiệm thực tế. Chiếc máy nhắm tới đối tượng người dùng yêu cái đẹp, thích sự độc đáo trong cách phối màu. Nếu bạn chỉ quan trọng yếu tố P/P (hiệu năng/giá thành) thì đây không phải là chiếc máy mà bạn tìm mua.
4 triệu cho một thiết bị đẹp & ít đụng hàng
Trong hộp của HTC Desire 630 được tặng kèm hai bộ vỏ (ốp lưng), mỗi bộ được ghép lại từ hai mảnh ghép với hai màu sắc khác nhau giúp bạn ghép được tối đa đến 4 combo màu nhất định. Toàn bộ mảnh ghép và vỏ máy đều được làm bằng nhựa PolyCarbonate, được xử lý cho cảm giác cầm mềm mại như nhung nhưng vẫn có độ nhám nhất định, không gây cảm giác trơn, chất lượng hoàn thiện có thể xếp vào hàng cao nhất trong số các máy dùng vỏ nhựa. Để gắn ốp lưng thì bạn phải gắn từng miếng trước, theo thứ tự từ trên xuống. Trong hộp có tờ giấy hướng dẫn cách gắn để các bạn gắn vào dễ dàng cũng như tháo ra không gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, bạn còn có riêng một khu vực dùng để gắn dây đeo (được tặng kèm trong hộp). Nó chính là hai cái lỗ nhìn như lỗ mũi heo nằm ở góc dưới bên trái của mặt lưng. Hầu hết những điện thoại có lỗ móc dây đeo thường được hãng cố tình giấu vào cạnh dưới hoặc một góc nào đó của vỏ máy để không lộ ra bên ngoài. Còn HTC họ nghĩ khác, họ muốn nó đẹp hơn nên đã đưa ra nó ra một vị trí rất dễ nhìn như trên chiếc Desire 630 này. Kết quả rất ấn tượng, hai cái lỗ chẳng những làm cho mặt lưng bớt đơn điệu mà còn giúp cho chiếc máy trở nên dễ thương hơn, chẳng hạn như mình liên tưởng đến cái lỗ mũi heo chẳng hạn.
4 triệu cho một thiết bị đẹp & ít đụng hàng
Trong hộp của HTC Desire 630 được tặng kèm hai bộ vỏ (ốp lưng), mỗi bộ được ghép lại từ hai mảnh ghép với hai màu sắc khác nhau giúp bạn ghép được tối đa đến 4 combo màu nhất định. Toàn bộ mảnh ghép và vỏ máy đều được làm bằng nhựa PolyCarbonate, được xử lý cho cảm giác cầm mềm mại như nhung nhưng vẫn có độ nhám nhất định, không gây cảm giác trơn, chất lượng hoàn thiện có thể xếp vào hàng cao nhất trong số các máy dùng vỏ nhựa. Để gắn ốp lưng thì bạn phải gắn từng miếng trước, theo thứ tự từ trên xuống. Trong hộp có tờ giấy hướng dẫn cách gắn để các bạn gắn vào dễ dàng cũng như tháo ra không gặp khó khăn.
Bản thân chiếc máy khi chưa gắn ốp lưng vào cũng có một nét đẹp riêng ít giống ai, thể hiện nhiều nhất ở phần mặt lưng cùng với các phím bấm to và sặc sỡ. Ví dụ như nút nguồn màu cam, được làm rất nổi bật trên nền vỏ màu trắng, bề mặt phím có gân, chiều cao của phím rất nổi nên vô cùng dễ bấm. Nó làm cho mình nhớ đến mấy cái nút bấm cao su thường thấy trên đồng hồ G-Shock của Casio.Bên cạnh đó, bạn còn có riêng một khu vực dùng để gắn dây đeo (được tặng kèm trong hộp). Nó chính là hai cái lỗ nhìn như lỗ mũi heo nằm ở góc dưới bên trái của mặt lưng. Hầu hết những điện thoại có lỗ móc dây đeo thường được hãng cố tình giấu vào cạnh dưới hoặc một góc nào đó của vỏ máy để không lộ ra bên ngoài. Còn HTC họ nghĩ khác, họ muốn nó đẹp hơn nên đã đưa ra nó ra một vị trí rất dễ nhìn như trên chiếc Desire 630 này. Kết quả rất ấn tượng, hai cái lỗ chẳng những làm cho mặt lưng bớt đơn điệu mà còn giúp cho chiếc máy trở nên dễ thương hơn, chẳng hạn như mình liên tưởng đến cái lỗ mũi heo chẳng hạn.
Cấu hình chưa tới 4 triệu
So với những máy khác trong tầm giá 4 triệu thì thông số của Desire 630 thật sự đáng thất vọng. Tuy nhiên phải công nhận một điều là những chiếc máy đó chỉ quan tâm đến cấu hình thôi chứ sự độc đáo về thiết kế gần như không có. Ngoại hình, màu sắc, chất lượng hoàn thiện của chúng cũng na ná nhau nên không tạo được nhiều cảm hứng đối với những ai cần một cái gì đó mới để đổi gió trong cái nhìn mỗi ngày.Cho nên nếu nghĩ khác đi một chút, trong 4 triệu tiền máy hết 2 triệu tiền cho thiết kế thì 2 triệu còn lại cho cấu hình cũng không đến nỗi nào. Bạn có thể dùng nó như một cái điện thoại backup bên cạnh điện thoại chính, dùng làm máy phát Wi-Fi, dùng để trang trí cho bản thân hoặc cho bàn làm việc với 4 bộ màu khác nhau như mình đã nói ở trên. Đảm bảo câu đầu tiên mà những người xung quanh bạn sẽ hỏi đó là máy gì sao nhìn đẹp quá, lạ quá này kia chứ chẳng hỏi máy đó dùng chip gì và CPU bao nhiêu đâu.
- Hệ điều hành: Android 6.0, giao diện HTC Sense
- Chip xử lý: Snapdragon 400, bốn nhân 1.6 GHz
- Màn hình: 5" 720p
- Băng tần: 3G, hai nano SIM
- Camera sau: 13 MP, AF, cảm biến BSI, F2.2, tiêu cự 28 mm, quay phim 1080p
- Camera trước: 5 MP, cảm biến BSI, F2.8, tiêu cự 33,7 mm, quay phim 1080p
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16 GB
- Thẻ nhớ: microSD
- Wi-Fi b/g/n, BT 4.1, A-GPS
- Pin: 2.200 mAh
- Kích thước: 146,9 x 70,9 x 8,3 mm
- Khối lượng: 140 gram
Quảng cáo
Quảng cáo