Như mình, vác cái ly starbuck giữ nhiệt hồi trước được bạn tặng, đi uống trà sữa hay cafe ở coffee house đều dùng ly của mình cho tiện :oops: bản thân tiết kiệm đc xài đồ nhựa thì cũng đóng góp 1 phần nhỏ. Thấy hơi khùng nhưng kệ nhỉ 😁
Chính mình là nạn nhân của việc dùng ống hút. Đi uống trà sữa thì có cái ống hút to, 1 con gián chui vào ống hút từ lúc nào ấy, hút phát vào mồm lấy lạo trạo nhè ra mới tá hỏa là con gián !
bỏ cái ống hút tốn ít nhựa, thay bằng cái nắp tốn nhiều nhựa hơn, gọi là để bảo vệ môi trường, mình tưởng là nó chuyển sang ly giấy ống hút giấy để bảo vệ môi trường, đàng này nó chơi luôn nguyên cái ly nhựa thêm nắp nhựa rồi vỗ tay loại bỏ nhựa để bảo vệ môi trường, nói cho mấy đứa dốt nó tin.
Có gì lạ đâu nếu gọi là phát minh thì hơi quá, trước 75 vẫn còn những ly có nắm với đầu dẹp lòi ra để tu. Thật ra bày trò bảo vệ này nọ, thế sao ngay từ đầu không làm cái núm ti như tụi nhỏ vẫn bú bình thì có bao giờ đổ cũng chẳng có ống nhựa ô nhiễm môi trường, xứ người ta hành động bằng ly giấy, giờ ở đây vẫn dùng ly nhưạ mà gọi là bảo vệ LOL