theo cá nhân tôi thì nếu như bốc quẻ truyền thống thì còn nói là do ứng vào tay mình nên bốc phải quẻ đó.
còn như cái máy này thì đúng là hên xui do máy, nó phát cho mình cái nào mình nhận cái đó, giờ công nghiệp 4.0 cũng ăn vào tâm linh rồi
Thị trường công nghệ hoá lĩnh vực tâm linh luôn! Vậy ở nhà vẽ mẹ ra 4 quẻ hạ hạ ,trung bình, kiết và thượng thượng! Thẩy lên chụp như chụp lá ách long tứ trong bến thượng hải cho xong. Kaka
Thật ra tại mình gay gắt qua thôi, chứ tôi thấy máy xin xăm này đâu có lỗi lầm gì! Có hay không có máy xin xăm thì người đi xin vẫn...ngục quần y chang thôi mà. Tin 1 cái thứ chả biết xuất xứ, cơ sở không gọi ngục quần chả biết gọi là gì 😃. Các bé bu chửi nào, mình nghe!
Mua cái app Lịch Việt gói trọn đời rồi năm nào cũng có tử vi coi. Tử vi ngày tháng năm luôn... thời buổi này lên mạng down kinh về niệm luôn chứ ra chùa chi cho hít nhang 😃
Có một đều là xin xăm truyền thống là tự tay bạn lắc và rơi ra tùy thuộc cách lắc, tốc độ lắc của bạn. Còn máy này, các quẻ xăm được in sẵn và chất một đống (cảm nhận quẻ rớt ra theo lượt, không phải là tự mình lắc mà là máy đưa ra). Với lại khi vào chùa với sự cộng hưởng của nhan khói, tiếng chuông chùa chúng ta sẽ cảm thấy linh thiêng và thành tâm hơn 😁
Chỗ nào bán cái máy này thế bác?
Chắc phải tìm mua 1 cái, để ở chùa, và nói rằng: " Tất cả tiền xin xăm sẽ được mang đi cúng dường, làm việc thiện, vừa lợi lạc văn minh cho ng đi xin xăm, giúp họ bố thí cúng dường tự động"
Giang hồ bg đánh nhau bằng lai trim bg đi chùa xin quẻ bằng công nghệ nhìn ảnh con bé kia ôm dt nó xin quẻ là biết linh thiêng rồi đúng là thời đại 4.0
Các bạn mod tinh tế đang lạm dụng từ "trên tay" hay sao ấy, hay là bí từ đặt tiêu đề cho bài biết nên dùng bừa!
Cái gì cầm nắm nâng lên được bằng tay mới dùng "trên tay" chứ nhỉ???
Tâm linh mình k tin thì thôi, đừng có động chạm đến niềm tin, tín ngưỡng của người khác.
Thời gian của người ta, tiền của người ta, niềm tin của người ta...tư cách gì "cào phím" ghê thế các thanh niên