Mình cũng vừa quất 1 em ở Đức Hiếu mobile.
Cảm nhận ban đầu là cũng ko tệ như tưởng tượng 😆.
Vỏ máy phía sau đúng là mỏng thật, nhưng lắp vào khá khít, khó mà tuột ra được như có bác nói ở trên.
wifi bắt cũng tuơng đối, ít ra là ko kém Ê63, Ê61i của 2 chú ngồi cạnh
Các nút bấm êm tay, khá nhạy, các phím tắt hơi gần nhau nên dễ bấm nhầm.
Chụp ảnh thì chất lượng ko cao lắm. nghe nhạc bình thường, tai nghe rẻ tiền nên phải dùng tai nghe xịn cắm vô.
GPS khá nhạy, trong phòng có cửa kính là túm được. độ chính xác thì tất nhiên ko cao lắm, ngồi im có khi vẫn báo đang chạy 2km/h 😃.
Nói chung là thấy em này tạm ổn, chưa có trục trặc gì. Pin thì ko lâu như nokia quảng cáo. Dùng bình thường được có khoảng 4 ngày thôi. chờ thì chưa thử vì phải dùng suốt.
5t9 thì hơi đắt chắc do máy mới ra, một thời gian nữa là down thồi.
Vợ em vừa đánh rơi cái E66 nên em phải tạm sắm cho nàng con này. Cảm nhận đầu tiên mỏng nhẹ nhàng thanh thoát. WIFI tốt, có điều em mua hàng xách tay nên có vẻ không ngon, không biết cảm giác hay sao ấy. Pin xài đến ngày thứ 2 thì tèo không lên nguồn. Phải đem bảo hành để kích nguồn gì đấy. Giờ thì cái sạc đang bị chuối, sạc không vào. Hic.
Em mua hàng Hnam. Chán, lần trước ôm con E66 về mấy tuần là bay mịa cái phím volume lớn nhỏ bên hông. Từ nay em cạch luôn hàng sách. Không hiểu vì lý do gì mà lỡm thế các bác nhỉ.
Có lẽ số bác khp6ng được hên cho lắm, mình cũng mua hàng xách tay nhưng có thấy hư hao gì đâu. Mình từng mua n82, N96,, SE k810, k850 .... tại vienminh.
Ngoài ra còn bạn bè, người thân mình cũng đều mua ở đó cả. Riêng con e52 mình mua hàng chính hãng vì lúc đó vienminh không có
Mới chuyển từ Sony sang, phải nói là dùng E52 đã thay đổi khá nhiều quan niệm về Nokia, có lẽ kinh nghiệm lớn nhất đó là nên đầu tư hẳn cho 1 Gadget tốt như thế hơn là những thiết bị kiểu như 6xxx của Nokia. Trước đây khá dị ứng với cái tên Nokia, vì bành trướng quá trên thị trường điện thoại, thêm nữa những thiết kế cho các dòng phổ thông của Nokia xấu quá, mấy con đầu tròn đít vuông nhìn chán khủng khiếp, nhưng chỉ khi dùng em E này mới thấy khác này. Chưa đủ tiền để sắm mấy con cao hơn như E72 nhưng nói chung với thiết bị này là đủ cho nhu cầu rồi, checkmail khắp nơi được (vì có cả 3G lẫn wifi) pin thì phải nói là quá khủng cho nhu cầu nghe gọi, dùng tới 4 ngày. Hi vọng là cưới em này được lâu, vì với sở thích thì trong 1 năm đã thay tới 4 cái rồi, lúc nào rảnh đi đúc bộ khuôn bằng vàng tây bọc cho em nó khác người 1 chút
Muốn mua E52 mầu đồng (gold) mà hỏi khắp Việt Nam không đâu có....! Ai biết chỉ giúp với! Hỏi Toananhmobile thì bảo là Nokia ngừng sản xuất E52 rồi vì thị trường Việt Nam không hào hứng với E52 bằng E72....! Ai biết xin cho ý kiến về điều này!
Đang tính mua con này mà phân vân quá, mới nghe thấy lỗi tùm lum là thấy chột rồi, thảo nào đi đâu người ta cũng E71, chẳng thấy ai nhắc đến E52.
Mình vẫn chưa biết bàn phím qwerty có ưu điểm ji nhiều so với bàn phím thường? Vì thấy nhu cầu cũng chỉ nhắn tin là cùng, chẳng mấy khi gửi mail.
Với lại tay mình to, ko biết phím của E71 có đủ to để bấm đc ko 😁
Được bạn à, quen rồi sẽ ấn được hết - mình thấy nhiều bạn trai dùng mà tay đâu có bé :D
-> Qwerty thì thao tác soạn thảo nhanh hơn, bình thường 1 số chữ phải 3 lần mới ra - giờ còn 1 lần (c, f, i, l, o ...) hay các kí tự đặc biệt giữ 2 phím là ra :p Cái này chat chit mới tiện 😃
các bác cho em hỏi tí, em có con e52 mua cũ, mà sao loa nó rè quá, với lại góc nhìn hẹp quá, nhìn nghiêng sang phải hay trái thì còn đỡ chứ nhìn nghiêng từ trên xuống hay từ dưới lên là nó bị sai màu hết cả, chỉ cần lệch một tí là nó bị nhòe, lóa lóa rất khó chịu, bản thân dòng này nó thế hay là em mua phải máy đểu, xin các bác chỉ giáo!