Hôm trước có uống cafe Trung Nguyên ở nhà sách Phương Nam 3/2, ở đây toàn sử dụng ly giấy và ống hút giấy luôn. Thấy hay nên mình ủng hộ mua thêm cái phin cafe 69k hehe
xài ống nhựa còn nghĩ tới bỏ thùng rác, xài giấy cứ nghĩ nó phân huỷ đc bạ đâu vứt đó. ý thức tệ hơn cũng ko chừng. VN toàn làm ngược, cấm đái chỗ nào chố đó khai mò, cấm đổ rác chỗ nào chố đó toàn rác.
Về suy nghĩa cá nhân, tôi nghĩ đã tới 1 lúc chính bản thân người tiêu dùng chúng ta đem theo 1 ly Inox, thủy tinh, nhựa gia dụng lâu bền để mua nước, ống hút có thể sử dụng loại ống sử dụng được nhiều lần (có thể vệ sinh được). Thậm chí nếu bây giờ vẫn duy trì hệ thống ống hút nhựa cũng được nhưng 100% người dân bỏ vào thùng rác tái chế thì tôi nghĩ nó vẫn có ý nghĩa vì nó đâu thải ra môi trường vì nó được đem đi tái chế rồi.
Chứ nỗ lực bảo vệ môi trường không thể đến đơn phương từ nhà sản xuất, nó phần nhiều ở ý thức của con người. Ý thức tồi tệ cứ ném rác ra đường, xuống cống, thì nỗ lực chính phủ, các tổ chức xã hội cỡ mấy cũng đổ sông đổ bể.
THÔI AI RÁNG BV MÔI TRƯỜNG THÌ XÀI ĐI !! CHỨ TUI LƯƠNG BÈO BỌT KHÔNG CÓ TIỀN XÀI MẤY LOẠI NÀY XÀI ỐNG HÚT NHỰA CỦNG ĐƯỢC MIỄN LÀ BỎ VÀO THÙNG RÁC THÔI !
MẤY ỐNG HÚT NÀY LÀM MÀU LÀM MÈ CHO TỐN TIỀN CHỨ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHƯ NHAU
có vẻ nhìn sạch sẽ, nhưng cảm giác ống inox 304 vẫn an toàn hơn
Nói riêng về ống inox, hàng China sx mình đặt mua ebay về không bị bén và hoen ố như ống do VN sx, hoặc 1 số ống ghi là China nhưng bán tại VN có lẽ nhập từ nguồn không chất lượng cũng gây hiện tượng ố màu, sử dụng nghe mùi sắt