bài này phải nói là "dưới mông xe đạp Thống Nhất dành cho cảnh sát". Nước ngoài người ta thường hầm hố hóa các thiết bị dành cho lực lượng vũ trang, nước ta thì trang thiết bị đanh cho lực lượng vũ trang thường bị nông dân hóa chi có vẻ hòa đồng nhân dân. Nhưng sự khác biệt nhất là ở nước ngoài mình thấy có vet cảnh sát họ thân thiện hơn, còn ở nước ta công an cảnh sát có cái gì đó có vẻ rất oai.
cái thắng bánh xe trước ............ như xưa .......... bao kỷ niệm, bao đau khổ, nó lệch trái, lệch phải, mòn tả tơi. kỳ vọng 50 năm tới, xe thống nhất vẫn y như hôm nay kakak
Xe này mục đích chủ yếu là đi tuần tra , đôn đốc , nhắc nhở mọi người là chính. Kiểu như " chị ơi, gọn gọn lại đi chị , để như vậy lấn chiếm hết không gian sống của mọi người ". Thấy cũng hay hay, nét đẹp của người chiến sĩ CAND sẽ được đẹp hơn trong mắt người dân.