@Hùng Dũng 1988
Đó chính là thứ mình thắc mắc. Lẽ ra phải giải thích 6g ram dùng để làm gì hơn so với 4g ram và 2g ram. Trở lại với những năm trước đây, người dùng bỏ thêm tiền từ 50-100$ cho một thứ vô ích hoặc ít dùng tới. Ví dụ như những ổ đĩa quang trên laptop. Sau đó là "chấm" trên camera, và giờ là đến ram =)))
@Hồ Quốc Duy
Nó tương tự như dung lượng lưu trữ, dung lượng pin hay số nhân vi xử lý vậy thôi, đa số người thường không tìm hiểu sâu xa về các vấn đề kỹ thuật, cứ nhìn vào nhiều hơn thì thích hơn. Trừ khi một cô gái có 3 hay 4 vếu thay vì 2, chứ còn ai cũng thích nhiều cả, thắc mắc gì 😁
Em làm nhìu của hàng điện thoại, em để ý hầu như anh kỹ thuật nào cũng sài xiaomi đặc biệt là mi4 với mi5 song sog với máy ip.nên theo em máy con này chắc ngon trong tầm giá
Dùng Điện thoại Xiami ghét nhất là cường độ rung như gãi ngứa. Đi xe máy ngoài đường thì 90% là bị Miss Call. Chẳng nhẽ Xiaomi sản xuất điện thoái giá rẻ cho các đối tượng đi ô tô hay chuyên ngồi văn phòng. Không hiểu con Mi6 này thì thế nào
Sai lầm khi sx cái đt này màn hình quá nhỏ. Trong khi những tính năng như dual app cần màn hình to. Chíp khỏe để làm gì khi cái màn hình bé xíu vậy,phí cả con chip 835.
Lúc trước fan sam, rồi fan ip. Tình cờ đọc được 1 bài review về redmi note 3. Nhân chuyến đi trung hoa anh hùng rước 1 em về làm máy phụ. Rồi sau đó là mi max, mi 5. Vào 1 đêm đẹp trời được em gái dắt đi Canon tower chơi. Choáng ngợp trước phong cảnh hữu tình, thế là em lôi con 6s ra chụp thì ôi thôi, toàn hột vớt hạt, lại lôi em mi5 ra làm thử phát xem sao. Phải nói là đẹp... rất đẹp. Và tình yêu xiaomi bắt đầu từ dạo ấy 😆 Sau khi mi mix ra đời em đã bán tất để rước nàng về. Cảm giác khi dùng là thế này ... độc, lạ, đẹp, sang, mạnh, 2 sim, sạc nhanh, pin trâu bò, giao diện dễ xài, nhìn ko củ chuối như mấy hđh android khác (srry các bác dùng android khác nhưng mà e thấy vậy khà khà) không cần dùng ốp, không cần dán cường lực, không sợ trầy vì vỏ gốm khó trầy, rớt bể thì thay không cần lo nghĩ vì phụ kiện rẻ, giữ được vẻ sexy của em nó. Mua cái đt về mà cứ lo chăm bẵm cho nó, rồi ốp iếc dày cui nhìn chả còn ra con đt, mà không ốp không dán thì 5 bữa nửa tháng nó trầy xước ghẻ lở nhìn mất mỹ quan thành phố. Hơi buồn 1 xíu là cam trước chụp đêm hơi ẹ. Còn lại ko có gì để bàn. Bác mì xào chỉ cần nâng cấp khoản cam này lên thì ko còn gì để chê. Còn bác nào nói mì xào ko bền thì lầm nhé. con redmi note 3 em mua bên tung của khi vn chưa có hàng không nhầm là năm 2015, đến h vẫn còn nồi đồng cối đá chưa hư cái gì nhé. Các bác ghét hàng tung của là đúng, nó xuất toàn hàng dạt sang vn vì ham rẻ. Còn hàng nội cho dân nó xài thì chất lắm nhé. Sợ các bác ko đủ tiền mua thôi 😃) và còn nhìu tính năng khác mà iem ko tiện nói ra (suỵt) :p, nói chung là mua nó cảm thấy đáng đồng tiền bỏ ra, nó đáp ứng đủ tất cả nhu cầu của iem trừ cái khoản mà các bác hay gọi là ... sang chảnh 😃)