Tưởng đâu Ấn Độ bất tử chứ nhỉ ?
Phim nó thế mà, quay chậm đến mức phi lý, một con té từ lan can cao chưa được 3m xuống, thằng kia từ xa vẫn chạy đến đỡ kịp 😁 vãi thật.
Vậy là con may chứ lỡ nó lên cao hơn mạnh hơn mà gãy thì không biết còn thiệt mạng bao nhiu. Nguy hiểm quá, lắm lúc cũng thích thử mấy trò này mà sợ tèo nên thôi
@Tèo bánh bèo
Cảm ơn tèo đã cho mình biết là không có tèo khi tèo chơi mấy trò này, mình thì sợ tèo nên k dám chơi như tèo nên dù tèo động viên thì mình vẫn ngại sẽ bị tèo nên thôi tèo cứ tiếp tục chơi đi =))
Ấn và vn thì mình éo dám chơi ngu mấy trò này.
1 lần cho con đi cái tàu lửa trong cv lenin mà hãi vkd dù nó chỉ cao ngang đầu người và ko có gì uốn lượn cả. Trò cho trẻ con mà thôi, nhưng nó thì ko biết sợ còn mình ng lớn vừa ngồi vừa nghĩ : d.m ngu rồi, có gì lại hối hận mãi mãi . Kẽo cà kẽo kẹt, ngồi vừa sợ vừa mong nó hết vòng để còn xuống.
Còn ở cv Jakarta có có cái bàn tay 5 ngón treo 5 toa xe quay tự do vung lên xoay lật 5 trục thì lại thích vàvan tâm
Mấy trò này ở VN không biết có đơn vị nước ngoài gì cấp phép hay quản lý xây dựng này nọ không, hay là toàn mấy ông VN chế ra, sau khi đọc tin này thì mấy trò đó trông kinh vl đéo dám đi nữa
Tưởng đâu Ấn Độ bất tử chứ nhỉ ?
Phim nó thế mà, quay chậm đến mức phi lý, một con té từ lan can cao chưa được 3m xuống, thằng kia từ xa vẫn chạy đến đỡ kịp 😁 vãi thật.