Đang tự vỗ về chính mình à bạn, đâu phải ai cũng bị lệ thuộc như bạn.
Fb hay bất cứ mxh nào khác đều có thể bị lỗi chẳng qua những mạng khác ít người dùng nên còn nhẹ hoặc ít đc quan tâm.
Fb giờ nó đã tách bạch fb với messenger rồi, có gì mà phải sợ.
Mấy ba mấy má cứ chê nào là "mình không cài fb từ ban đầu", nào là "chẳng bao giờ cài cái này cái kia",nào là "app này giờ rác", blablabla...sao mấy ông cứ phải kiểu thể hiện cái tính tiêu cực của mình ra chi vậy? Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, họ có thể xem tin tức qua app này app kia, liên lạc với nhau bằng app này app kia, bạn bè của mỗi người đều có cái đa số đông sử dụng 1,2,3 app để liên lạc cho thuận tiện, có ông bạn bè đa số xài zalo, có ông thì bạn bè xài mocha, hoặc mail, hoặc có ông chẳng có bạn bè nào nhiều và chọn riêng cho mình 1 app để thả vào thế giới riêng của ông đó. Bây giờ ví dụ 100 người bạn bè thì 99 người dùng mess fb đấy, 1 mình mấy ông lẻ loi chơi với ai? nói chuyện liên lạc với ai?. Với tôi, chẳng app nào là rác, nó để phục vụ cho bản thân mỗi người, cho con người có thế giới giải trí riêng. CHẤM 😃
Thằng facebook ăn no cứ bắt đổi password mà pass của mình chỉ có một. Thế nên là pass của mình hiện tại là ******1011121314 =]]] sắp tới đổi pass nữa sẽ thêm 15 vào.
1 tầng lớp thanh niên Việt bị lừa câu tương tác bisou sau vụ này.
Rõ khổ, trước đó còn bị dắt mũi vụ “bị chặn bởi luật ANM”.
À mà qua ngày 1-1 rồi sao chả thấy ai bị bắt vì đăng dân chủ lên FB nhỉ. Làm mất công ăn vạ, kêu gào cả tháng trời năm ngoái