Trực tiếp: Nhảy từ độ cao 37Km, cập nhật: Nhảy thành công từ độ cao 38.9Km

Nam Air
14/10/2012 14:18Phản hồi: 1.397
1.397 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anh ấy đã sống, chúc mừng anh đã phá vỡ thêm một giới hạn
Ngoài cái nhảy cao nhất với tốc độ rơi lớn nhất thì anh ấy đạt cái lỷ lục nào nữa vậy mọi người? Thấy bảo có 3 cái kỷ lục mà 😁
thanhma2
ĐẠI BÀNG
12 năm
@haint37
  1. Chuyến bay bằng khí cầu có người lái đạt độ cao lớn nhất
  2. Người nhảy từ độ cao lớn nhất
  3. Người rơi tự do với tốc độ lớn nhất
leminhkha
TÍCH CỰC
12 năm
ko sợ thần chết mà đi sợ thời tiết ah:p
@leminhkha Nhảy xong mà không chết mới đáng nói. Chứ không thì ra cầu Chương Dương nhảy cho rồi, ở HN người ta vẫn nhảy đó thôi!^^
sao không xem được video nhỉ
luxury235
TÍCH CỰC
12 năm
Các bác chém e ghê quá, e có nói là e làm dc đâu và chê a ấy đâu! Tại vài bạn nói là lao xuống vậy ma sát rất lớn thì e mới nói là đã có cái bộ đồ bảo hộ!
Còn e vẫn nói là cần phải có sức khoẻ và kinh nghiệm chứ e có nói là e chịu nổi đâu!
Mấy thằng phi công F18 mà còn chỉ chịu dc có tầm vài chục giây ở gia tốc cao thôi thì sao e chịu dc!

Nếu có nói sai sót ở đâu các bác bỏ quá cho e đừng hỉu sai e ném đá hay chê thành công của a ấy!
Tưởng nhảy chạm đất lun ai dÈ là bung dzù. Chẵng hay j het. Hum qa cứ hóng cho thằng ày chết hehe
***QH***
ĐẠI BÀNG
12 năm
Khi nhẩy được như thế này cần hỗ trợ của khoa học kỹ thuật rất nhiều .Ở dưới người ta kiểm soát được tất cả như nhịp tim huyết áp oxy v.v.v. nếu có chết ở trên không trung là ở dưới biết được ngay .Đêm qua xem trực tiếp nghe cả tiếng thở phì phò thở gấp.Hồi hộp nhất là khi đạt tốc độ hơn 1100 km thì bị mất thăng bằng bị lộn vòng may mà sau đó lấy được thăng bằng không thì tay này sẽ chết,nhìn thái độ của phòng điều hành và gia đình thì biết.Đừng tưởng có quần áo bảo hộ thế mà nhẩy dẽ đâu tay này quá giỏi và bản lĩnh đấy.Xin chúc mừng.
Khủng thiệt, liều ăn nhiều
có clip quay lại ko mọi người
hối sáng coi trên DT mờ quá muốn xem lại 😁
bopvip
ĐẠI BÀNG
12 năm
hqua lúc ổng xoay tít mấy chục vòng rồi e thấy không khi cứ im lặng.tưởng... rồi chứ 😁 hồi hộp thật :D
Nếu anh em mình mà cứ quần áo bình thường mà chơi thì chắc khi rơi xuống thằnh con lợn quay khỏa thân nhỉ
***QH***
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hồi thanh niên tôi đi khám phi công biết rồi chọn được được một phi công chiến đấu phải nói là đãi cát tìm vàng chọn hàng nghìn thanh niên mới tìm một đi dự tuyển hàng trăm hàng nghìn người mới qua vòng một v.v.v. Lại còn về lý lịch nữa chứ,Mà có phải ai trúng tuyển rồi đi học mà thành phi công giỏi được đâu
Theo space thì qua rồi
Ko biết sau vụ này người ta có nghiên cứu cho các phi hành gia ở trên trạm ko gian trở về trái đất bằng cách này ko nhỉ? Hãm tốc độ rơi lại 1 chút sẽ an toàn hơn 😁
***QH***
ĐẠI BÀNG
12 năm
@phuongduy2908 không bao giờ được 100 km trở lại vẫn trong bâù khí quyển càng trên cao không khí càng loãng thôi ngoài không gian phải có một lực mới lao vào được trái đất mà vào được cũng bốc cháy luôn >Tầu con thoi làm bằng chất liệu đặc biệt
ố ầu, vậy là anh ấy đã vượt qua hả?
siêu phàm, làm thế nào để vượt qua được áp lực âm thanh, không khí lớn như thế nhỉ?
Hix, thách thức thần chết mà lại sợ thời tiết không thuận lợi sao?
clip bị delete rồi ko xem dc!
hay quá, thành công rồi.
malepro
ĐẠI BÀNG
12 năm
chơi ngu gớm😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019