Bữa trước đi công việc cho cty về cũng gần 11h đêm, ngồi ghế sau kéo dây an toàn thắt vô bác tài xế nói "trời ơi con thắt cho mắc công vậy" - nhưng rốt cục mình cũng thắt, ko phải sợ phạt mà là sợ chết 😆)
Mồm lúc nào cũng chửi sao nhà nc k có luật này luật nọ, lúc ra rồi thì bảo ra cho dễ ăn tiền, chính cái ý thức nó đã đi đến 1 cái mức chai lì thì việc cưỡng ép này là đương nhiên, hồi đó có ai sẵn sàng đội mũ bảo hiểm khi ra đường không dù ai cũng biết mũ bh để làm gì
rõ ràng luật ghi là những ghế có dây mà không thắt mới bị phạt mà nhiều người chỉ đọc cái tiêu đề rồi vào kêu ầm lên xe này xe kia 😆 , mình đi đường đèo núi đều đeo dây kể cả khi ngồi sau từ lâu rồi , nhất là khi ngủ
Mấy chiếc xe bus chạy theo tuyến thì lấy dây đâu mà thắt, người trên xe phải đứng vì không đủ chổ ngồi, lại chạy nhanh vượt ẩu, phanh /thắng đột ngột, rất nguy hiểm cho hành khách, ai từng đi rồi sẽ biết.
Vậy loại xe bus con quan này có phạt được nó ko?
Mấy ông cứ kêu từ ... đến ... là mù mờ, lập lờ các kiểu là thế nào nhỉ?
Đơn giản thôi, các ông cứ mặc định là phạt mức cao nhất cho tôi là được, nhé!
Mà người mình đến là khó hiểu, ra luật với quy định cứ chăm chăm coi phạt cao hay thấp, tập cho mình cái tính tự giác chấp hành và nhắc nhở bạn bè, người thân chấp hành đi!