Mình share lại chương trình đi Châu Âu của mình đầu tháng này, hy vọng có thêm thông tin cho những bạn thích đi du lịch tự túc. Tụi mình đi 2 người chuyến đi 9 ngày 8 đêm hết tổng chi phí gần 80 triệu, vị chi mỗi người 40 triệu.
Xe đạp rất nhiều ở Amsterdam, mình thấy một chiếc đỏ
đẹp dựng ngay cầu nên chụp lại lưu niệm.
Trong công viên Vondelpark gần khách sạn mình ở, buổi chiều có nhiều người đi dạo, ngồi chơi ngắm cảnh, nhìn thật yên bình.
Rất đông người đạp xe, đi chạy bộ tập thể dục vòng công viên
Một hộp trái cây mua trong cửa hàng tiện lợi Albert Heijn; cái muỗng nĩa 2 trong 1 này giúp giảm thiểu lượng nhựa sử dụng, mình thấy hay nên chụp lại, chư thực tế hộp trái cây kia mình bốc tay một loáng là hết ;)😃
Trong ngôi làng Giethoorn ở Hà lan, ở trong làng này có tiếng thiên nhiên, chim hót, vịt bơi, người đi bộ, chứ không có tiếng ồn của máy móc động cơ, mọi ng di chuyển bằng thuyền (chạy điện nên cũng không phát ra tiếng ồn) hoặc đi bộ.
Phố cổ Heidelberg ở Đức, nhìn từ trên ngọn đồi cao rất đẹp
Làng du lịch Zaanse Schaan ở Gần Amsterdam, ở đây vẫn còn làng nghề truyền thống (cơ sở sản xuất phô mai, guốc gỗ, gia vị...) và rất nhiều cối xay gió để chụp hình check in :p
- Chuyến đi xuất phát từ nhu cầu muốn tham gia triển lãm sản phẩm da ILM ở Offenbach. Triển lãm này được tổ chức định kỳ 2 lần một năm, để giới thiệu các sản phẩm và xu hướng thời trang da ngành túi xách vali du lịch.
- Mình liên hệ bên triển lãm để mua vé và nhờ họ gởi thư mời để xin visa
- Tìm vé máy bay, khách sạn:
- Mình mua được vé khứ hồi cho 2 người từ Sài Gòn - Frankfurt của hãng China airlines trước chuyến đi khoảng 2 tháng để có vé giá tốt.
- Khách sạn mình tìm trên Booking.com, cũng phải đặt trước vì visa Châu Âu yêu cầu phải có booking khách sạn. Mình ưu tiên khách sạn có ăn sáng và gần trạm dừng tàu xe, để tiện cho việc đi lại. Mình bổ sung tên 2 khách sạn mình book được ở đây để các bạn tham khảo thêm nha
- Conscious Hotel Vondelpark ở Amsterdam 2 đêm bao gồm ăn sáng cho 2 người: 260€
- Metro Hotel Frankfurt 6 đêm bao gồm ăn sáng cho 2 người: 424€
- Bảo hiểm du lịch mua của hãng AIG
- Visa Schengen: Có thư mời, mình làm hồ sơ xin visa Châu Âu Theo diện công tác qu lãnh sự quán Đức tại TPHCM, từ lúc nộp đến lúc có visa mất khoảng 2 tuần. Link tham khảo các hồ sơ cần chuẩn bị để xin visa.
- Ăn uống: bọn mình thường ghé quán ăn ở nơi mình đến, hoặc mua đồ ăn trong các cửa hàng tiện lợi (tính trung bình mỗi bữa khoảng 10€/ người/ bữa)
- Đi lại:
- Đi trong nội thành: Metro, bus, tram vé trung bình từ 5€ đến 7.5€/ người/ ngày
- Đi các thành phố khác nhau: đi train (vé từ khoảng 15€ đến 50€ tuỳ thành phố xa hay gần). Mình book vé tàu khứ hồi đi từ Frankfurt - Amsterdam trên trang NSinternational cho 2 người hết 179€ (trong đó có dừng chặng và có kết hợp giữa tàu nhanh và tàu thường). bạn cũng có thể cài app để theo dõi live tàu đến giờ nào, tàu bị chậm hoặc đến đúng giờ, và nếu tàu không đến được thì mình sẽ đổi tàu nào để đi đến chặng kế tiếp.
- Dưới đây là chương trình chuyến đi của mình
- Một số hình ảnh ở những nơi mình đến:
Xe đạp rất nhiều ở Amsterdam, mình thấy một chiếc đỏ
đẹp dựng ngay cầu nên chụp lại lưu niệm.
Trong công viên Vondelpark gần khách sạn mình ở, buổi chiều có nhiều người đi dạo, ngồi chơi ngắm cảnh, nhìn thật yên bình.
Rất đông người đạp xe, đi chạy bộ tập thể dục vòng công viên
Một hộp trái cây mua trong cửa hàng tiện lợi Albert Heijn; cái muỗng nĩa 2 trong 1 này giúp giảm thiểu lượng nhựa sử dụng, mình thấy hay nên chụp lại, chư thực tế hộp trái cây kia mình bốc tay một loáng là hết ;)😃
Trong ngôi làng Giethoorn ở Hà lan, ở trong làng này có tiếng thiên nhiên, chim hót, vịt bơi, người đi bộ, chứ không có tiếng ồn của máy móc động cơ, mọi ng di chuyển bằng thuyền (chạy điện nên cũng không phát ra tiếng ồn) hoặc đi bộ.
Phố cổ Heidelberg ở Đức, nhìn từ trên ngọn đồi cao rất đẹp
Làng du lịch Zaanse Schaan ở Gần Amsterdam, ở đây vẫn còn làng nghề truyền thống (cơ sở sản xuất phô mai, guốc gỗ, gia vị...) và rất nhiều cối xay gió để chụp hình check in :p