Mình thích được lái xe, nên thi thoảng mình vẫn tìm kiếm 1 chỗ nào đó để xách xe chạy đi cho thoả chí hứng thú, cũng không quá quan trọng đó là nơi nào. Mình mới có chuyến đi Cam Ranh trong 2 đêm 2 ngày tổng cộng khi về lại đến SG xe đếm mình đã đi khoảng 900km.
Con đường mình chọn đi chuyến này là dọc theo bờ biển, vì được biết là hiện tại nó khá đẹp và vắng vẻ, không xấu như trước đây mình đã từng đi. Trước khi đi mình không có ý định chia sẻ chuyến đi này, đi dọc đường về rồi mới nhớ ra, nên hình ảnh hơi ít một chút, mình chụp mớ ảnh bên dứoi toàn bộ bằng điện thoại, và nhiều tấm ngồi trong xe chụp.
Mình khởi hành từ Sài Gòn lúc hơn 2h sáng, đích đến là một nơi nào đó dọc bờ biển Phan Thiết (Khoảng 200km và hơn 3 tiếng chạy xe ban đêm). Sở dĩ mình chọn đi khoảng giờ này là vì đường vắng vẻ, đi khá thoải mái, và đoạn đường từ TP ra tới đây thì mình chọn đi đường quốc lộ. Và cũng kịp lúc mình đón bình minh ở đâu đó ngoài biển Phan Thiết.
Con đường mình chọn đi chuyến này là dọc theo bờ biển, vì được biết là hiện tại nó khá đẹp và vắng vẻ, không xấu như trước đây mình đã từng đi. Trước khi đi mình không có ý định chia sẻ chuyến đi này, đi dọc đường về rồi mới nhớ ra, nên hình ảnh hơi ít một chút, mình chụp mớ ảnh bên dứoi toàn bộ bằng điện thoại, và nhiều tấm ngồi trong xe chụp.
Mình khởi hành từ Sài Gòn lúc hơn 2h sáng, đích đến là một nơi nào đó dọc bờ biển Phan Thiết (Khoảng 200km và hơn 3 tiếng chạy xe ban đêm). Sở dĩ mình chọn đi khoảng giờ này là vì đường vắng vẻ, đi khá thoải mái, và đoạn đường từ TP ra tới đây thì mình chọn đi đường quốc lộ. Và cũng kịp lúc mình đón bình minh ở đâu đó ngoài biển Phan Thiết.
Đa số người tắm biển ở đây là người địa phương.
Một chỗ nào đó dọc đường Tỉnh Lộ 719, đường không lớn nhưng rất đẹp. ở đây có nhiều bãi biển to nhỏ kéo dài đến trung tâm Phan Thiết, ít khách du lịch.
Từ TP Phan Thiết di chuyển dọc bờ biển đi qua mũi né rồi ra lại QL 1A đi thẳng đến cà ná, khoảng 120km là tới, mình rẽ vào đường (không rõ tên), đường này hướng đến mũi dinh, từ đoạn đường này đến Phan Rang đường đẹp khó chê, nhưng thi thoảng có bò, có dê qua đường mà không cần xin phép. Xe cộ qua lại cũng thưa thớt, vừa chạy vừa ngắm cảnh ok lắm. Có lúc đổi tài mình ngồi bên trong bấm được vài tấm, quang cảnh thực tế anh em tự trải nghiệm nha 😁
Tuy là đường liên tỉnh, nhưng chất lượng đường rất tốt, mặt đường láng, đi rất êm, quang cảnh biển lúc xa lúc rất gần.
Quảng cáo
Mấy hình này ở đường từ Cà Ná đi Mũi Dinh, đẹp lắm.
Đây là 1 đồng muối, mình không rõ tên, nhưng khá rộng lớn, nằm ở cả bên trái và bên phải đường đi.
Thỉnh thoảng sẽ có những chỗ chợ nhỏ nhỏ, họ bán ốc cá mà những thuyền hay thúng nhỏ đánh bắt gần bờ mang về.
Quảng cáo
Đi hết Phan Rang, theo đường bãi biển Ninh Trữ, đi qua cầu Tri Thuỷ sang đường DT 702 chạy quanh vườn quốc gia núi chúa, sẽ qua những nơi như Hang Rái, vịnh Vĩnh Hy, đảo Bình Ba, Bình Hưng …vvv
Cung đường quanh Núi Chúa này khoảng 40km, đường đẹp, tuy nhiên nhiều chỗ quanh co, đừng ham ngắm cảnh quá mà mất tập trung lái xe. Nhiều chỗ có thể dừng đậu xe ngắm thoả thích, chụp ảnh check in các thứ các thứ :D
Ở Phan Rang tiện bữa có cơm gà khá ngon, nổi tiếng lâu rồi và giờ ăn vẫn ngon anh em nhé.
Chỗ này là Hang Rái, lúc gần đến Vịnh Vĩnh Hy thì sẽ đến chỗ này trước. Đây là 1 dải san hô, ước chừng đã có từ hàng ngàn năm trước, là 1 quần thể gồm vài dải lớn nhỏ, cái trong ảnh là dải lớn nhất nổi cao lên hẳn khỏi mặt nước, hướng về phía biển có 1 dải nhỏ nằm mấp mé phía mặt nước biển, nếu mùa có rêu thì ra đó chơi chụp ảnh cùng rêu khá đẹp, nhưng phải cẩn thận, không đi một mình. Nhưng giờ đi chỗ này khá chán, kinh doanh du lịch chả đâu vào đâu cả, trước ki còn chút gì đó hoang sơ, còn bây giờ thì nhìn khá kệch cỡm, anh em nào đi rồi thì đừng ghé qua làm gì.
Chỗ này là vịnh Vĩnh Hy, những cái vịnh nhỏ như thế này thường thì biển sóng sẽ rất yên, không có sóng lớn nhiều, thuỷ sản san hô phát triển cũng tốt, nơi đây ít kinh doanh về du lịch, chỉ là 1 làng nhỏ của ngư dân sinh sống, rồi sau có sinh thêm 1 số ít nhu cầu về du lịch, nhưng không có gì đặc sắc, chỉ phù hợp đi qua và ngắm cảnh thôi :D
Trước khi con đường này được làm mới mở rộng thì vùng biển này khá hoang sơ, mọi thứ rất thơ mộng, ven biển thì nhiều san hô, không nhà không rác không bịch bọc, còn bây giờ thì...đỡ hơn trước rồi. Thỉnh thoảng có đoạn xây 1 chỗ đậu xe như hình trên, để khách tham quan tiện đậu xe ngắm cảnh an toàn, xong nó cũng là nơi nhìn gớm nhất ở trên đường vì chỗ thì bán hàng rong, không thì cũng sơn xịt quảng cáo, đầy xi măng bê tông và sơn tróc lem nhem ngay giữa bên biển bên núi rừng.
Mùa này biển xanh và trong, gió nhẹ, đi chơi rất thích. Trời thì chưa thực sự xanh lắm vào hôm mình đi, nhưng chắc do không đúng ngày, vì mùa này trời rất trong và xanh như màu nước biển vậy.
Phía dưới xa kia là đảo Bình Hưng, có một số ít hộ dân sống ở đó, làm nghề đánh bắt cá, nuôi cá bè, cũng như có nhiều hộ kinh doanh phục dụ khách du lịch. Để qua bên đó thì sẽ mất 10k tiền gửi xe, 10k tiền tàu chở đi và 10k tàu chở về, thoả thích tham quan, khu vực di chuyển được ở trên đảo cũng không lớn, nếu có thời gian, bạn có thể ở lại đây 1 đêm.
Đừng từ đảo Bình Hưng chụp về hướng đường đi, giao thông phục vụ du lịch khá tiện lợi, mình thấy có tàu qua lại liên tục. Trong ảnh có mấy cái nhà bè, ở đó họ đóng lồng nuôi cá bên dưới nước, ở trên có thể để ở hoặc làm quán ăn phục vụ khách du lịch.
Di chuyển thêm khoảng 10p là đến đường rẽ vào Cam Ranh, cầu dẫn vào Vịnh Cam ranh bị sập do lũ, thành thử phải đợi xe chung chuyển 1 lúc, gửi xe qua đêm bên ngoài tốn 80k.
Mình có đặt phòng ở một Resort trong Vịnh Cam Ranh, tên Sao Biển. Được biết chỗ này cũng mới hoạt động được vài năm gần đây. Mình đặt sau khi coi Review trên mạng chứ chưa từng biết đến nơi đây.
Mình vào đến lúc hoàng hôn, khu Resort này khá vắng, không bị ai làm phiền hay phá view.Bên ngoài có mấy cái bè, họ có cho mượn thuyền Cayak miễn phí, bơi vòng vòng hoặc ra mấy cái bè kia ngồi chơi, uống rựu hay ngắm cảnh thư giãn.
View này là từ chỗ phòng mình thuê, họ gọi là phòng gỗ trên đồi. Tên đọc sao thì đúng y như vậy, ở lưng chừng cái đồ, làm chủ yếu bằng gỗ.
Mấy cái nhà gỗ họ làm như thế này, tiện nghi vừa đủ, còn thích hay không thì tuỳ người.
Không gian ăn tối là ngay bãi biển, mình đoán qua thì nếu khách đông thì nguyên cái bãi biển dài này cũng đủ sức chứa. Buối tối gió nhẹ, thoáng mát, có ít muỗi, nói chung khá lý tưởng để ăn uống. Đồ ăn thì làm không quá đặc sắc nhưng dễ ăn, giá thành vừa phải. Mình có mang chai bia vừa đi vừa uống lòng vòng bãi biển buổi tối.
Họ có nhiều quầy Bar kiểu như thế này, nhưng hôm mình ghé thì khá trống, mấy cái ghế ở quầy khác cũng được sơn trang trí giống cái trong hình mình chụp.
Bình minh thì nằm ở phía lưng của Resort, sáng dậy sớm đợi mãi vẫn không thấy mặt trời đâu, do phải lên qua khỏi núi thì mình mới thấy. Sau màn này thì ăn sáng và cafe, phục vụ miễn phí theo phòng đặt.
Nhìn ảnh thế kia nhưng ở mấy cục đá, mấy cái cây họ có xây cái nhà nhỏ để cho thuê đó. Sau cơm trưa mình rời khách sạn ở đây, điểm đến tiếp theo là mình quay lại đường cũ và ghé qua chùa cổ thạch.
Khoảng 2h mình bắt đầu di chuyển về, vừa đi cũng vừa ghé ngắm cảnh, và mình căn giờ chiều về đến khu vực Chùa Cổ Thạch ở thị trấn Liên Hương- Tuy Phong để chụp vài tấm hình. Mình có ghé qua bãi đá 7 màu, trước đây nơi đây không ai du lịch, chỉ là 1 bãi đá bình thường, lâu lâu có mấy bạn đi du lịch ghé qua chụp ảnh rồi thôi. Nhưng bây giờ chính quyền cho mở địa điểm du lịch/ăn uống, mọi thứ khá lộn xộn, rác ở khắp nơi, mình ghé qua thấy vậy là quay ra đi luôn.
Phía trước là bãi đá rêu cổ thạch, chùa Cổ Thạch. Nhìn cảnh này mình nhớ đến cảnh ở Vũng Tàu vào mấy năm trước khi mà chưa dẹp hàng rong ở ven biển. Mình bỏ đi ngay, đến địa điẻm mình định đến là 1 bãi neo đậu thuyền và thúng của ngư dân, mình thấy người địa phương gọi chỗ đó là "Đình Bình An".
Có một cái eo nhỏ, ngu dân neo đậu ơ đây do bãi nước cạn, và cũng bớt sóng gió, lại gần khu dâ cư, chỗ này không có du lịch gì, chỉ là 1 bãi neo đậu bình thường thôi, nhưng mình thích mấy cái thúng và thuyền ở đây, nhất là chiều khi đúng hướng mặt trời lặn.
Cái màu xanh kia mình không chắc nó là gì, nhưng không giống rêo, mà giống tảo biển hơn, mình thấy có từng bè từng bè và không liền với đất, chắc khi nước triều xuống tảo đọng lại ở đây.
Mặt trời đẹp đến lúc lặn chỉ khoảng mấy phút thôi không nhiều, nếu muốn ngắm ánh vàng bình minh thì nên căn thời gian chính xác, hoặc đến sớm, có quán cafe, ngồi uống cafe đợi là đẹp.
Một bạn ngồi chắc là tương tư, còn tương tư gì thì không biết. Mà ngồi yên bất động, mắt nhìn về nơi xa săm, chắc là đang trong mong một điều gì đó.
Chỗ ngồi uống cafe nhìn ra, có sân đậu xe khá thoải mái, anh em chỉ cần lo hỏi đường vào thôi là ok :D
Trời hết màu thì mình ra QL di chuyển về Sg, không nhớ là đi từ mấy giờ, nhưng vào đến SG là 23h. Do chưa chuẩn bị trước cho bài viết này, nên chưa được chi tiết tỉ mỉ lắm, các bạn nếu có đi cần chia sẻ điều gì thì pm cho mình hoặc cmt bên dưới mình sẽ nói chi tiết hơn, hoặc hẹn các bạn 1 chuyến đi khác :D
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một chuyến đi khác ;)