Đây là phong trào hay và có ý nghĩa, ai đã từng có thời gian sống gần đồng bào dân tộc miền núi sẽ hiểu rõ ý nghĩa của những tấm áo mà chúng ta không dùng đến.
Bạn nói chính xác lắm,các bạn bè mình từ dạo vài năm gần đây rất muốn quyên góp tiền bạc nhưng do đã biết tiền quyên góp là nơi bị chia năm sẽ bảy không biết đi đâu nên chỉ tới tay người gặp khó khăn không được bao nhiêu,giờ ai cũng rút kinh nghiệm không góp nữa.thấy mà buồn.lòng tốt đã bị những kẻ vô đạo đức lợi dụng.
Hay quá, năm nay chương trình Áo ấm lên bản khởi động sớm, hy vọng những tấm lòng thơm thảo cả nước sẽ đến trước mùa đông vùng cao. các bạn dành chút thời gian đọc lại topic này để hiểu hơn cái rét vùng cao nhé: http://www.tinhte.vn/hoat-dong-tu-thien-355/bat-xat-chia-se-tam-long-mang-nang-am-toi-vung-cao-573939/ Năm nay nếu chương trình có lên Bát Xát thì liên hệ với mình để mình tham gia với nhé, mình có thể phát động chương trình tại cơ quan rồi tham gia chung với các bạn.
Địa chỉ mail của mình: anhtuan2802@gmail.com
Bát Xát thì đi hồng ngài(Xã Y Tý) chơi he he em nghe nói lên đó xa lắm đấy. Nếu đi Mù Cang Chải thì vô chế tạo hay đi bản mù-Tà Xi Láng...của Trạm Tấu. Mình nghĩ đoàn nên đi vào mùa gặt ý( e thây ở đã bắt đầu gặt rồi đấy) lúa chín đẹp vừa đi vừa tham quan tý ty cho vui(vì đi bằng xe máy mà). Đi thì chú ý vì mấy bạn H'Mông thường hay đi ở giữa đướng mới ác chứ(Hôm nọ e đi ô tô với cty mà có chú vào cua ôm sang cả bên làn xe em đang đi. Đến gần xe mình chú mới lượn về làn của chú rồi lại còn cười tươi mới ác...hic hic). Mà nếu lịch trình đi qua các tỉnh thì báo trước được không. Vì chẳng nhẽ bọn e ở tỉnh lại về Hà Nội gửi thì có vẻ hơi Bất Cập.
Nhóm 1+ mình ở Kon Tum cũng có ý định quyên góp quần áo cũ...Các bạn nào quan tâm thì liên lạc với mình qua nick yahoo lachi.an, hoặc là facebook lachi.an nhé