Alessandra Sanguinetti đã chụp hai người cháu họ của mình trong vòng 5 năm, ghi lại mối quan hệ giữa hai đứa trẻ và giai đoạn chuyển giao thành trẻ vị thành niên của chúng ở Argentina. Những tấm ảnh của cô đem lại cho chúng ta cảm giác đang được sống trong những bộ phim vì những màn hoá trang thú vị và sáng tạo của Guille và Belinda.
Serie ảnh này có tên là Những cuộc phiêu lưu của Guille cùng Belinda và ý nghĩa bí ẩn từ những giấc mơ của chúng. Khi bạn 10 tuổi, những đêm hè, những trò chơi hoá trang, những lần đi lang thang không chủ đích, có một phép màu và bí ẩn mà bạn không bao giờ có thể thực sự khám phá ra. Năm 1999, Alessandra Sanguinetti đã tới vùng nông thôn ở Argentina và ghi lại hình ảnh của hai cô bé này, giúp bạn có tấm vé quay trở lại tuổi thơ dấu yêu. Cô cũng đã ra một cuốn sách ảnh cùng tên.
Khi gặp hai hai đứa trẻ, Sanguinetti đang làm việc, cô chụp ảnh động vật gần nông trại của bố mẹ mình. Cô viết "Beli và Guille luôn luôn chạy nhảy, leo trèo, đuổi theo đám gà và thỏ. Thi thoảng, tôi chụp ảnh động vật chỉ để hai đứa rời đi và ngừng doạ chúng khiến chúng sợ hãi chạy đi mất. Cho đến mùa hè năm 1999, tôi dành mỗi ngày ở bên cạnh hai đứa cháu. Lúc đó, một đứa đang 9 tuổi, một đứa 10 tuổi. Thay vì đuổi chúng đi như những lần trước đây, tôi để chúng ở lại."
Một vài câu phỏng vấn nhiếp ảnh gia Alessandra Sanguinetti về dự án ảnh:
Mọi việc đã diễn ra như thế nào? Có thoả thuận hợp tác nào giữa mọi người không? Chúng có ý tưởng nào về điều chúng thích làm để lên hình không?
Serie ảnh này có tên là Những cuộc phiêu lưu của Guille cùng Belinda và ý nghĩa bí ẩn từ những giấc mơ của chúng. Khi bạn 10 tuổi, những đêm hè, những trò chơi hoá trang, những lần đi lang thang không chủ đích, có một phép màu và bí ẩn mà bạn không bao giờ có thể thực sự khám phá ra. Năm 1999, Alessandra Sanguinetti đã tới vùng nông thôn ở Argentina và ghi lại hình ảnh của hai cô bé này, giúp bạn có tấm vé quay trở lại tuổi thơ dấu yêu. Cô cũng đã ra một cuốn sách ảnh cùng tên.
Khi gặp hai hai đứa trẻ, Sanguinetti đang làm việc, cô chụp ảnh động vật gần nông trại của bố mẹ mình. Cô viết "Beli và Guille luôn luôn chạy nhảy, leo trèo, đuổi theo đám gà và thỏ. Thi thoảng, tôi chụp ảnh động vật chỉ để hai đứa rời đi và ngừng doạ chúng khiến chúng sợ hãi chạy đi mất. Cho đến mùa hè năm 1999, tôi dành mỗi ngày ở bên cạnh hai đứa cháu. Lúc đó, một đứa đang 9 tuổi, một đứa 10 tuổi. Thay vì đuổi chúng đi như những lần trước đây, tôi để chúng ở lại."
Một vài câu phỏng vấn nhiếp ảnh gia Alessandra Sanguinetti về dự án ảnh:
Mọi việc đã diễn ra như thế nào? Có thoả thuận hợp tác nào giữa mọi người không? Chúng có ý tưởng nào về điều chúng thích làm để lên hình không?
Chúng là trẻ con vì thế khi chơi đùa, thật tốt nếu hai bé có phương hướng và biết điều mình muốn làm. Có một chút như kiểu ngẫu hứng, ứng tác và kiểu như dàn cảnh sân khấu. Tôi sẽ bảo chúng tại sao chúng ta không chơi trò vợ chồng, hai đứa đã 80 tuổi và chúng sẽ biến hoá thành bất cứ thứ gì. Hoặc tôi bảo chúng hãy giả vờ như đây là đám tang của một trong hai đứa. Rồi sau đó, chúng biến nó thành đám tang của cậu bé mà một đứa đang thích. Bất cứ ý tưởng nào mà tôi có, chúng cũng ứng biến được theo cách riêng. Đó là khi điều thú vị xảy ra. Nếu như hai bé không nghĩ ra cách nào, tôi sẽ hướng dẫn.
Hai em đã nghĩ ra những gì?
Guille và Belinda thích làm nhà báo. Chúng sẽ nghĩ ra những tin tức tồi tệ nhất, ví dụ như một đứa sẽ làm nhà báo, đứa còn lại sẽ là người phụ nữ có em bé bị bắt cóc. Sau đó, chúng chạy quanh cánh đồng và biểu hiện đầy đau khổ. Chúng cứ nghĩ ra đủ mọi tình huống hàng ngày rồi diễn trò. Và tôi cho chúng xem sách, giả dụ như da Vinci, nghệ thuật tôn giáo - và chúng thích nhân vật thiên thần rồi bắt chước theo. Chúng tôi đã rất vui.
Belinda và Guille hiện cũng phải gần 30 tuổi rồi. Họ đang làm gì?
Belinda có thai rồi cưới chồng. Tôi nghĩ là nó khá hạnh phúc. Đó là những gì nó muốn. Belinda không bao giờ muốn nhiều hơn những gì nó có. Còn Guille, sau khi Belinda có em bé, tôi nghĩ nó cảm thấy khá cô độc và cũng muốn có em bé. Vì thế, nó làm mình có mang, hiện tại nó đang là bà mẹ đơn thân.
Chiếc vòng cổ, Buenos Aires, Argentina, 1999
Cặp đôi, Buenos Aires, Argentina, 1999
Immaculate Conception, Buenos Aires, Argentina, 1999
Madonna, Buenos Aires, Argentina, 2001
Quảng cáo
Tự tử, Buenos Aires, Argentina, 2001
Ổ quay súng lục, Buenos Aires, Argentina, 2001
Ophelias, Buenos Aires, Argentina, 2001
Những cánh hoa, Buenos Aires, Argentina, 2002
Người mẫu, Buenos Aires, Argentina, 2000
Năm phút lo âu, Buenos Aires, Argentina, 2000
Quảng cáo
Chồn Opossum, Buenos Aires, Argentina, 1998
Belinda và Rosita, Buenos Aires, Argentina, 1998
Chacerera, Buenos Aires, Argentina, 1999
Bỏ bùa con lợn, Buenos Aires, Argentina, 1999
Cô dâu, Buenos Aires, Argentina, 2000
Người mẹ, Buenos Aires, Argentina, 1999
Đám tang của Archibaldo, Buenos Aires, Argentina, 1999
Cụng ly cho quá khứ, Buenos Aires, Argentina, 2000
Đám mây đen, Buenos Aires, Argentina, 2001
Bồn tắm ngày hè, Buenos Aires, Argentina, 2000
Theo NewYorker