Tuần này xem ảnh của ai? - Giảng viên nhiếp ảnh Đồng Hiếu

vitaminSea
14/11/2018 6:29Phản hồi: 34
Tuần này xem ảnh của ai? -  Giảng viên nhiếp ảnh Đồng Hiếu
Mở đầu cho bài giới thiệu này, mình xin mượn lại lời kể của anh @tuanlionsg khi được hỏi về Đồng Hiếu - một người bạn & cũng là người thầy dạy cho nhiều lớp trẻ chụp ảnh. "Cái đẹp của hình ảnh không thể mâu thuẫn với hiện thực & cuộc sống, và những gì xấu xa cũng là đối tượng hợp pháp của nhiếp ảnh, nếu như bức ảnh hình thành sẽ có nội dung là phủ nhận những điều xấu xa và trên cơ sở đó, làm cho người xem yêu mến hơn cái đẹp. Nhưng, nên nhớ, nếu cái xấu được tán dương, thứ rác rưởi qua ống kính nhiếp ảnh bỗng trở nên đẹp, và nhiều người coi đó là một giá trị, thì coi chừng, đó là một nguy hiểm..." Đó, có lẽ là lời giới thiệu rõ nhất về quan điểm của Đồng Hiếu trong việc làm nghề chụp ảnh và chia sẻ cho nhiều người.


Trong cơn dông- Hồ Tây Hà nội copy.jpg
Trong cơn giông, hồ Tây - Hà Nội. © Đồng Hiếu

  • Chào Ngọc Hải và các thành viên của Camera Tinh Tế. Tôi là Đồng Hiếu, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sân Khấu & Điện ảnh Hà nội và đi làm báo một thời gian, tôi trở về lại trường trong vai trò là giảng viên khoa nhiếp ảnh. Thời điểm ấy nhà trường cần thêm nhân sự để đào tạo, bồi dưỡng thành giảng viên và thầy trưởng khoa đã gọi cho tôi và vài anh em khác ở các khoá là thủ khoa đầu ra... Đấy có lẽ duyên với nghề giáo gắn với thời điểm.

Không chỉ có vài trò và nhiệm vụ trong việc truyền tải những kiến thức căn bản về kĩ thuật hay bản chất của nhiếp ảnh, mà quan trọng hơn đó là trở thành người hướng dẫn, định hướng cho con đường thực hành nhiếp ảnh cho học viên, anh thấy điều khó khắn nhất trong quá trình giảng dạy là gì?


  • Tôi thấy việc khó nhất của người thầy dạy Nhiếp ảnh là nhận ra và khơi được những nét riêng của từng em trong nghề nghiệp. Một lớp chúng tôi dạy 4 năm, có khoảng 20 em tức là 20 cá tính với phông văn hóa khác nhau, 20 màu sắc khác nhau, người dạy cần hiểu, cổ vũ cho 20 màu sắc ấy phát triển. Mặt khác người dạy cũng cần rất rõ ràng cái gì thuộc về kiến thức nền tảng trong Nhiếp ảnh, cái gì thuộc về cảm quan cá nhân của mình, để tránh việc áp đặt những quan điểm của bản thân lên sinh viên. Tôi sẽ thất bại nếu đào tạo ra 20 người có cá tính nhiếp ảnh giống mình!

Nhiều định kiến cho rằng học nhiếp ảnh nghệ thuật ở các trường đại học hiện nay có phần theo lối mòn với hình thức khá cũ và lặp lại , nhưng cá nhân người viết nhận thấy các học trò của anh đang đi theo những hướng đi mới với phong cách khá cá nhân, anh có chia sẻ gì về điều này không?

  • Rất cảm ơn nhận định này của Hải, tôi cũng rất mừng vì điều này. Câu trả lời ở trên một phần thể hiện quan điểm về đào tạo của mình, tôi tâm đắc với câu “Hãy đi đến tận cùng của cái ta, ta sẽ gặp được nhân loại” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Tôi mừng vì các bạn sinh hiện nay có tinh thần tự học và rất chủ động tiếp cận với các khuynh hướng nhiếp ảnh, biết tôn trọng những cá tính nhiếp ảnh khác mình.
Tình Mẫu Tử copy.jpg
Tình mẫu tử. © Đồng Hiếu

Đối với anh, một bức ảnh tốt là bức ảnh như thế nào?
  • Tôi cho rằng một bức ảnh tốt là ảnh có nội dung hay và hình thức phù hợp với nội dung ấy. Ngoài ra còn tạo hiệu quả nào đó về mặt cảm xúc cho người xem nữa.
Ảnh của anh thường rất chỉn chu, đẹp về thị giác, và hơn hết là chất chứa nhiều biểu hiện của tình cảm của con người. Anh có đang theo đuổi sự hoàn hảo trong nhiếp ảnh ?
  • Tôi nghĩ rằng nhiếp ảnh có ngôn ngữ tạo hình, ngoài những nội dung mà chủ thể đề cập, tôi muốn sử dụng ngôn ngữ tạo hình nhiếp ảnh để làm nổi bật hơn nội dung ấy. Thẩm mỹ thị giác cần thiết khi nó gắn với nội dung nào đấy phù hợp. Tôi không hướng đến sự duy mỹ trong Nhiếp ảnh.
Anh có thường/ thích của nhiếp ảnh gia nào không?
  • Tôi thích xem ảnh của nhiều NAG lắm từ Misha Gordin, Alex Webb, Gueorgui Pinkhassov… đến các nhà nhiếp ảnh Việt Nam như Long Thành, Hoài Linh, Việt Thanh, Hải Thanh, Maika Elan… và cả vài học trò của mình nữa ở mỗi tác giả tôi đều cố gắng học một điều gì đấy. Có lẽ xem nhiều nhất là Misha Gordin và Alex Webb.
Bên ngôi nhà bỏ hoang.jpg
Bên ngôi nhà bỏ hoang. © Đồng Hiếu

Phủ Tây Hồ- Hà Nội copy.jpg
Phủ Tây Hồ, Hà Nội. © Đồng Hiếu
Loại thiết bị chụp ảnh anh thích / dùng nhiều để sáng tác ?
  • Fujifilm- Xpro 2 vì nó nhỏ gọn để chụp đời sống.
Anh có hay dùng điện thoại để chụp ảnh không, một vài ưu thế của chúng theo trải nghiệm của anh?
  • Tôi cũng thường xuyên sử dụng điện thoại để chụp ảnh vì nó đáp ứng một cách cơ bản cho vài mục đích sử dụng hình ảnh của tôi. Về ưu thế của chụp ảnh bằng điện thoại có lẽ là nhỏ gọn, tiện lợi và dễ tác nghiệp, nhân vật sẽ ít chú ý tới người chụp hơn vì vậy sẽ tự nhiên hơn.
Một chiều Hồ tây copy.jpg
Một chiều hồ Tây, Hà Nội. © Đồng Hiếu

Quảng cáo



Tuổi già và khoảng trống copy.jpg
Tuổi già và khoảng trống. © Đồng Hiếu

Ngang lưng Trời Tây Bắc copy.jpg
Ngang lưng trời Tây Bắc. © Đồng Hiếu

Chiều hè ở đập Cả, Nghĩa lộ, Yên bái copy.jpg
Chiều hè ở đập Cả, Nghĩa Lộ - Yên Bái. © Đồng Hiếu

Được biết trước khi trở thành giảng viên, anh đã từng có thời gian là phóng viên ảnh và thực hiện nhiều phóng sự ảnh cho các tờ báo ở Việt Nam, hiện tại anh có đang thực hành dự án ảnh nào không? Nếu có thì nó mang phong cách như thế nào? (báo chí, tư liệu, concept..)
  • Tôi vẫn đang cộng tác khá thường xuyên với tờ Lao động cuối tuần trong mảng phóng sự ảnh, và đang ấp ủ một dự án ảnh dài hơi, mới chỉ trong giai đoạn khảo sát, thu thập thông tin và viết đề cương thôi. Bộ ảnh sẽ nghiêng về hướng báo chí nhiều hơn vì nội dung đề cập một vấn đề đương đại.
Một vài lời khuyên cho anh em thích nhiếp ảnh ở Camera tinh tế .

Quảng cáo


  • Thật khó khi đưa ra lời khuyên cho một ai đó nếu chưa nắm rõ vấn đề của họ, chưa kể đây là một diễn đàn rất nhiều thành viên. Hy vọng, tất cả mọi người cùng nhau xây dựng một sân chơi không chỉ mạnh về sự hiểu biết công nghệ nhiếp ảnh mà còn là nơi tập trung được nhiều cá tính, màu sắc, tư duy khác nhau trong nhiếp ảnh, và có nhiều bức ảnh, bộ ảnh hay, chất lượng. Cảm ơn Camera Tinh Tế đã giúp tôi có cơ hội được bộc bạch những cảm nghĩ của mình. Trân Trọng !

Xin chân thành cảm ơn anh Đồng Hiếu về buổi trò chuyện! Hy vọng sẽ có dịp cùng Tinh Tế hợp tác với anh ở những dự án về Nhiếp ảnh trong tương lai với Camera Tinh tế. Mời anh em xem bộ ảnh "Ý Điên", là một trong những bộ ảnh đã mang đến nhiều xúc cảm cho cộng đồng thời gian vừa qua.


Ý ĐIÊN: TÀI NĂNG VÀ SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Hồi đầu năm 2017, tôi được một cậu bạn dẫn đến nhà một anh họa sỹ, nhà điêu khắc. Một người mà hồi trẻ đã là nhân vật nổi tiếng với tài năng, sự điên loạn trong sáng tác, trong đời sống . Anh cũng là nhân vật chính của nhiều giai thoại rất hay và kỳ lạ ở trường Mỹ thuật Yết Kiêu. Đó chính là Nguyễn Như Ý, giới mỹ thuật thường gọi anh một cách thân thương với hai từ “Ý Điên”.

Năm 2012, Ý Điên có triển lãm cá nhân tại Tại Viet Art Centre 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Trong triển lãm ấy, khi nói về tranh, tượng của Ý, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng nhận xét đại ý: Là nỗi khiếp sợ và hài hước của một linh hồn nguyên sơ trước cuộc sống hiện đại này và đọng lại cuối cùng là những niềm vui be bé huyền hoặc.

Dẫu tài năng là vậy, nhưng Ý điên lại chịu sự nghiệt ngã của số phận. Tôi nghe anh kể lõm bõm cũng có vài ba mối tình, có những mối tình sống như vợ chồng, rồi những người phụ nữ không chịu nổi anh, hoặc không chịu nổi sự nghiệt ngã mà số phận áp cho anh mà bỏ anh đi. Chính vì vậy anh bị ám ảnh bởi những người phụ nữ, đau khổ bởi tình yêu. Ý Điên uống rất nhiều rượu, bị tai nạn hết lần này lần đến. Trong một lần tại nạn rất nặng phải cưa mất một chân, tưởng chết. Sau này, trong những tác phẩm của mình Ý Điên luôn lấy phụ nữ, tình yêu đôi lứa làm chủ đề trong những sáng tác của mình. Và những nhân vật trong tác phẩm ấy đều chỉ có một chân, và thêm cả chó nữa. Ý Điên nói với tôi, anh vẽ thêm chó, vì anh tuổi chó, vì số phận chó má với anh. (chẳng biết tuổi chó Ý nhớ có đúng không? Nhưng số phận chó má thì chắc đúng thật )
Giờ đây, Ý Điên đang sống cùng gia đình người anh thứ hai tại Sóc Sơn -Hà Nội, hằng ngày vẫn vẽ tranh, tạc tượng và mò cua bắt ốc bán ở chợ làng. Đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ vẫn nửa ngày lấm lem bùn đất để mưu sinh - nửa ngày pha sơn, cầm đục, mải miết sáng tạo. Dù số phận có nghiệt ngã với anh đến vậy, nhưng khi nhìn Ý Điên với cuộc sống hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống ấy bình thản, an nhiên đến lạ kỳ.


Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00001.jpg
Một góc sân có nhiều tranh của Ý Điên

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00002.jpg
Nhà Điêu Khắc, Họa Sỹ Nguyễn Như Ý, khi kể về những người phụ nữ đã đi qua, vẫn vui cười, buồn khổ khi nói về những người phụ nữ ấy.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00004.jpg
Những bức tranh về Ý và những mối tình đã qua được để trên mái nhà, dể mỗi khi nằm dưới chỗ ngủ có thể nhìn ngắm, để suy tư, để nhớ

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00003.jpg
Hút hơn 2 bao thuốc và uống rất nhiều rượu, ở trong căn nhà ngang đã cũ của người anh.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00005.jpg
Anh nói với tôi anh cầm tinh con chó, nên số phận chó má với anh. Bộc lộ sự than phiền ít thấy của một con người rất hiền hòa trước sự nghiệt ngã của số phận.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00006.jpg
Thế nhưng, trong tác phẩm chó cũng có đôi, đấy là ước mong, gửi gắm của anh.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00007.jpg
Ý Điên có nhiều bức tự họa, và luôn xuất hiện ở đâu đấy trong các tác phẩm của anh.


Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00008.jpg
Nhiều người nói, nhìn Ý Điên cũng vạm vỡ, xù xì như tác phẩm điêu khắc của mình.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00009.jpg
Nửa ngày, Ý đi mò cua bắt ốc ngoài cánh đồng, nữa ngày vẽ tranh tạc tượng.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00010.jpg
Đôi bàn tay người nghệ sỹ tài hoa với cuộc sống mưu sinh.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00011.jpg
Ý Điên có nhiều bức tự họa, và luôn xuất hiện ở đâu đấy trong các tác phẩm của anh.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00012.jpg
Vài thứ có được sau một chiều lang thang ở cánh đồng.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00013.jpg
Tất cả những gì bắt được, Ý mang ra chợ làng bán, có tiền mua uống rượu, mua thuốc hút.

Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00014.jpg
Hiện giờ, Ý sống cùng anh ruột, người cưu mang Ý từ một lần tai nạn gần chết, ủng hộ Ý rất nhiều để Ý chuyên tâm sáng tác.


Y Dien Dong Hieu-camera.tinhte.vn00015.jpg
Ý Điên, say mê vẽ mỗi ngày. Dù số phận có nghiệt ngã với anh đến vậy, nhưng hiện tại tôi thấy cuộc sống ấy bình thản, an nhiên đến lạ kỳ.


Đồng Hiếu hiện đang là giảng viên nhiếp ảnh tại ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, ngoài ra anh còn thực hiện một số phóng sự ảnh thường niên với báo Lao Động, anh em có thể kết nối với anh Hiếu tại :

Facebook : https://www.facebook.com/hieu.dong.7

Đồng Hiếu

Đồng Hiếu ស្ថិតនៅលើ Facebook ចូលរួមជាមួយ Facebook ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Đồng Hiếu និងអ្នកដទៃដែលអ្នកអាចស្គាល់។ Facebook ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនូវអំណាចសម្រាប់ការចែករំលែក...
facebook.com
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phuaz
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ý ĐIÊN: TÀI NĂNG VÀ SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Đúng chất nghệ sỹ
Romacay
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thích nhân vật Ý Điên này
Tính đâu chụp bằng bphone nữa
câu đầu bài viết làm nhớ lại tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa
Nhiều ảnh đẹp ghê :3
Bộ ảnh ấn tượng, tông màu hơi tối lại càng thêm vẻ ma mị.
Có ảnh như hình tượng Lão Hạc và con Vàng, có ảnh như xuất hiện bóng dáng anh Chí của Làng Vũ Đại.
ý điên, ngồi đọc từng chữ, xem từng nét ảnh. ý nghĩa
mt9011
TÍCH CỰC
5 năm
Một nhân vật đầy cá tính....
"Đời tôi là của tôi !"
ngon giai
Thích nhất tấm này
[​IMG]
Lợn Lòi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@luanth 😁
Rola
TÍCH CỰC
5 năm
Đệt!!!
Nghệ sĩ phải vậy chứ - tâm hồn phiêu diêu và cuộc sống cũng phiêu diêu.
cảm xúc quá, tấm nào cũng đã
Cường zen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thầy mình chụp best quá
Hiện thầy hiếu đang dạy bọn mình môn kỹ thuật nhiếp ảnh ❤️❤️❤️❤️
scattered
TÍCH CỰC
5 năm
m.tiin.vn/chuyen-muc/song/hoa-si-cut-chan-y-dien-huyen-thoai-truong-my-thuat-mot-thoi-duoi-ong-kinh-cua-nu-nhiep-anh-gia-9x.html

Cá nhân thì thích bộ ảnh ý điên của bạn sinh viên này hơn.
@scattered đồng ý, bộ ý điên này thường quá, không có góc máy ấn tượng
Cường zen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@archi-T Với cử nhân như thế được đánh giá cao rồi b à,hôm làm tốt nghiệp bài này được các thầy khen nhiều lắm
@Cường zen Là sao ? Mình đồng ý với thớt và không đánh giá cao bộ ảnh điên của bài này mà.
Cường zen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@archi-T Với một cử nhân đại học làm bài tốt nghiệp thì như thế đã đạt 9/10 rồi bạn,vì là thực ra cũng ko được hỗ trợ và thời gian khá gấp rút
phong cách lạ
hoang826
ĐẠI BÀNG
5 năm
T biết đến anh Ý qua mấy video trên youtobe, và cảm thấy rất khâm phục anh.
4489077_Tinh_Mau_Tu_copy.jpg
Người hay động vật thì tình mẫu tử là như nhau
ảnh rất hay a nha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019