Trong các loại hình nghệ thuật thị giác, có lẽ mình thích xem tranh nhất vì cảm giác được sự lắng đọng, cái hồn của nghệ sĩ được lưu lại trong bức tranh. Và có một nhiếp ảnh gia dành rất nhiều thời gian lang thang ở các bảo tàng châu Âu để tìm kiếm sự tương đồng giữa người xem và các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ. Đó là Stenfan Draschn, nhiếp ảnh gia người Áo. Anh em sẽ thấy thú vị khi xem bộ ảnh này vì sự tinh mắt và kiên nhẫn của người chụp. Nó cũng khéo léo không khác gì những bức ảnh đường phố được đánh giá cao về khoảnh khắc nắm bắt kịp thời.
Một người phụ nữ đang xem tranh của Vermeer, một cặp đôi đang hồi tưởng về Rembrandt hay một người theo phong cách punk đứng trước tác phẩm của Andy Warhol - nếu Draschan có thể phát hiện ra những tương đồng, một bức ảnh độc đáo sẽ ra đời. Nhiếp ảnh gia người Áo này đã phát triển cho mình một sự hiểu biết đặc biệt về sơ đồ của các bảo tàng ở khắp châu Âu và từ đó, ông học cách dự đoán trước những người xem sẽ di chuyển từ tác phẩm nào đến tác phẩm nào để chiêm ngưỡng.
Xem ảnh của ông mình vừa thích thú, vừa kinh ngạc vì những phát hiện tinh ý của nhiếp ảnh gia. Mà nhân tiện đấy, anh em còn được xem tranh trong các bảo tàng luôn vì không phải ai cũng có cơ hội đến những nơi này để khám phá.
Ngoài bộ ảnh "People matching artworks" này, Stefan Draschan còn một số series khác cũng thực hiện trong các bảo tàng nghệ thuật như "Khi người xem chạm vào tác phẩm nghệ thuật" (một điều mà mình thấy là hết sức cấm kị khi bạn đi thưởng lãm nghệ thuật vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tác phẩm) hay "Khi mọi người ngủ trong bảo tàng" (chắc ai đi tham quan bảo tàng ở các nước phát triển rồi sẽ thấy, đa số chúng đều rất rộng, đi mỏi chân mà xem mãi vẫn không hết nên cảm giác mệt mỏi, chán nản và buồn ngủ là hoàn toàn có thể xảy ra). Để xem thêm, anh em nhấn vào LINK này.
Còn bây giờ là loạt ảnh "Pepple matching artworks", mời anh em cùng xem.
Một người phụ nữ đang xem tranh của Vermeer, một cặp đôi đang hồi tưởng về Rembrandt hay một người theo phong cách punk đứng trước tác phẩm của Andy Warhol - nếu Draschan có thể phát hiện ra những tương đồng, một bức ảnh độc đáo sẽ ra đời. Nhiếp ảnh gia người Áo này đã phát triển cho mình một sự hiểu biết đặc biệt về sơ đồ của các bảo tàng ở khắp châu Âu và từ đó, ông học cách dự đoán trước những người xem sẽ di chuyển từ tác phẩm nào đến tác phẩm nào để chiêm ngưỡng.
Xem ảnh của ông mình vừa thích thú, vừa kinh ngạc vì những phát hiện tinh ý của nhiếp ảnh gia. Mà nhân tiện đấy, anh em còn được xem tranh trong các bảo tàng luôn vì không phải ai cũng có cơ hội đến những nơi này để khám phá.
Ngoài bộ ảnh "People matching artworks" này, Stefan Draschan còn một số series khác cũng thực hiện trong các bảo tàng nghệ thuật như "Khi người xem chạm vào tác phẩm nghệ thuật" (một điều mà mình thấy là hết sức cấm kị khi bạn đi thưởng lãm nghệ thuật vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tác phẩm) hay "Khi mọi người ngủ trong bảo tàng" (chắc ai đi tham quan bảo tàng ở các nước phát triển rồi sẽ thấy, đa số chúng đều rất rộng, đi mỏi chân mà xem mãi vẫn không hết nên cảm giác mệt mỏi, chán nản và buồn ngủ là hoàn toàn có thể xảy ra). Để xem thêm, anh em nhấn vào LINK này.
Còn bây giờ là loạt ảnh "Pepple matching artworks", mời anh em cùng xem.