nhìn thấy bs lương mà buồn . giám đốc viện đa khoa hoa bình tham ô . tự ý chỉ định thầu mua máy móc trung quốc rồi ko rõ nguồn gốc . đến lúc có biến thì ổng biến đi canada . còn lại lấy bs lương làm bia. buồn cho xã hội .án tù treo lơ lửng
@lehunghmu
mấy thằng côn an thì tham ô cả bạc tỉ, bắt người vô tội thì bắt nhanh như con hổ đói, còn người có tội nhưng có tiền thì cứ rờ rờ để ăn chút đỉnh. Thối nát!
@timo
AI tự học để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất (và điều này cứ lặp lại). Nếu giải pháp tối ưu nhất là ko chữa để đánh đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thì AI sẽ đưa ra ý kiến ko chữa. Nhưng nếu bệnh nhân vẫn muốn tiếp tục điều trị dc thì dĩ nhiên AI cũng sẽ có giải pháp, và nó sẽ tiếp tục học dựa trên những kết quả đó để đưa ra giải pháp tốt hơn cho lần sau. Mình cũng có cùng suy nghĩ về đoạn cuối của bạn.
Nói về mệnh lý con người, thì luôn có 1 tỉ lệ người sinh ra có "bản năng" tự tử nhất định, tùy vào "cái duyên" của họ ở đâu mà xảy ra. Áp lực công việc chính là thứ khiến cho xã hội phát triển. Cũng như nếu không có hàng triệu người chết vì các thí nghiệm Y, Dược trước kia thì làm quái gì những người hôm nay được chữa trị. Cái gì cũng có cái giá của nó cả, nhận xét phiến diện là điều ngu ngốc. Ai may mắn thì tai qua nạn khỏi, ai xui thì đành chấp nhận mà cố gắng. Xã hội phát triển thì người ta còn có điều kiện giúp nhau, xã hội mục ruỗng thì cái gì nó cũng xuống cấp thôi.
Dành cho mấy thanh niên thích chửi bác sĩ: Biết chửi người khác thì cũng nên biết cách tìm giúp đỡ những người không có điều kiện.
Đây ra trường 2 năm lương 4tr5 cả luôn trực đêm. Làm ở cc thì sml. Tháng nào cũng đc chạy maraton với người nha bn 1-2 lần. chưa kể tiền lương còn bị trừ do bn trốn viện; ờ thì sao bs ko cứu ng nhà e với xíu nữa e đóng tiền sau. Ừ kí vô cc xong ng nhà vs bn dắt nhau về không thấy đâu; tiền khâu băng các kiểu e phải đóng luôn 😔 . Sáng giao ban còn bị kiểm điểm. Còn bữa kêu ng nhà đóng tiền rồi may vết rách thế là cả tua đc di tản luôn. Ng nhà mỗi lần dặn là ko đc ăn uống gì để cbi chuyển khoa ngoại thì ko hiểu sao lại cho ăn cháo với súp. xong mình nói thì còn chửi sao ko nói lúc ăn.
Nghề thì bèo bọt, ng nhà thì ko chịu nghe và hiểu, còn bọn nhà báo thì luôn canh me mà vẽ thêm bài
Sao không nói tới những kẻ coi mạng người như cỏ rác, cấp cứu éo chịu đòi xì tiền ra trước, rồi chặn cả xe cấp cứu éo cho vào viện, tiêm nhầm vắc xin, bỏ mặc bệnh nhân khốn khổ trong đâu đớn trong khi chúng nó đang mải tán gẫu và bấm điện thoại.
À dạo gần đây mấy anh áo trắng nở rộ phong trào tập cmn võ lên đai đen luôn để chơi lại người nhà bệnh nhân khi bị hành hung. Võ học nhanh thôi nhưng học cách ứng xử với người bệnh thì mù tịt.
Tóm đã vào viện không muốn khổ thì nôn phong bì ra không thì chỉ có chết. Y đức mua bằng $
@Ethanol
Chính vì những người như bác nên em đưa ra lời khuyên cho các bạn, các bác, có người nhà sắp thi vào trường ý, xin đừng nhảy vào cái hố đó nữa.
Tỉ lệ tự sát trong ngành Y cao nhất thật. Nhưng néu chuẩn hóa theo địa vị xã hội thì lại bt . Vì ngành Y ở bên đó giàu nên tự tử lắm thôi. Cần dẫn nguồn nao rảnh t up