Astell&Kern mới đây vừa cho ra mắt phiên bản giới hạn của chiếc máy nghe nhạc A&futuna S100 với tên gọi SE100 M.Chat. Nếu như bạn chưa biết thì M.Chat (còn được gọi là Monsieur Chat và Mr Chat) là một còn mèo graffiti xuất hiện lần đầu tiên tại Orléans, Pháp vào năm 1997. Sau đó, hình ảnh chú mèo này dần xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Paris, nhiều nhất là ở các ống khói, trạm xe lửa. Ban đầu, người ta không xác nhận được danh tính của tác giả những bức hình này, tuy nhiên vào năm 2007, Thoma Vuille - một họa sỹ mang trong mình hai dòng máu Pháp - Thụy sĩ, người được xác nhận là tác giả đã bị bắt khi đang vẽ chú mèo này
Chú mèo graffiti này mặc dù bắt đầu ở Pháp tuy nhiên sau đó lại lan sang châu Âu, Mỹ, Việt Nam, Hàn Quốc như nghệ thuật graffiti. Việc Astell&Kern ra mắt phiên bản giới hạn kết hợp với M.Chat đã tạo nên một chiếc máy rất độc đáo sinh động.
Ngày từ vỏ hộp bên ngoài, chúng ta không còn thấy màu đen truyền thống của Astell&Kern mà thay vào đó là màu xanh lá đẹp mắt.
Seal ni lông của Astell&Kern chưa bao giờ là đẹp cả
Bên trong vẫn là chiếc hộp đen cùng dòng chữ Astell&Kern quen thuộc
Mặt trước của sản phẩm không có gì thay đổi, điều khác biệt lớn nhất ở đây là toàn bộ khung máy được thay bằng khung nhôm màu xanh độc đáo thay vì đen
Mặt sau cực kỳ ấn tượng với hình ảnh chú mèo độc đáo thay cho mặt kính với các họa tiết đơn giản ở bản thông thường
Núm volume được tạo điểm nhấn nhờ được chạm khắc thêm hình ảnh chú mèo M.Chat
bên cạnh đó còn có dấu ấn M.Chat ở cạnh hông
Về thông tin chi tiết của máy, nếu bạn quan tâm có thể đọc thêm ở bài viết trước đây. Phiên bản giới hạn lần này chỉ có 200 máy được bán ra trên toàn thế giới và chỉ được bán ra ở một số nước với giá bán ra 1799$ mắc hơn bản thông thường 100$. Bạn nào nếu yêu thích chú mèo này hoặc đơn giản là muốn sưu tầm một chiếc máy độc đáo thì cũng không nên bỏ qua cơ hội để sở hữu chiếc máy nghe nhạc độc đáo này.
Nguồn: Facebook