Về nhà vẫn cho xe vào nhà xe, rút chìa khóa, lấy vé, bấm thang máy đi thẳng lên nhà, cởi giày cất tủ giày, lên giường ngủ đến sáng hôm sau không nhớ mình về nhà bằng cách nào, hơi nhớ nhớ đi đường có em khiêu khích đua xe, mình không đua 😁
Lầ nhậu say hồi mới đi làm cách đây hai chục năm
Moẹ, có lần uổng xỉn thằng bạn kêu taxi tống lên cho về KS gặp thằng tài xế ( xin lỗi ae phải gọi là thằng ) không có tâm, nó chở đi có 1 khúc bỏ m xuống giữa đường, trong 1 cái hẻm. M đứng đó tới sáng luôn, cũng không hiểu sao không nằm lăn ra. Sáng sớm có 1 cha đi nhậu cả đêm chạy xe ngang quẹt vô làm m té lăn ra. Hỏi chả đi đâu mà ẩu dữ vậy? Chả đáp: xin lỗi, xỉn quá. Còn ông sao đứng đây sáng sớm zậy? M nói là xỉn quá đứng dựa tường chứ đi hổng nổi! Hai thằng cười với nhau luôn D
@schtroumf
đậu xanh 2 thằng xỉn ! hài vãi !
Nói thật đã từng say méo biết sao về đc tới nhà ! sáng hôm sau dậy vẫn nhớ nội dung cuộc nhậu, còn tại sao về đc tới nhà ngủ tới sáng thì thề ko nhớ gì cả ! hỏi cả đám có ai đưa anh về ko !? bọn nó bảo anh tự chạy xe về mà !? hại não cmn !
Ngày xưa có lần đi bar Fox quất cần câu ..không biết tại sao taxi nó đèo về tới nhà gần 40km ... Hỏi con nhỏ em hôm đó là nó dặn taxi đi tới đó thì gọi nó ... À thì ra thằng đó là bạn học nó ..ko là bị mất trinh rồi