Say 2 lần,1 lần say xong vẫn phi xe từ tận Phú Thọ về HN tý thì lao xuống cái kênh.Người yêu ngồi sau sợ tái mặt phải đèo 1/2 quãng đường còn lại
Lần 2 thì say bạn bè phải đèo về,cả đêm nôn tùm lum muốn lòi cả ruột ra,mà nôn toàn nước vì bụng nôn sạch trước đấy rồi.
Sau 2 lần đấy là ước lượng tửu lượng mình đến đâu là tự dừng.Giờ có uống ở mức vẫn tỉnh táo,đủ để về nhà rồi lăn ra ngủ thôi
Gần 40, việc mất trí nhớ này thường xuyên. Sáng ra cứ phải cố nhớ xem ai đưa mình về, nói năng với đối tác có gì không phải không, bo ghẹ có phá giá không, trả nhầm tiền cho taxi không, ... Cơ mà cũng chỉ nhớ được đến trước lúc say, khi say ít ai biết để phanh, để cứu vì cư xử vẫn như chưa say, khổ khổ là
Mình cũng bị một số lần rồi. Không nhớ là mình về nhà bằng cách nào nữa.
Có lần còn hẹn ông em sáng mai đi chơi,tới sáng mai nó điện cho mình,báo là nó bận mà mình ngớ người không hiểu chuyện gì??? Đúng nản khi say rượu.
Mình uống rượu cũng ít ai bì được (trong cty). Nhưng bây giờ sau 30 năm chinh chiến đã có dấu hiệu của mất trí nhớ rồi. Đã biết sợ rượu và dám từ chối những tay ép uống