Sống lành mạnh chắc sẽ thọ hơn bình thường, nhưng so với bản thân chứ không phải so với ngườì khác, đó là loại trừ xui rủi.
Con người thật sự rất yếu đuối,mỏng manh dễ tổn thương. Vào chợ rẩy sẽ thấy từ 6 múi xăm kín lưng đến cụ già 90 thì đều nằm thở oxy như nhau.
Trong phim bao giờ vai ác cũng sống khoẻ, sống dai 😃
Có nhiều người là vận động viên thể thao, huấn luyên viên thể thao, ăn uống lành mạnh mà vẫn bị mắc ung thư. Có người hút thuốt lá (hút nhiều, cơm có thể nhịn 2,3 ngày nhưng thuốc thì ko) cả đời nhưng chưa bao giờ bị phổi hay bệnh gì liên quan tới phổi, vẫn sống thọ.
Suy nghĩ lệch lạc cũng là nguyên nhân tạo ra bệnh.
Ngoài ra còn do quả báo bởi các nghiệp tạo ra trong kiếp này hoặc các tiền kiếp mà theo Đức Phật gọi là luật nhân quả & nhân duyên.