Yahoo chết vì bảo thủ, tự kiêu, đường lối sai lầm, chứ còn cái công cụ chat Y!M ngày xưa hơi bị chất, với những cái icon cực kỳ biểu cảm, mà bây giờ Facebook không có được. Tính năng buzz như một cái gì đấy nghịch ngợm, khoái trá với người dùng vì nó gây khó chịu vui vui cho người nhận. Giờ mà facebook mua lại mảng Y!M của yahoo rồi phát triển tích hợp vào face là mình thích.
Hành động tồi tệ nhất là yahoo tự bóp g... mình khi để blog 360 đóng cửa. Khi facebook mới ra mình đăng kí mời hoài mà chả có ai ở vn, toàn yahoo không.
Nhiều cửa hàng vẫn dùng Y!M để hỗ trợ này. Y!M không làm tốt lắm khoản lưu trữ tin nhắn, ảnh ... trên hệ thống của mình. Giờ dùng FBM thấy tiện hơn hẳn Y!M. Một thời mua điện thoại phải tìm em nào hỗ trợ Y!M mới mua.