Sếp toàn thích ngồi băng sau, rồi gọi mình ra băng sau ngồi với sếp...Sếp còn bắt anh lái xe chỉnh gương giữa đi hướng khác nữa...Ban đầu mình thấy hơi ngại, nhưng rồi dần dần thì lại thấy thích thú...
Mình cũng biết cái này. Đi cùng sếp luôn mở cửa sau cho sếp lên trước. Mình lên sau ngồi ghế phụ.
Công nhận là Tây nó cũng nhiều cái tinh tế mà lịch sự thật.
bài viết bợ sếp quá cũng ko hay, nói chung là đi với sếp hắn ngồi đâu thì nhường cho hắn chổ đó, còn hắn ngồi sai chổ mà sau lái phụ trống thì là của ta (ai biểu) 😃
Đọc song rút ra dc bài học là:
1: Nhường Sếp chọn chỗ trước
2: SẾP đã ngồi ghế nào thì mình ngồi ghế khác, ko tranh ghế với sếp, ko ngồi chung ghế với sếp( trừ thư ký nữ 😁) :D vậy cho dễ đỡ phải nhớ nhiều.
Công nhận, mình đi với tài xế cty hoặc taxi, grab, uber... đều có cảm giác là thích ngồi ở cái ghế sau bên phụ hơn, nếu chọn mình luôn ngồi ở đó mặc dù ko biết về cái văn hóa ứng xử này, ngồi đó ra vào xe dễ nhất.
Thanks, đây là ứng xử giao tiếp rất hữu ích. Thông thường giờ cũng không quan trọng lắm (kể cả sếp), nhưng nếu chú ý sẽ tạo sự thoải mái giao tiếp và thể hien sự tôn trọng nhau, khiến cho sự giao tiếp khi đi trên xe sẽ thoải mái cởi mở cho cả 2.
Kinh nghiệm của minh thì đa số sếp nguoi VN thích ngồi ghế 2 (bên lái), phầần vì có ngời khó gần, phần vì muốn tách ra khỏi ae lâu nhâu nv phía sau. Vì thế, lên xe là minh nhường ghế đó cho sếếp chung mâm với ông tài (vì mình ngại 1 mình 1 đảo, thắt dây an toàn, sợ chết hơn) 😃. Nhưng mấy tay nước ngoài thì nó chọn ngồồi sau, ngồi thoải mái hơn, nó quan sát mn trên xe dễ hơn, và thường k phải that đai an toàn, đỡ nguy hiểểm hơn. Nó lại đẩy minh ra trước nếu full ghế sau rồồi.