@tranbinh198074
Trước vũ trụ không có vũ trụ, sau vũ trụ cũng không có vũ trụ.
Câu hỏi này vẫn được nêu ra dù sai, vì đơn giản là người hỏi vẫn mường tượng thời gian là cái gì đó vĩnh hằng lắm.
Hình như mem Tinhte hơi ít đọc sách, nên thấy mấy cái này chỉ biết lôi ra phản biện bằng tưởng tượng. Trong khi người ta đưa ra công thức mà cả giới khoa học chỉ đóng góp bổ sung thêm chứ không phản bác, bác bỏ
Đôremon chắc ở cấp 3. Nó khống chế được thời gian, xuyên không gian, thay đổi cả quá khứ tương lai, nói chung quậy banh cái sự vận hành của vũ trụ rồi. :v
Vâng trong trí tưởng tượng của mình, con người năm 2100 đã đạt cấp độ 2.5 không chỉ biết thu và lưu nhiều năng lượng mà còn biết cách tiết kiệm năng lượng. Và thay đổi bố cục hành tinh, cũng như du hành giữa các vì sao, xây dựng sự sống bla bla.