chán quá có cái cap đứt tối ngày, ko vô fb coi live stream được nản ji đâu, cuộc sống này còn ji giải trí đây, tối ngày chơi minecraft hoài cũng chán chứ............😕 còn tv có mấy cái nhảm nhí ko ko có ji coi
Làm việc quá sức sẽ dẫn đến hậu quả mất mạng , nhưng sau đó sẽ bị thay thế bằng 1 người khác , vì thế các bạn hãy trân trọng sức khỏe nhé , có sức khỏe là có tất cả
robot sinh ra để thay thế cho con người trong một số công việc, nó dùng lâu hỏng là điều bình thường, hỏng cái gì thì thay thế cái đó, thế mới cần bảo dưỡng và sửa chữa. có gì mà phải suy nghĩ
Theo mình, cái clip này không chủ ý nói tới robot mà nói tới con người thì đúng hơn. Nhìn lại bản thân chúng ta mà xem, hàng ngày cũng đi làm 8 tiếng, có người 12 - 16 tiếng. Ngày nào cũng như ngày nào, dần dà chúng ta chỉ còn biết có công việc, lao đầu kiếm tiền nhưng thật ra đã quên đi ý nghĩa mà mình tồn tại, thực sự ước mơ của mình là gì, đam mê của mình đã chạm tới chưa, chẳng khác gì mấy con robot này - làm hoài làm mãi mà ko biết làm gì, vì ai. Trong thực tế, những người như vậy rất nhiều, chỉ một số ít tự ý thức được và mong muốn thay đổi để thoát ra khỏi "vòng lặp" đó.
Tại con người nhân cách hóa máy móc lên để rồi đâu đó trong cuộc sống chúng ta thấy hình ảnh con người trong chúng. Vì vậy, buộc chúng ta phải suy nghĩ...
Tốt nhất, hãy cứ xem nó là máy móc. Hỏng thì sửa, thay thế.