thằng bố hèn nhát vô nhân tính không dám nêu lên quan điểm của mình mà phải dỗ cậu con trai làm theo hướng dẫn và thông quá đó dựng nên câu chuyện này để bày tỏ quan điểm
Trẻ con nó chỉ làm theo sở thích cho vui chứ chẳng biết cái gì là cứu 1 người hoặc cứu 5 người.Người lớn suy luận ra để làm phức tạp vấn đề. Ai có con nhỏ thử làm một thí nghiệm để 1 viên kẹo một bên và 5 viên kẹo 1 bên thì trẻ sẽ họp lại thành một vì trẻ con thích nhiều thì tốt ,ai có con nhỏ sẻ biết điều này.
Mấy thánh đạo đức suy luận ghê vãi nồi. Đơn giản là con nít nó thích gom đồ chơi lại và tông cho bét nhè ra chứ nó có suy luận gì đâu ? Hồi nhỏ tôi cũng thích gom đồ chơi lại 1 đống rồi chơi chứ có thích để lẻ mỗi món mỗi nơi đâu. Đúng là thánh đạo đức thì nhiều.
Tuổi này nó đã biết thế nào là giết người - cứu người chứ đừng nói đến đạo đức. Có lẽ nó chỉ đơn giản gom hết cả đống búp bê kia về 1 bên cho vui mà thôi.
Các bác cứ đưa giả thiết của bản thân. Chẳng thể biết đúng hay sai trừ khi bạn ở đó, trong hoàn cảnh đó. Còn cái clip này thì phải hỏi cậu bé 2 tuổi kia nghĩ gì mà làm vậy? có lẽ nó nghĩ đúng như 1 vài bạn nhận định hoặc đơn giản chỉ là "tao thích thì tao làm thôi" 😁
thật nhảm nhí hết sức, bọn trẻ con thì có hình dung được tình huống đó éo đâu, thấy ba cái hình nhân này thì cảm giác như trò chơi thôi, vậy mà cũng lên báo, max xàm!
Theo mình thì mình sẻ ko làm gì cả, mình ko cứu 5 người nhưng củng ko phải là người giết 5 người đó, còn cứu 5 người thì mình phải giết 1 người. Mình ko muốn giết người. Mình chỉ thích tạo ra em bé, ok.